Đêm Trung thu đặc biệt của các em nhỏ xóm trọ công nhân

Thứ tư, 22/09/2021 14:48

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Trung thu năm nay tại Đà Nẵng trở nên lặng lẽ hơn khi khắp các tuyến đường vắng đi tiếng trống múa lân và các hoạt động vui chơi, giải trí dành cho thiếu nhi. Mặc dù vậy, trẻ em tại xóm trọ công nhân Đà Nẵng vẫn có những niềm vui nho nhỏ từ sự chia sẻ của các cấp công đoàn.

Chị Nguyễn Thị Ly Cẩm và con nhận phần quà Trung thu ý nghĩa từ tổ chức Công đoàn.

Khác với mọi ngày, chiều Trung thu, khoảnh sân trước nhà bác tổ trưởng Tổ Công nhân tự quản số 10 và 11 (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) nhộn nhịp hơn bởi có tiếng cười đùa của nhiều em nhỏ. Các cháu là con của công nhân được bác tổ trưởng hướng dẫn xếp hàng trật tự, giữ khoảng cách theo đúng quy định phòng chống dịch. Sau lớp khẩu trang kín, các cháu không giấu được niềm vui, hớn hở khi chuẩn bị nhận quà Trung thu từ tổ chức Công đoàn thành phố.

Ngoài nhiều trẻ được gia đình đưa đến nhận quà, có 1 số em do ba mẹ bận đi làm nên được bác tổ trưởng thu xếp đưa đến chung vui với các bạn cùng trang lứa. Nhường các em bé hơn lên trước, cháu Phạm Nguyễn Trà My (10 tuổi) rụt rè nép trong hàng người đến nhận quà Trung thu. Chiều nay, mẹ em - chị Nguyễn Thị Hiền (công nhân Công ty CP Quốc tế Phong Phú) đang trong ca làm nên My tự đến nhận quà một mình. 

“Sáng nay mẹ bảo sẽ được nhận quà Trung thu tại nhà bác tổ trưởng nên con rất vui và háo hức. Năm nay không có múa lân, không có trống nhưng con vẫn rất vui vì nhận được phần quà ý nghĩa. Con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng ba, mẹ và các cô chú đã luôn yêu thương”, Trà My bộc bạch.

Cũng như nhiều bạn khác, Em Lê Thị Yến Nhi (11 tuổi) đón Trung thu trong niềm vui lặng lẽ. “Mẹ bảo năm nay do dịch bệnh, các hoạt động múa lân phải tạm dừng nên gia đình không thể đưa cháu đi chơi Trung thu như mọi năm. Tuy vậy, cháu vẫn rất vui vì được mẹ mua cho lồng đèn ông sao và bánh Trung thu. Vui hơn cả là hôm nay được nhận những phần quà ý nghĩa, được gặp và quen biết được nhiều bạn mới”, Yến Nhi chia sẻ.

Những chia sẻ cảm động của Yến Nhi cũng là nỗi lòng của chị Nguyễn Thị Ly Cẩm (công nhân Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam) trong những ngày qua. Do dịch bệnh, công ty thực hiện 3 tại chỗ, chị Cẩm có 3 con nhỏ nên phải nghỉ việc tạm ở nhà để chống dịch. Biết bố mẹ khó khăn nên các con của chị Cẩm cũng không đòi hỏi bất cứ gì. “Những năm trước, được công đoàn công ty tổ chức nên các cháu nhà tôi đón Trung thu rất vui. Năm nay do dịch bệnh, không thể đưa các con đi chơi được nhiều, vì vậy, chúng tôi chỉ có thể mua những món quà nhỏ để tặng nhân dịp này. 2 ngày trước, tôi và các con nhận được tin từ bác tổ trưởng thông báo đến nhận quà Trung thu. Có thể giá trị vật chất của món quà không lớn, nhưng niềm vui sự động viên dành cho các con là rất lớn. Tôi cảm ơn những sự chia sẻ chân thành của công đoàn giúp người làm mẹ như tôi cảm thấy yên lòng. Trung thu năm nay vắng tiếng trống múa lân rộn ràng, nhưng các con vẫn nhận được đầy ắp sự yêu thương”, chị Cẩm chia sẻ.

Cầm trên tay những phần quà ý nghĩa trao đến các em nhỏ, ông Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng không giấu nổi niềm vui, cảm động khi nhìn thấy ánh mắt vui tươi, hồn nhiên của các em nhỏ. Nhằm chia sẻ với những em nhỏ trong ngày Trung thu, đã có 100 suất quà được đại diện Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trao tận tay đến các em. 

“Tết Trung thu này các em bị thiệt thòi vì dịch bệnh Covid-19. Hoạt động tặng quà cho các em nhỏ trong dịp này là sự sẻ chia với các hoàn cảnh là con em gia đình có bố mẹ gặp khó khăn do dịch bệnh. Món quà dù nhỏ nhưng tình cảm dành cho các em là vô cùng lớn”, ông Trung cho biết.

NGỌC QUỐC