Đêm lịch sử của Leicester City

Thứ năm, 16/03/2017 08:04

(Cadn.com.vn) - Leicester City đã đánh bại Sevilla 2-0 trên sân nhà ở trận lượt về để giành vé vào tứ kết Champions League với chiến thắng chung cuộc 3-2. Một kết quả không thể tuyệt vời hơn với "Bầy cáo". Nói theo lời HLV Craig Shakespeare, đây là đêm lịch sử của Leicester City.

HLV Craig Shakespeare chỉ vừa mới cầm quân được 3 trận ở Leicester City đã đưa đội bóng vào tứ kết. Leicester City lật ngược thế cờ trước Sevilla để lấy vé đi tiếp. ĐKVĐ Premier League thua Sevilla 1-2 ở lượt đi trên đất Tây Ban Nha đã khiến ông chủ người Thái sa thải HLV Claudio Ranieri, đồng thời bổ nhiệm trợ lý Shakespeare nắm tạm quyền cho tới hết mùa giải.

Craig Shakespeare chuẩn bị cho trận tiếp đón Sevilla bằng 2 chiến thắng với cùng tỷ số 3-1 ở Premier League để thoát khỏi vòng xoáy trụ hạng. HLV tạm quyền này chẳng có bất cứ cuộc cách mạng nào ở sân King Power cả mà đơn giản chỉ là sự lắp ghép hợp lý lực lượng của Leicester City ở thời điểm hiện tại. Ông xếp lại đội hình gần giống như mùa giải trước để Jamie Vardy và Mahrez có nhiều khoảng trống; đưa tân binh Ndidi vào trám chỗ trống của Kante để lại trong sơ đồ chiến thắng 4-4-2.

Leicester City đã có một trận đấu tuyệt vời để giành vé vào tứ kết. 

Tinh thần các cầu thủ Leicester City rất cao. Tiền đạo Vardy tự đấm vào mặt đến 9 cái vì đã có cú sút quá dở. Mahrez chấp nhận lùi sâu như kẻ tàng hình để đồng đội chiếm lĩnh không gian. Mahrez vẫn biết xuất hiện đúng lúc khi thực hiện cú đá phạt để đội trưởng Morgan mở tỷ số ở phút 27. Mahrez và cả Vardy dạt ra hai cánh hút hậu vệ đối phương để Albrighton có khoảng trống mênh mông tung cú sút cực căng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 54.

Vardy chơi không hay nhưng rất "cống hiến". Một cú lừa của anh đã khiến trọng tài Orsato rút thẻ vàng thứ hai đẩy Nasri rời sân ở phút 74. Thủ môn Kasper Schmeichel tiếp tục đóng vai người hùng Leicester City khi trận thứ hai liên tiếp cản phá được cú sút penalty với Sevilla. Trận lượt đi, Schmeichel chặn được cú sút của Correa. Trận lượt về, Correa không dám thực hiện mà trao cơ hội cho N'Zonzi. Tiền vệ người Pháp đành nhìn Schmeichel đẩy bóng ra ngoài ở phút 80. Leicester City chấp nhận nhường thế trận khi chỉ kiểm soát bóng 38% nhưng quan trọng là biết tung đòn kết liễu. Tỷ số chung cuộc sau hai lượt trận là 3-2 nghiêng về Leicester City, cũng là lần đầu tiên Sevilla thua ở vòng knock out giải đấu Châu Âu kể từ tháng 10-2011 tới nay.

HLV Shakespeare nói rằng Leicester City lại có thêm một đêm lịch sử nữa sau chức vô địch Premier League, bởi "Bầy cáo" đã lấy vé vào tứ kết Champions League. Tấm vé dự tứ kết đã đưa Leicester City xếp cùng chiếu với ĐKVĐ Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester City và Bayer Leverkusen.

Ông Shakespeare rất tự tin sẽ cùng Leicester City gây bất ngờ ở tứ kết giải đấu danh giá nhất châu lục dù gặp phải bất cứ đối thủ nào.

Hạnh Thuần