Đè bẹp Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha giành vé vào vòng 1/8

Thứ bảy, 18/06/2016 08:02

(Cadn.com.vn) - Rạng sáng 18-6, ĐKVĐ Tây Ban Nha đã phô diễn sức mạnh trước Thổ Nhĩ Kỳ bằng chiến thắng 3-0, qua đó giành tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 tại bảng D Euro 2016.

HLV Del Bosque quyết định giữ nguyên đội hình so với trận gặp CH Czech. Theo đó, bộ đôi tiền đạo của Tây Ban Nha trận này vẫn là Morata và Nolito.

Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận, tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các đợt tấn công của “Bò tót” mạch lạc hơn so với trận ra quân gặp CH Czech. Điều này một phần do Thổ Nhĩ Kỳ không có được hàng phòng ngự “bê –tông” như Czech. Chính vì thế, Tây Ban Nha không mất quá lâu để ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Các cầu thủ Tây Ban Nha đã chứng tỏ được sức mạnh của nhà ĐKVĐ.

Phút 34, sau hàng loạt những đợt công phá khung thành Thổ Nhĩ Kỳ, nhà ĐKVĐ Euro có bàn mở tỷ số. Nolito chuyền thuận lợi cho Morata đánh đầu đẳng cấp tung lưới Babacan. Bộ đôi tiền đạo đã phối hợp với nhau để ghi bàn là tín hiệu đáng mừng cho HVL Del Bosque.

3 phút sau sau khi kiến tạo cho đồng đội, Nolito đã ghi tên trên bảng tỷ số. Trung vệ Topal của Thổ Nhĩ Kỳ đánh đầu phá bóng lỗi, vô tình trở thành đường kiến tạo cho Nolito nâng tỷ số lên 2-0. Những phút cuối hiệp một, Tây Ban Nha tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng thành công để có thêm bàn thắng.

Sang đầu hiệp 2, Morata lập cú đúp sau những pha ban bật đẹp mắt của ĐT Tây Ban Nha để nâng tỷ số lên 3-0. Thời gian còn lại, đội bóng của HLV Del Bosque chơi thoải mái trước Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự. Họ tiếp tục tạo ra cơ hội nhưng không ghi thêm bàn thắng và dừng lại ở chiến thắng 3-0.

Với 2 trận thắng, ĐT Tây Ban Nha đã có vé vào vòng 1/8. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ (gặp CH Czech lượt cuối) chỉ còn biết hi vọng suất cho một trong số đội giành vị trí thứ 3 tốt nhất vòng bảng.

Croatia và CH Czech đã có trận đấu kịch tính.

@ Ở trận đấu diễn ra trước đó cũng của bảng D, CH Czech đã ngược dòng chia điểm với Croatia đầy kịch tính. Phải tới phút 37, thế bế tắc của trận đấu mới được phá vỡ khi Perisic đi bóng từ ngoài vòng cấm, thực hiện động tác giả trước khi có pha ra chân cực nhanh để giúp Croatia dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, đến lượt Rakitic lập công để giúp Croatia nhân đôi cách biệt ở phút 59. CH Czech thắp lên hy vọng có điểm nhờ bàn thắng của cầu thủ vào thay người Skoda ghi ở phút 76. Sau rất nhiều nỗ lực đáng khen, CH Czech gỡ hòa 2-2 nhờ bàn thắng của Necid trên chấm phạt đền ở phút 90+3.

Bị chia điểm ở lượt trận thứ 2, cả Croatia và CH Czech vẫn còn nguyên cơ hội để đi tiếp.

Quang Hải