Đêm Khánh Ly ở Đà Nẵng

Thứ sáu, 08/08/2014 09:14

(Cadn.com.vn) - Độ sốt của cái tên Khánh Ly và nhạc Trịnh Công Sơn thì không phải bàn nữa. Vì đây là 2 tên tuổi đã nâng nhau lên trên một chuẩn mực âm nhạc, đưa nó đến với nhiều tầng lớp, nhiều thế hệ khán thính giả. Nhà tổ chức đưa "Live concert - Khánh Ly" về Đà Nẵng rõ ràng là một món quà quý và rất hiếm cho khán giả bên bờ sông Hàn. Tuy vậy, sau khi mua vé, nhiều người tỏ ra lo lắng, liệu Khánh Ly có ưng ý và làm cho khán giả thỏa mãn không khi hát ở Cung Thể thao Tiên Sơn vốn xây dựng để "thi đấu và hò hét" chứ không phải để biểu diễn và trải lòng.

Cơ hội hiếm có của khán giả Đà Nẵng

Sau đêm diễn thành công tại Hà Nội vào tháng 5, Khánh Ly tiếp tục trở về Việt Nam tổ chức 2 đêm nhạc Trịnh Công Sơn chỉ cách nhau 1 tuần, tại Hà Nội (2- 8) và Cung Thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng vào tối nay (8-8). Không đơn thuần đắm mình vào các tình khúc, tại đêm diễn, nữ danh ca sẽ có những tâm sự, chia sẻ với khán giả tại mảnh đất mà bà cho rằng đã có rất nhiều kỷ niệm. Ngoài những ca khúc ghi dấu ấn cho chuẩn mực "đẹp-buồn", dự kiến Khánh Ly sẽ biểu diễn một số trong 8 ca khúc Da vàng mới được cấp phép. Bà cũng sẽ chọn hát một số ca khúc trong 10 "Bài không tên" đã được cấp phép của Vũ Thành An. Nữ ca sĩ cũng sẽ trải lòng với công chúng kỷ niệm những lần gặp gỡ đầu tiên của bà và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tại Nhật và hát cùng nhạc sĩ những ca khúc của ông, của Trịnh Công Sơn và đặc biệt là ca khúc Tình lỡ của cố nhạc sĩ Thanh Bình...

Theo Ban tổ chức chương trình, đêm nhạc còn có sự góp mặt của nữ danh ca Lệ Thu, Khánh Hà, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và ca sĩ Quang Dũng. Khán giả Đà Nẵng đang chờ đợi một đêm diễn có lẽ chưa có từ trước đến nay.

Khánh Ly sẽ hát cùng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tại Đà Nẵng.

Giá như không phải Cung Thể thao Tiên Sơn!

Những người yêu nhạc Trịnh, mến mộ Khánh Ly, không ai không muốn một đêm nhạc thăng hoa trọn vẹn. Song lo lắng của khán giả Đà thành là có lý bởi vì họ đã từng vào đây để nghe một số chương trình đình đám của các danh ca hải ngoại. Hai cái tên nổi bật trong số này là Chế Linh và Nguyễn Hưng. Ngay cả những chương trình lớn trong nước như Lung linh sắc Việt hay Duyên dáng Việt Nam được tổ chức ở đây cũng đã gặp phải những trở ngại và khán giả thì hụt hẫng, bởi Cung Thể thao Tiên Sơn chỉ cực kỳ lý tưởng cho các môn thể thao thi đấu trong nhà. Nhưng vì được thiết kế theo chuẩn thể thao nên âm thanh bị dội qua dội về tràn hết cả câu từ trong ca khúc, nghe không rõ. Nhiều người nói, thôi vì thần tượng thì cứ đến, nghe không được thì xem.

Ngày 30-7, UBND TP Đà Nẵng đã ra công văn gửi Sở VH-TT&DL TP chỉ đạo về việc thực hiện pháp luật quyền tác giả đối với đêm nhạc Khánh Ly. Công văn nêu rõ: "Yêu cầu đơn vị tổ chức Live concert-Khánh Ly liên hệ văn phòng đại diện Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tại TP Đà Nẵng để thực hiện nghĩa vụ pháp luật quyền tác giả âm nhạc cho các bài hát được sử dụng trong chương trình trên".

Nhưng xem cũng khó vì ở đây, khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả rất lớn và lỏng lẻo. Nếu không có những thay đổi hoặc những ý tưởng đặc biệt từ ban tổ chức thì không thể hy vọng ở sự kết nối với khán giả trong những dòng tâm sự gan ruột của Khánh Ly. Ca từ nhạc Trịnh mà không nghe được, phong thái biểu diễn của nữ hoàng sân khấu mà không xem được thì thật đáng tiếc. Nhiều người mong ước giá như "Live concert - Khánh Ly" không diễn ra ở Cung Thể thao Tiên Sơn, giá như Nhà hát Trưng Vương lớn hơn, giá như Đà Nẵng có những điểm biểu diễn quy mô như Hà Nội và TPHCM...

Bảo Uyên