Đánh đu với tử thần...

Thứ sáu, 07/08/2015 06:08

(Cadn.com.vn) - Chuyện gì phải liều mình vậy Hai xứ Nghệ?

- Việc người dân bản Cầu Tám (xã Tà Cạ, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) vớt củi, gỗ giữa dòng lũ.

- Vậy thì liều quá, "Hà Bá" chực chờ chớ chẳng chơi!

- Chẳng là suốt tuần qua, mưa kéo dài ở các huyện miền núi khiến mực nước ở thượng nguồn sông Nậm Mộ dâng cao đột ngột cuốn theo một lượng lớn gỗ, củi "nườm nượp" đổ về hạ lưu. Người dân thấy gỗ, củi tràn về nhiều nên đua nhau chạy đi vớt.

- Tình trạng này cũng hay diễn ra trên các sông lớn ở các tỉnh miền Trung, năm nào cũng có người tử nạn sao họ không "ngán" hè?

- Vẫn biết là nguy hiểm nhưng dân bản thấy cái chi có lợi trước mắt là họ làm thôi. Mùa đông sắp đến, họ cần nhiều củi đốt để sưởi ấm, nếu đi vào rừng kiếm thì xa mà vất vả nên họ đành "đánh đu với tử thần" lao xuống sông vớt về dự trữ để ngày sau đỡ phải vào rừng. Đây là thực trạng đáng lo đối với người dân khu vực miền núi.

- Muốn người dân không phải "đánh đu" kiểu đó thì các cấp chính quyền phải vào cuộc chứ.

- Bằng cách nào?

- Theo NXD, phải cấm tiệt việc người dân đi vớt, củi, gỗ giữa dòng lũ. Để làm được vậy, ngoài việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành, đồng thời lập chốt chặn để ngăn những người có ý định "đánh đu với tử thần".



Người dân bất chấp nguy hiểm ra sông vớt củi, gỗ.

N.X.D