Đạo diễn Hồ Nhật Thảo: Dùng tiền giải thưởng mua trâu tặng "người rừng"...

Thứ hai, 30/12/2013 13:01

(Cadn.com.vn) - Sau khi bộ phim tài liệu "Lang về nhà mới" đạt Giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2013,  phóng viên (P.V), đạo diễn trẻ Hồ Nhật Thảo (Đài PTTH Quảng Ngãi) cùng ê-kíp làm phim đã dành toàn bộ tiền thưởng, kêu gọi thêm bạn bè đồng nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ để mua một con trâu trị giá gần 20 triệu đồng làm quà tặng cho cha con ông Hồ Văn Thanh (thôn Trà Nga, xã Trà Phong, Tây Trà, Quảng Ngãi) - được biết đến như "người rừng" trong thời gian qua...

Đạo diễn, P.V Nhật Thảo (áo sọc) cùng quay phim (ngoài cùng bên trái)
cùng anh em "người rừng" Hồ Văn Lang.

Nghĩa cử cao đẹp...

Theo đạo diễn Hồ Nhật Thảo, để thực hiện bộ phim này, ê kíp làm phim đã cùng ăn, cùng ở, cùng sống với cha con "người rừng" suốt hơn 1 tháng trời. Bộ phim xoay quanh câu chuyện đoàn tụ của cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh (81 tuổi) và Hồ Văn Lang (41 tuổi) với gia đình, bản làng sau gần 40 năm sống trong rừng thẳm. Phim rất ít, thậm chí không có lời bình, chỉ có tiếng đối thoại của các nhân vật. Đây là cách thể hiện đầy sáng tạo, mang tính nhân văn sâu sắc của đạo diễn Hồ Nhật Thảo. Tác giả muốn gửi đến thông điệp về sự đùm bọc, tình thương yêu của gia đình, bà con chòm xóm đã giúp cha con "người rừng" hòa nhập vào cuộc sống mới.

Theo đạo diễn Hồ Nhật Thảo, ý tưởng tặng "cần câu" cho cha con ông Thanh xuất hiện ngay từ ban đầu khi đoàn làm phim tiếp cận với cuộc sống của họ. Cụ thể là, trong quá trình gắn bó để thực hiện bộ phim này, các thành viên trong nhóm đã hiểu được phần nào những khó khăn mà cha con "người rừng" gặp phải trong hiện tại và những ngày phía trước khi họ trở về hòa nhập với cuộc sống mới. Vì vậy các thành viên đã quyết định sẽ làm một việc gì đó để giúp đỡ họ. "Thực lòng mà nói nếu phim không đạt giải thì ngoài số tiền nhuận bút nhận được từ bộ phim này (khoảng vài triệu đồng), các thành viên trong đoàn sẽ đi vận động một số cá nhân quen biết đóng góp thêm để mua bò tặng cho "nhân vật" để ổn định cuộc sống lâu dài cho họ", Hồ Nhật Thảo cho biết. Và ngay sau khi bộ phim "Lang về nhà mới" của anh và cộng sự đạt Huy chương Vàng, cùng với số tiền thưởng 13 triệu đồng, anh và đồng nghiệp đã quyên góp thêm để mua một con trâu (trị giá gần 20 triệu đồng) tặng cho cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh vào ngày 28-12 vừa qua.

Anh Hồ Văn Lang chăm sóc chú trâu vừa được đoàn làm phim tặng.

Thành quả đến từ sự đam mê...

Nói về kinh nghiệm làm phim, P.V, đạo diễn Hồ Nhật Thảo cho rằng, việc chọn đề tài thực hiện để gửi dự thi không khó. "Thế nhưng ngoài sự chuẩn bị, tìm hiểu kỹ vấn đề mà mình sẽ thực hiện, thì điều quan trọng nhất là bản thân người tham gia phải cảm nhận, hay nói cách khác là phải làm sao hòa được cảm xúc của mình với nhân vật, với nội dung mà mình muốn chuyển tải, nếu không bộ phim sẽ mất đi phần hồn. Vì vậy không ít lần dù chọn được đề tài khá hay nhưng tôi vẫn quyết định không thực hiện vì lý do trên", Hồ Nhật Thảo khẳng định.

Bộ phim "Lang về nhà mới" cũng vậy, khi mới bắt đầu bấm máy, đoàn làm phim đã gặp phải một vấn đề lớn, đó là thái độ của ông Thanh. "Trong nửa thời gian đầu kể từ khi cả nhóm khởi quay bộ phim này, cũng như khi tiếp xúc với tất cả những P.V trước đó, ông Thanh lạnh lùng đến vô cảm. Tuy nhiên sau khi tôi có cuộc gặp gỡ và bày tỏ ý muốn với già làng, cùng người con trai út là anh Tri là làm lễ cúng nhà mới theo tập tục của người Kor; đồng thời để bày tỏ lòng thành với linh hồn người thân trong gia đình đã mất do chiến tranh, tôi đã cảm nhận được ánh mắt của ông Thanh nhìn các thành viên trong nhóm khác hẳn. Không những vậy, lần đầu tiên tôi thấy ông Thanh nở nụ cười trên môi... Đây cũng là chi tiết "đắt giá" trong bộ phim, và cũng là động lực thúc đẩy để tôi kiên tâm thực hiện ý tưởng của mình", Hồ Nhật Thảo bộc bạch.

Được biết dù không phải là người chuyên về mảng phim tài liệu, thế nhưng 2 lần làm phim và gửi đi thi thì cả hai phim của Hồ Nhật Thảo đều đạt giải cao nhất. Bộ phim tư liệu đầu tay mà Hồ Nhật Thảo tham gia với tư cách đạo diễn là "Đời võ", dài 43 phút. "Đời võ" kể về câu chuyện cảm động của lão võ sư Ngô Bông cả cuộc đời gắn với nghiệp võ, là truyền nhân võ thuật Tây Sơn với bài "Hùng kê quyền" đã đoạt giải nhất dành cho thể loại phim tài liệu thể thao tại Liên hoan Điện ảnh-truyền hình thể thao và du lịch quốc tế FICTS Việt Nam lần thứ 5 năm 2010, tổ chức tại Đà Nẵng. Sau đó, bộ phim cũng đã được trao Vòng nguyệt quế (Guirlande d'honneur)-giải thưởng cao quý, danh dự nhất cho thể loại phim tài liệu chân dung nhân vật thể thao tại Liên hoan Điện ảnh truyền hình thể thao quốc tế Milan lần thứ 28 tổ chức tại TP Milan nước Ý...

Bài,ảnh: Doãn Hùng