Đất Quảng kiên cường, một thời không quên

Thứ bảy, 05/09/2015 10:23

(Cadn.com.vn) - Tháng 3-2015, đoàn cựu cán bộ CATP Hải Phòng chúng tôi thực hiện chuyến trở về đất Quảng miền Trung trong không khí hào hùng một thời trên mảnh đất "kiên cường đi đầu đánh Mỹ". 40 năm đã qua nhưng tình đồng đội, tình người đất Quảng mãi còn đó! Trên con đường Hồ Chí Minh từng "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" năm xưa, chúng tôi cứ hồi tưởng về những đoàn quân hối hả hướng vào Nam. Những hình ảnh suối sâu, núi cao, những cánh rừng trơ trọi cây khô do chất độc da cam, rồi đèn dù, pháo sáng..., những trận bom pháo ầm ầm mà chúng tôi vẫn hướng về phía trước, hướng về miền Nam ruột thịt. Sau những cơn sốt rét rừng tê tái, chúng tôi đã đến được Thạch Mỹ, Hòn Tàu-những địa danh gắn bó suốt đời trong tâm trí những chiến sĩ an ninh Quảng Đà, là nơi "rừng che chiến sĩ, rừng vây quân thù". Chúng tôi được hòa cùng đồng đội đồng chí An ninh Quảng Đà trong những bộ áo bà ba sẫm màu, mũ tai bèo, súng AK, lựu đạn M26... và những tình cảm không thể nào quên trong những ngày chiến đấu trong lòng địch khi "vắt cơm bẻ nửa" hay  trong cuộc chiến đấu chống càn ở vùng địch tạm chiếm...

Trong mưa bom bão đạn, quân và dân đất Quảng Nam kiên cường bất khuất không hề nao núng, cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Hòa Vang và các quận thành phố Đà Nẵng vẫn bám trụ dưới các tán lá, hầm ngầm, giữ vững  phong trào cách mạng. Trong thời gian được điều xuống Ban an ninh huyện Điện Bàn dưới sự chỉ huy của đồng chí Hứa Đức Hồng trưởng ban an ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Hiền phó ban, chúng tôi được nhân dân địa phương, nhất là các mẹ, các chị giúp đỡ động viên, sẻ chia chén cơm manh áo, viên thuốc sốt rét, được đồng đội nhường cho từng căn hầm, đường giao liên an toàn để chúng tôi bám đất, bám dân, diệt ác, trừ gian vận động phong trào cách mạng ở vùng Mỹ ngụy chiếm đóng. Những tấm gương chiến đấu, hi sinh ngoan cường, bất khuất của Đảng viên, chiến sĩ và nhân dân Quảng Nam và nhất là H. Điện Bàn trong tâm trí tôi không bao giờ phai mờ.

Đợt đó chúng tôi vào thăm lại chiến trường xã Điện Hòa, Điện Thắng, Điện Thọ nhưng không gặp lại được hết các mẹ, các chị từng giúp đỡ, che chở chúng tôi trong chiến tranh, khiến ai nấy cũng trăn trở. 40 năm, chúng tôi gặp lại nhiều đồng đội, đồng bào Quảng Nam trong niềm xúc động, bùi ngùi. Tình đồng chí an ninh Quảng Đà, tình người đất Quảng chan chứa yêu thương trong những ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Nam Đà Nẵng.

Lê Hoàng Hưng

(Ban liên lạc CA Hải Phòng chi viện chiến trường Miền Nam trong thời chống Mỹ)