Đầu tháng dính "quả lừa"
(Cadn.com.vn) - Sáng 1-6, nhiều người uống cà-phê tại quán Thùy Trang (số 295-Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng) sau khi nghe xong câu chuyện của anh xe ôm Nguyễn Cảnh (P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đều cảm thông với nỗi buồn anh vừa gặp phải. Đã nghèo còn gặp eo, lúc 7 giờ cùng ngày, anh Cảnh hợp đồng giá 200.000 đồng chở một khách trung niên từ đường Trường Chinh về P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà) để lấy hành lý sau đó chở quay lại để bắt xe khách về quê Bình Định. Khi chở đến số 295-Trần Hưng Đạo (Đà Nẵng), vị khách xuống xe, dặn anh Cảnh chờ một lát để vào nhà bà con trong kiệt lấy đồ. Ai dè, vị khách "trời ơi" này bắt anh Cảnh phải chờ dài cổ suốt hơn 1 giờ đồng hồ mà không thấy tăm dạng ở đâu.
Công Hạnh