Tây Ban Nha nhọc nhằn vượt qua CH Czech

Thứ hai, 13/06/2016 22:43

(Cadn.com.vn) - Trong trận đấu thứ hai của bảng D diễn ra tối nay (13-6), ĐKVĐ Tây Ban Nha đã nhọc nhằn vượt qua CH Czech đầy kiên cường. 

Tây Ban Nha xứng đáng giành chiến thắng, bởi họ đã chơi hoàn toàn áp đảo CH Czech trong suốt trận đấu. Thống kê cho thấy ở hiệp một, nhà ĐKVĐ đã kiểm soát bóng đến 68%; sử dụng đến 350 đường chuyền so với 140 của Czech; tung ra đến 8 cú sút cầu môn (5 trúng đích) so với 3 (1 trúng đích) của đối phương. Con số này không hề thay đổi là bao ở hiệp hai khi bóng dường như chỉ lăn bên phần sân CH Czech. Nhưng điều quan trọng nhất, Tây Ban Nha đã có bàn thắng, còn CH Czech thì không.

CH Czech chơi phòng ngự số đông nhưng thỉnh thoảng lại khiến khung thành Tây Ban Nha
chao đảo.

Trở lại với diễn biến trận đấu, HV Del Bosque đã gây ra đôi chút bất ngờ khi bố trí cặp tiền đạo Morata và Nolito. Còn ở tất cả những vị trí khác, Tây Ban Nha đều có sự hiện diện của những cái tên xuất sắc nhất.

Tây Ban Nha khởi đầu trận đấu không hề dễ dàng chút nào khi CH Czech sử dụng hàng thủ số đông và lối chơi áp sát. Các hậu vệ Czech tập trung tối đa, thay nhau kèm cặp những chân chuyền bên phía Tây Ban Nha, đặc biệt là tiền vệ Iniesta. Chính vì thế, dù cầm được rất nhiều bóng nhưng Tây Ban Nha vẫn gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Các hậu vệ Czech (áo trắng) chơi lăn xả.

Lối chơi thiên về kiểm soát bóng, phối hợp nhỏ khu vực trung lộ gặp khó khăn, Tây Ban Nha đã tập trung đánh biên nhiều hơn, đặc biệt là cánh phải nơi có sự hiện diện của Silva. Tuy nhiên, đa phần những đợt tấn công của đội bóng xứ đấu bò đều qua chân tiền vệ tài hoa Iniesta. Với kỹ thuật siêu đẳng cùng tư duy chiến thuật tuyệt vời, Iniesta đã tung ra nhiều đường chuyền vô cùng tinh tế để đồng đội tiếp cận khung thành thủ môn Petr Cech.

Hiệp một trôi qua trong sự nóng lòng chờ đợi bàn thắng của các CĐV Tây Ban Nha. Hơn 40 phút của hiệp đấu thứ hai cũng diễn ra tương tự khi nhà ĐKVĐ chơi ép sân hoàn toàn. CH Czech chỉ lóe sáng trong vài phút đầu hiệp hai khi bất ngờ dâng cao tấn công vào tạo ra được vài cơ hội khá rõ ràng khiến CĐV Tây Ban Nha thót tim. Nhưng rồi, mọi thứ vẫn đâu vào đấy khi bóng chỉ gần như lăn bên phần sân CH Czech.

Pique đánh đầu ghi bàn cho Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha đã sử dụng tất cả những khả năng của họ nhưng vẫn bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự bê-tông của CH Czech. Thực tế thì đáng khen cho tinh thần thi đấu lăn xả của các cầu thủ Czech bởi họ hiểu rằng có được 1 điểm trận này là quá thành công.

HLV Del Bosque lần lượt tung hai mũi nhọn còn lại vào sân là Aduriz và Pedro thay cho Morata và Nolito. Trước đó, Thiago cũng vào sân thay cho Fabregas đã bộc lộ những điểm yếu trong khâu phòng ngự. Tây Ban Nha kiên trì tìm kiếm những lỗ hỏng nơi hàng thủ đối phương để ghi bàn.

Pique ăn mừng chiến thắng. 

Khi mà tất cả đang nghĩ đến một kết quả bất lực của thầy trò Del Bosque thì Pique đã tỏa sáng. Phút 87, Iniesta thực hiện pha kiến tạo tuyệt vời để trung vệ Pique xâm nhập vòng cấm đánh đầu tung lưới thủ thành Petr Cech, giúp Tây Ban Nha phá vỡ thế bế tắc. Những phút còn lại, CH Czech ào lên tấn công và tạo ra được một tình huống thực sự nguy hiểm nhưng De Gea đã vững vàng để giúp Tây Ban Nha bảo toàn thắng lợi.

Đánh bại CH Czech 1-0, Tây Ban Nha có được sự tự tin trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch Euro lần thứ 3 liên tiếp, được đánh giá vô cùng gian khó.

Đội hình thi đấu: Tây Ban Nha: De Gea; Juanfran, Ramos, Pique, Alba; Busquets; Silva, Fabregas, Iniesta, Nolito; Morata.

CH Czech: Cech; Kaderabek, Sivok, Hubnik, Limbersky; Plasil, Darida; Gebre Selassie, Rosicky, Krejci; Necid

Quang Hải