Đau xót sản phụ bị lũ cuốn tử vong trên đường đi sinh

Thứ ba, 13/10/2020 15:43

Trên đường di chuyển đến Bệnh viện Trung ương (BVT.Ư) Huế cơ sở 2 đóng tại xã Phong An (H.Phong Điền, TT-Huế) để sinh, chiếc ghe chở chị Hoàng Thị P. (35 tuổi, trú xã Phong An, H.Phong Điền) đã bị lật. Nước lũ chảy xiết đã cướp đi sinh mạng của mẹ con chị P.

 Anh Minh vật vã tại hiện trường vợ con anh bị lũ cuốn. 

Đến chiều tối cùng ngày, mặc dù nước lũ vẫn còn cao nhưng người thân và hàng xóm càng lúc đổ về gia đình chị P. càng đông, để chia sẻ những mất mát mà gia đình nạn nhân đang gánh chịu. Nhiều người chứng kiến sự việc đã rất đau xót, nước mắt không ngừng chảy. Chủ tịch UBND xã Phong An Hoàng Công Phước cho biết, khoảng 8 giờ 30 ngày 12- 10, chị Hoàng Thị P. trên đường đến BVT.Ư Huế cơ sở 2 (cách nhà chị khoảng 3 km) để sinh con. Khi chiếc ghe chở chị P. đến gần đoạn cầu vượt đường sắt Km 23 QL1A đoạn qua H.Phong Điền (TT-Huế) thì bị lật. Chỉ trong vài giây, chị P. đã bị dòng nước lũ cuốn trôi. Nhiều người dân ở gần đó đã chạy đến ứng cứu nhưng do lũ lớn, không có phương tiện cứu hộ nên đành bất lực. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng vào cuộc tìm kiếm, tuy nhiên nước lên cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Chồng của chị P. là anh Nguyễn Đắc Minh (38 tuổi) cùng đưa vợ đi sinh nhưng do chiếc ghe nhỏ nên anh phải lội lũ qua đường băng, còn chiếc ghe thuê chở mình vợ anh đi. Đứng giữa dòng nước lũ, chứng kiến cảnh vợ con mình bị cuốn trôi, anh Minh đau đớn, vật vã dưới cơn mưa tầm tã, liên tục gào thét, cầu mong vợ con được bình an.

Tất cả người thân, người dân có mặt tại hiện trường, cũng cầu mong một phép mầu đến với chị P. nhưng tất cả đã không còn hy vọng khi thi thể sản phụ P. được lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh TT-Huế tìm thấy sau nhiều giờ mất tích. Chứng kiến con và cháu ngoại sắp chào đời ra đi không một lời từ biệt, nằm lạnh lẽo giữa mưa lũ, mẹ sản phụ P. đau đớn, ngất lịm. Theo thông tin từ Chủ tịch UBND xã Phong An, 2 ngày nay, chị P. đã có dấu hiệu trở dạ, đây cũng là thời điểm đúng với ngày dự sinh của chị P. Ngày 11-10, vợ chồng chị P. đã đến BVT.Ư Huế để thăm khám chuẩn bị sinh con nhưng lúc này chị P. chưa có dấu hiệu đau bụng, ở nhà lại có 2 con nhỏ nên hai vợ chồng chị P. đã trở về nhà.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 12-10, vợ chồng chị P. xách theo đồ đạc, di chuyển đến bệnh viện để chuẩn bị sinh nở. Anh Minh vui mừng vì sắp đón thêm một đứa con chào đời. Sợ vợ lội lũ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên anh Minh thuê chiếc ghe (của một người chèo ghe chuyên nghiệp trong xã) để chèo chị P. qua đoạn ngập lụt ở khu vực cầu vượt đường sắt. Còn anh Minh thì lội lũ qua đường băng để đón vợ tại đó. Nhưng khi chiếc ghe bơi được một đoạn, còn khoảng chưa đầy 20 m là đến nơi anh Minh đón vợ thì chiếc ghe bị lật.

Theo lực lượng chức năng, tại hiện trường chiếc ghe chở chị P. bị lật, nước lũ cao khoảng 1,1m nhưng do chị P. đang mang thai với xách theo đồ đạc nên không thể chạy thoát được. Đúng lúc này, nước lũ từ thượng nguồn về chảy xiết nên đã cuốn chị đi xa. Được biết, chị P. trước khi gặp nạn là công nhân tại Khu công nghiệp Phong Điền, chồng nạn nhân làm thợ xây. Cháu bé sắp chào đời là đứa con thứ ba của vợ chồng anh Minh-chị P. Hai cháu bé trước, cháu lớn 12 tuổi, cháu thứ hai 10 tuổi. Gia đình nạn nhân cũng thuộc diện khó khăn. Chiều tối 12-10, chính quyền địa phương xã, huyện và ngành chức năng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ, chia sẻ, động viên những mất mát của gia đình nạn nhân.

HẢI LAN