Đau thắt lòng mẹ

Thứ tư, 27/05/2015 11:40

(Cadn.com.vn) - Nhìn 2 đứa con ruột là Nguyễn Dương Lâm, Nguyễn Dương Anh và cô con dâu trẻ được dẫn giải xuống từ xe trại giam, bà chạy như lao đến cho được thấy gần các con hơn. Tiếng bà gọi con cũng nghẹn lại những tưởng vỡ òa đau đớn. Hai đứa con trai đã lập gia đình nghe mẹ gọi bằng cái tên thuở bé trĩu thương cũng không kìm được nước mắt hối hận muộn màng.

Cu Xanh là tên thường gọi của Nguyễn Dương Anh (1985), người em trai kế là Nguyễn Dương Lâm (1987, còn gọi là Cu Nâu, đều trú P.5, TP Đông Hà) là 2 trong 8 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới Lào - Việt bị Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Trị lần lượt bóc gỡ, triệt xóa vào những tháng cuối năm 2014. Vụ án được TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 21-5. Anh được xác định là “đầu mối” tiêu thụ tại nội địa ở TP Đông Hà, trong đó Nguyễn Thành Trung (1975, trú Lao Bảo, H. Hướng Hóa) là kẻ thiết lập đưa hàng từ Lào về. 6 đối tượng khác gồm: Lâm, Phạm Thị Bích Thảo (1993, vợ Anh), Dương Đình Hà (1990), Lê Hiếu Nam (1997), Nguyễn Thanh Tùng (1995 đều trú P.5, TP Đông Hà) và Mai Thanh Phước (1981, trú Lao Bảo) người phụ việc cho Anh, người giúp sức cho Trung trong hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn rộng, phức tạp gây nhức nhối trên địa bàn.

Xét về nhân thân, Trung mãn hạn tù (về tội tàng trữ trái phép ma túy) chưa lâu. Còn Anh, từ năm 2008 đến 2012 đã lãnh 4 bản án tù giam, các mức án từ 6 đến 12 tháng đều liên quan đến tội trộm cắp tài sản. Nguyên nhân cũng do nghiện ma túy mà Anh trượt dốc. Khi lập gia đình, Anh có vẻ tu chí, nhưng cái “dớp” về nghiện ma túy không tha. Trung và Anh quen biết nhau khi đã ở trong tình trạng tái nghiện. Vào tháng 4 - 2014, cả hai trở nên thân thiết, móc nối để đưa MTTH từ Lào về tiêu thụ tại TP Đông Hà. Mỗi lần, Trung bán cho Anh 200 - 400 viên MTTH (hồng phiến) giá 75 ngàn đồng/viên. Để có hàng, Trung nhiều lần vượt biên sang Lào mua rồi đưa về bằng đường tiểu ngạch. Chỉ riêng 2 ngày 3 và 5-8-2014, Anh đã mua của Trung 1.400 viên MTTH. Đến ngày 6-8-2014, Anh tiếp tục liên hệ đặt hàng 2.000 viên MTTH. Trung liền nhờ Phước (làm nghề xe ôm ở vùng biên Lao Bảo) sang Lào gặp người mà Trung đã hẹn trước mua về 2.200 viên.

8 đối tượng trong vụ án hầu tòa.

Sau một thời gian theo dõi, đấu tranh, ngày 7-8-2014, tại Lao Bảo, lực lượng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Trị đã bắt khẩn cấp Trung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Trung, CQĐT thu giữ 2.171 viên hồng phiến, nhiều viên nén màu xanh, một ít cần sa khô, một số tép heroin... Cùng ngày, CA bắt tiếp Phước và Anh. Quá trình đấu tranh mở rộng, liên quan đến đường dây ma túy của Trung và Anh, ngày 14-8-2014, CQĐT bắt đối tượng Hà. Đến tháng 9-2014, bắt tiếp Tùng. Tháng 10-2014, bắt đối tượng Lâm, là em trai Anh. Cuối tháng 11-2014 thì Thảo, vợ Anh cũng bị bắt giam. Riêng Nam được tại ngoại chờ ngày hầu tòa.

Theo lời khai, Phước 2 lần giúp Trung mua ma túy, ngoài ngày 6-8-2014 thì trước đó 3 ngày có mua 400 viên MTTH. Đối với Hà, giúp cho Anh phân lẻ và giao hàng để được Anh cho xài ma túy miễn phí. Về sau, Hà mua ma túy từ Anh để bán lại. Nam và Tùng cũng giúp sức cho Anh tiêu thụ ma túy, có lúc bán kiếm lời. Còn Lâm, làm nhiệm vụ canh gác, đóng mở cổng để đảm bảo cho Anh “giao dịch” với con nghiện. Khi không có Anh, Lâm cũng tìm Hà, Tùng, Nam mua ma túy bán lại cho khách. Riêng Thảo, giúp cho chồng cất giấu ma túy, khi Anh vắng nhà, Thảo trực tiếp giao hàng cho con nghiện theo chỉ đạo của chồng.

CQĐT CA kiểm đếm số hồng phiến thu giữ trong vụ án.

Khỏi phải nói mẹ Anh đau xót quay quắt trước hoàn cảnh nghiệt ngã này. Chồng mất, bà những tưởng trông chờ Anh trưởng thành để đỡ đần mẹ, lo cho các em. Thế nhưng, đời bà đã mấy lần đến phiên tòa rồi lặng người sau lời tuyên án dành cho Anh. Cứ tưởng lần thứ 4 (năm 2012) đã là lần cuối Anh hầu tòa. Vậy mà lần này Anh còn lôi kéo cả em, cả vợ vào vòng lao lý. Nỗi tuyệt vọng càng khiến người mẹ day dứt, đau khổ.

Phiên tòa kéo dài đến tối mịt mới kết thúc. Tòa tuyên Trung 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 2 năm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Anh 8 năm tù; Phước, Tùng, Hà, Lâm mỗi bị cáo 7 năm tù; Thảo 4 năm tù và Nam 3 năm tù đều về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Có vài trăm người dự khán nhưng sau lời tuyên án chỉ còn là sự thinh lặng, có người nuối tiếc, có người bất lực trước hậu họa ma túy nhưng cũng có người tự thấy thấm thía, phải răn chính bản thân mình, người thân mình tránh xa thứ hủy diệt ấy.

Bảo Hà