Đánh chết người chỉ vì ly nước mía

Thứ ba, 19/08/2014 10:35

(Cadn.com.vn) - 21 giờ 20 ngày 17-8, CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo, vừa xảy ra vụ đánh nhau dẫn đến chết người trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành thuộc địa bàn P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê. Nạn nhân là anh Phan Thành Luân (1995, quê xã Phú Thọ, H. Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), lao động phổ thông và hiện tạm trú tại P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Ngay sau khi nhận được tin, lãnh đạo CAQ Thanh Khê nhanh chóng chỉ đạo và phân công lực lượng đến hiện trường nắm thông tin; đồng thời phối hợp với VKSND cùng cấp và các đơn vị nghiệp vụ CATP Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thượng tá Trần Thanh Hải - Trưởng CAQ và Trung tá Kiều Văn Vương - Phó trưởng CAQ Thanh Khê đã triệu tập Đội CSHS để triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Có thể nói, lực lượng CSHS CAQ Thanh Khê được điều động gần như  toàn bộ quân số phối hợp với CAP Thanh Khê Tây tập trung cho việc thu thập thông tin, xác minh, truy nóng đối tượng. Đến 5 giờ ngày 18-8, đối tượng nghi vấn đầu tiên là Nguyễn Thành Trường (1983, trú tổ 26, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) đã được đưa về trụ sở CA để làm việc. Qua đấu tranh khai thác nhanh, lực lượng TS, ĐTV tiếp tục “điệu” thêm hai đối tượng liên quan khác là Phan Minh Tuấn (1990, trú P. Thanh Khê Tây) và Ngô Hà Công Lý (1993, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê) về làm việc.

Hiện trường vụ án mạng.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng cùng với các nhân chứng có mặt khi diễn ra sự việc đã cung cấp nhiều tình tiết liên quan dẫn đến kết cục đau lòng đối với người bị hại. Nội dung tóm tắt như sau: Lúc 20 giờ ngày 17-8, anh Phan Thành Luân đi cùng với nhóm bạn khoảng 10 người đến uống nước mía tại bờ biển đường Nguyễn Tất Thành, thuộc tổ 95, P. Thanh Khê Đông do Nguyễn Thành Trường (1983) cùng vợ là Phan Thị Kim Phượng (1982, trú tổ 26, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) làm chủ.

Nguyễn Thành Trường                  ---                      Ngô Hà Công Lý

Tại đây, nhóm bạn của anh Luân có nảy sinh mâu thuẫn với Trường trong việc tính tiền nước mía nhưng sau đó mọi người ra về, xem như không có chuyện gì. Thế nhưng sự việc không dừng lại ở đó mà Nguyễn Thành Trường đã dùng điện thoại gọi cho em vợ là Phan Minh Tuấn nói có nhóm người hiện đang quậy phá quán nước mía. Mới nghe đến đó, Tuấn đã điều khiển xe và chở thêm Ngô Hà Công Lý ra quán nước mía. Sau đó, Trường, Tuấn và Lý đi trên 2 xe máy đuổi theo nhóm bạn của anh Phan Thành Luân. Khi anh Luân và nhóm bạn đang dừng ở trên cầu Phú Lộc, tổ 62, thuộc địa bàn P. Thanh Khê Tây thì Trường đến chỉ mặt để cho Tuấn và Lý nhận diện. Ngay lập tức, Tuấn và Lý dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng mặt, đầu làm anh Luân chết tại hiện trường.

ĐTV lấy lời khai của Phan Minh Tuấn.

Chiều 18-8, Thiếu tá Phan Duy Thạch - Đội phó, phụ trách Đội CSHS CAQ Thanh Khê, cho biết, hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục triệu tập các nhân chứng lên làm việc, đồng thời tập trung đấu tranh với các đối tượng hiện đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Phương Kiếm