Dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích quốc gia vụ thảm sát Vĩnh Trinh
Chiều 27 – 7, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang làm Trưởng đoàn đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích quốc gia vụ thảm sát Vĩnh Trinh (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng).
Tham gia đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương xã Thu Bồn…
Hoạt động nhằm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tại Khu di tích quốc gia vụ thảm sát Vĩnh Trinh (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng các thành viên trong đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Trong tiếng nhạc lễ trầm hùng hòa cùng làn khói hương quyện tỏa càng làm nổi bật sự thiêng liêng của buổi lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và tình cảm tri ân của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố đối với các thế hệ đi trước. Đoàn đại biểu đồng thời tưởng nhớ công ơn những chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cả cuộc đời mình vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường của đất nước.
Được biết, khuya ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi - 1955, 37 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, chia thành từng tốp rồi dẫn đến sát bờ đập Vĩnh Trinh tra tấn dã man. Địch lấy dây dừa, dây kẽm gai buộc từng hòn đá lên người, cho ghe chở ra giữa lòng hồ vứt xác phi tang. Thế nhưng, tội ác của địch vẫn bị phát hiện, thi thể các chiến sĩ cách mạng được người thân và đồng đội tìm thấy, tổ chức mai táng gần chân đập Vĩnh Trinh.
Giờ đây, Khu tưởng niệm vụ thảm sát Vĩnh Trinh là địa chỉ đỏ, ghi dấu tội ác chiến tranh và sự hy sinh bi tráng của đồng bào trong những năm tháng kháng chiến gian khổ. Địa điểm vụ thảm sát Vĩnh Trinh còn được Bộ VH-TT&DL xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2011.
Tấn Việt










