Đầu thú sau 11 năm trốn nã

Thứ ba, 15/12/2015 10:59

(Cadn.com.vn) - Sau 11 năm lẩn trốn, chiều 4-12, Trần Ngọc Cương (1970, trú P. Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), đối tượng bị CATP Quy Nhơn truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích” đã đến cơ quan CA đầu thú. Để đưa ra quyết định này, Cương đã suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là những lời giải thích, vận động của các TS Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm CA tỉnh Bình Định. Sau khi đầu thú, Cương cho biết suy nghĩ của mình: “Mặc dù tôi biết trước mắt sẽ đối mặt với án tù nhưng thấy thoải mái, thanh thản, kết thúc 12 năm tìm mọi cách trốn tránh tất cả, ra đường không dám nhìn ai vì sợ bị phát hiện...”.

Trước khi bị truy nã, Cương từng bị TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt án tù về tội “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối TTCC” lần lượt vào các năm 1995 và 1999. Trong thời gian thụ án tại trại giam ở tỉnh Khánh Hòa, Cương làm quen với anh Phạm Minh Phước (trú P. Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) cũng đang thụ án tại đây. Sau khi ra tù, họ vẫn thường xuyên gặp gỡ “chén tạc chén thù”, nhưng không ngờ Phước lại trở thành nạn nhân của Cương trong một lần đụng độ giữa đường.

Cương ra đầu thú tại cơ quan CA.

Đó là vào 20 giờ ngày 19-7-2004, khi Cương đang chạy xe máy trên đường Trần Hưng Đạo thì bất ngờ có 3 thanh niên gồm Nguyễn Phạm Hữu Đạt, Nguyễn Tấn Tuấn (trú KV 2, P. Đống Đa, Quy Nhơn) và Phạm Minh Phước vừa nhậu xong lao ra đường làm Cương thắng xe đột ngột, suýt ngã. Bực mình, Cương sừng sộ và hai bên lời qua tiếng lại. Cương tát Tuấn một cái, sau đó được mọi người can ngăn và Phước dẫn Tuấn đi về. 10 phút sau, chưa “hạ hỏa”, Cương đi tìm Tuấn để đánh nhưng không gặp mà chỉ gặp Phước lúc này đang ngồi chơi với bạn ở tổ 8, KV 2, P. Đống Đa. Cương hỏi Phước mấy người kia đâu thì được trả lời: “Anh muốn làm gì tôi thì làm chứ đừng đụng đến họ nữa!”. Trong lúc hai bên đang lời qua tiếng lại, Cương rút con dao để sẵn trong xe đâm Phước. Phước né được và chạy đến lấy cây xẻng xúc cát gần đó đưa lên đỡ nhưng cán xẻng bị gãy nên bị dao đâm trúng đầu làm chảy máu. Trong khi mọi người ở gần đó vào can ngăn và đưa Phước đi cấp cứu thì Cương bỏ về, sau đó đón xe trốn vào TPHCM. Theo kết luận của Hội đồng Giám định thương tật, tỷ lệ thương tích tạm thời của anh Phước là 19%. Ngày 4-2-2005, Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Trần Ngọc Cương về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ngay khi tiếp nhận quyết định truy nã Trần Ngọc Cương từ Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn, TS Phòng CSTNTP CA tỉnh Bình Định đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng để xác minh truy bắt đối tượng. Biết đối tượng dù lẩn trốn nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình để nghe ngóng tình hình, lãnh đạo Phòng CSTNTP tập trung chỉ đạo TS chú trọng công tác vận động đầu thú thay vì xác minh truy bắt. Quá trình thuyết phục, giáo dục và cảm hóa Trần Ngọc Cương được tập trung chủ yếu vào người thân ở tại TP Quy Nhơn. Sau nhiều lần kiên trì vận động, kêu gọi đối tượng ra đầu thú cũng như giải thích cụ thể chính sách khoan hồng của pháp luật, Cương có thay đổi ý định. Từ việc cương quyết không đầu thú, các TS  kiên trì tiếp cận, khuyên vợ Cương nên vận động chồng và khi nghe vợ phân tích cái đúng, cái sai, Cương đã quyết định ra đầu thú.

Hiện Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án Trần Ngọc Cương về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Quý Hiền