Đất lành chim đậu
(Cadn.com.vn) - Nhìn cảnh tượng từng đàn cò bay rợp trời trở về nơi trú ẩn mỗi khi chiều xuống, chắc chắn sẽ khiến nhiều người liên tưởng đến một khu rừng yên tĩnh nào đó. Nhưng điều đặc biệt thú vị mà ít ai ngờ đến là nó lại diễn ra ngay trong khu dân cư đông đúc, nơi chúng về trú ngụ là vườn keo sau lưng ngôi nhà cổ của bà Mười Phong (thôn Túy Loan Đông, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, Đà Nẵng).
Hơn nửa năm nay, cứ trời vừa nhá nhem tối là gia đình bà Mười Phong lại kéo nhau ra bãi đất trống bên hông nhà để ngắm nhìn đàn cò từ các nơi trở về. Càng về chiều cò trở về càng đông, trên các ngọn keo phút chốc nhuộm một màu trắng xóa. Bà bảo: “Đông nhất là khi trời mưa, tôi không đếm xuể nhưng cứ tính theo đàn thì ước sơ sơ cũng phải lên tới hàng trăm con”. Đàn cò đã trở thành một điều gì đó rất đỗi thân thuộc với gia đình bà. Ở nơi nhà cửa san sát thế này, việc “chờ” chúng trở về vào mỗi buổi chiều là một điều thật có ý nghĩa, nó đem đến cho gia đình bà một niềm vui không sao cắt nghĩa được.
![]() |
Đàn cò trở về khu vườn sau ngôi nhà cổ của bà Mười Phong mỗi chiều. |
Cũng theo các hộ dân xung quanh, hiện nay, khu vực vườn mà đàn cò hay kéo về là một khu đất rộng chưa đến 1 ha. Bên trong vườn, không gian rất tĩnh mịch, ít người lui tới. Cứ mỗi độ người dân xuống lúa giống thì rất nhiều đàn cò bay về đây kiếm ăn, xong chúng lại bay đi. Năm nay, do các rừng keo ở địa bàn lân cận vào mùa khai thác nên cò không còn chỗ ở đành phải tìm đến đây cư trú là chuyện bình thường. Nếu không bị con người đe dọa, có được điều kiện sống thích ứng và nguồn thức ăn dồi dào, rất có thể đàn cò sẽ ở lại và phát triển. Bên cạnh đó, việc bảo vệ vườn cò cũng là công việc vô cùng khó khăn trước sự “nhòm ngó” quấy nhiễu của không ít “cò tặc”, ấy vậy mà với sự thương yêu, tận tụy của bà con chòm xóm, đàn cò vẫn ngày ngày ríu rít bay lượn trong khu vườn... Tuy nhiên, thời gian gần đây nguồn thức ăn trong vùng giảm mạnh, hoạt động săn bắn vẫn tiếp diễn, việc bảo vệ, phát triển đàn cò chủ yếu là bằng kinh nghiệm của người nông dân chỉ mang tính duy trì bảo tồn nên làm giảm đáng kể hệ sinh thái trong vườn. Ngoài ra hoạt động kinh tế chưa được quy hoạch, quản lý bền vững, diện tích ao hồ cũng như nhiều cánh đồng ngập nước vốn là khu vực kiếm ăn của các loài chim đã bị thu hẹp gây ảnh hưởng xấu đến đời sống của đàn cò...
“Đất lành chim đậu”, nên chăng cần có sự quan tâm của chính quyền địa phương để đồng hành cùng với người dân thôn Túy Loan Đông gìn giữ vườn cò, bảo tồn tặng vật mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho vùng quê nghèo khó này. Để những “cánh cò” không phải phân vân, mỏi mòn tìm nơi trú ẩn an toàn nữa?
An Dương