Đánh sập lán trại ma túy trong rừng sâu

Thứ bảy, 23/12/2017 19:00

Từng mang một tiền án, 2 lệnh truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng Kha Thanh Tài (1976, trú xã Xá Lượng, H. Tương Dương, Nghệ An) vẫn tiếp tục ôm súng, lựu đạn, lập lán bán ma túy trong rừng sâu. Tuy nhiên, với những nỗ lực ngày đêm không ngừng nghỉ, CAH Tương Dương đã làm rõ hành trình phạm tội của Tài.

Kha Thanh Tài.

Vốn là thầy giáo dạy tiểu học nhưng Kha Thanh Tài không chịu chuyên tâm với nghiệp trồng người mà lại bị cám dỗ từ những phi vụ mua bán ma túy lôi cuốn. Trước ma lực của đồng tiền, Tài quyết định bỏ nghề và dấn thân vào con đường mua bán trái phép chất ma túy. Không lâu sau, Tài trở thành một “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán ma túy từ Lào vào Việt Nam. Khi đường dây ma túy này bị lực lượng CA bắt giữ vào năm 2016, Tài nhanh chân bỏ trốn vào rừng sâu.

Tháng 3-2016, Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CA tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Tài về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tháng 8-2016, CAH Tương Dương tiếp tục ra quyết định truy nã Tài cũng về hành vi trên. Tuy nhiên, hành tung của Tài vẫn là dấu chấm hỏi đối với lực lượng CA.

Sau một thời gian “bặt vô âm tín”, cuối năm 2017, Kha Thanh Tài xuất hiện tại H. Tương Dương. Khác với lần trước khi đóng vai trò chỉ là “mắt xích” trong đường dây ma túy, lần này Tài kết nạp thêm các “đàn em thân tín”, có máu mặt trong giới buôn bán “hàng trắng”, lập lán trên Dốc Mới - điểm giáp ranh giữa 3 xã Yên Na, Xá Lượng và Thạch Giám tiếp tục mua bán ma túy. Với sự ma mãnh, tinh ranh cộng với bản chất liều lĩnh, bất cần, Tài sắm 1 khẩu AK để uy hiếp tinh thần đàn em cũng như chống trả lực lượng CA khi bị phát hiện.

Suốt hơn 1 năm qua, hành tung của Tài luôn được CAH Tương Dương đưa vào tầm ngắm. Chuyên án 118M do Trung tá Trần Phúc Tú - Trưởng CAH Tương Dương làm trưởng ban đã được xác lập ngay sau đó, nhiều TS dày dạn kinh nghiệm đã được huy động. Tuy nhiên, do địa bàn rừng núi hiểm trở, công tác xác minh, tiếp cận đối tượng gặp nhiều khó khăn. “Hình ảnh Tài luôn treo lủng lẳng khẩu súng trước ngực và mấy quả lựu đạn, mìn tự chế giắt lưng khiến công tác tiếp cận đối tượng của BCA gặp nhiều khó khăn” - một TS cho biết.

Tang vật ban chuyên án thu giữ.

Tuy nhiên, với quyết tâm bắt giữ đối tượng, xóa sổ tụ điểm mua bán ma túy nhức nhối, kế hoạch vây bắt Tài được CAH Tương Dương vạch ra. Tối 10-12, các tổ công tác của BCA được phân công bí mật tiếp cận lán của Tài ở Dốc Mới. Đánh hơi được sự xâm nhập từ bên ngoài, Tài nã một loạt đạn trước khi lao xuống vực trốn thoát. Sau loạt đạn của Tài, 2 cán bộ CAH Tương Dương bị thương. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 2 quả lựu đạn, 5 khẩu súng tự chế và 3 kiếm, đồng thời đốt, dỡ 6 lán trại mà các đối tượng dựng ở khu vực Dốc Mới để phục vụ cho việc mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi nổ loạt đạn, Tài ôm súng, lựu đạn chạy trốn vào trong rừng.

Sau nhiều nỗ lực truy tìm dấu vết nóng của đối tượng, ngày 15-12, CAH Tương Dương nắm được thông tin Tài đang ẩn náu trong cánh rừng thuộc bản Đửa, xã Lượng Minh, H. Tương Dương. Ngay lập tức, các tổ công tác được lệnh ém quân trong rừng cả ngày lẫn đêm, chờ thời cơ chín muồi ập vào bắt giữ Tài. Tuy nhiên, sau lần bắt hụt trước, Tài cảnh giác hơn, không bao giờ rời tay khỏi khẩu AK đã lên đạn kể cả khi ngủ. Ngoài ra, lựu đạn và mìn tự chế luôn được Tài giắt lưng, hoặc để bên người.

Đêm 15-12, mặc dù nhiệt độ vùng núi có khi xuống thấp chỉ còn 5-60C, lạnh thấu xương nhưng các TS CAH Tương Dương vẫn kiên trì “ăn gió nằm sương” chờ động tĩnh từ lán của Tài và đồng bọn. Tối 16-12, khi đàn em của Tài xuống núi tìm lương thực tiếp tế, Tài đốt lửa sưởi ấm rồi đặt lưng xuống lán ngủ quên, trên tay vẫn ôm khư khư khẩu súng AK. “Khoảng 4 giờ ngày 17-12, nhận định thời cơ đã chín muồi, các mũi TS từ các hướng lặng lẽ di chuyển trong sương mù, từ từ khép vòng vây, áp sát, bắt giữ đối tượng. Trong cơn ngái ngủ, Tài vẫn làu bàu “để yên cho tao ngủ” vì tưởng có đàn em đến quấy rầy. Chỉ khi chiếc còng bập vào cổ tay, Tài mới choàng tỉnh thì mọi chuyện đã quá muộn” - một TS kể lại.

Tại hiện trường, CAH Tương Dương thu giữ 5,6g heroin, 1 quả mìn tự chế, 3 quả lựu đạn, 1 khẩu súng AK cưa báng có 17 viên đạn và 5 khẩu súng tự chế. Hiện CAH Tương Dương đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Kha Thanh Tài theo quy định của pháp luật.

D.HÓA