Đến với bà con vùng chiến khu xưa

Thứ hai, 23/04/2018 13:32

Chúng tôi vừa theo đoàn công tác Đội An ninh CAQ Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng phối hợp với các Phật tử, đạo hữu sinh hoạt tại chùa Hải An do Đại đức Thích Đồng Dũng trụ trì lên thăm và tặng quà  cho bà con các dân tộc nghèo ở thị trấn Trà My, H. Bắc Trà My, Quảng Nam. Trà My, vùng chiến khu xưa, căn cứ địa vững chắc, hào hùng của một thời đánh Mỹ, sau hơn 40 năm đã có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng do hậu quả chiến tranh để lại nặng nề, rồi thiên tai bão lũ hoành hành, Trà My vẫn còn rất nhiều gian khó.

Cán bộ Đội An ninh CAQ Ngũ Hành Sơn chuyển quà cho bà con nghèo ở Trà My.

Bà Ngô Thị Như Quỳnh-Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Trà My cho biết, thị trấn có 9 tổ dân phố với hơn 8.000 nhân khẩu, đời sống chủ yếu dựa vào nông lâm nghiệp và một số ít lĩnh vực thương mại dịch vụ…Tỷ lệ hộ nghèo còn tới hơn 8%, đa phần là đồng bào các dân tộc Ca Dong, Cor…Bà Quỳnh tâm sự, tiếng là thị trấn, là trung tâm của huyện nhưng là vùng núi cao, nên hàng năm đến mùa mưa bão, đây là địa bàn liên tục bị thiên tai bão lụt hoành hành, ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất. Đường giao thông bị chia cắt, đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là các thôn bản của đồng bào các dân tộc gặp nhiều khó khăn…Nhiều đợt mưa lũ, các em học sinh không thể đến trường, giao thông, mua bán ngừng trệ, nhiều gia đình đồng bào lâm vào cảnh thiếu đói, do ruộng rẫy bị bão lũ tàn phá…Theo chân Phó Trưởng CA thị trấn Trà My Nguyễn Thanh Tuấn, chúng tôi đến thăm gia đình chị Đinh Thị Dung, dân tộc Ca Dong ở tổ Đồng Bàu. Gọi là đến “tổ dân phố”, nhưng phải đi hơn 1km trên con đường dốc trơn trượt, xe máy chỉ đi được hàng một. Nhà chị Dung nằm khuất lấp trong một góc rừng keo lá tràm. Nói đúng hơn đó là một mái lều, che bằng bạt ni lon, phên tre nứa, chưa đầy 10m2… Lấy nhau sinh được một đứa con trai thì chồng chị Dung lâm bệnh hiểm nghèo rồi mất. Gần 10 năm qua, chị một mình bươn bả khắp nơi làm thuê, làm mướn nuôi con, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Đoàn công tác đã tặng gia đình chị Dung phần quà gồm gạo, các nhu yếu phẩm và 5 triệu đồng. Anh Tuấn cũng cho biết, CAH Bắc Trà My đã lập kế hoạch, vận động quyên góp từ cán bộ chiến sĩ để làm lại cho mẹ con chị Dung căn nhà mới. Các cán bộ đội An ninh, CA Ngũ Hành Sơn cũng sẽ báo cáo việc này với lãnh đạo, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ chị Dung khi CAH Bắc Trà My triển khai làm nhà mới cho chị…

Cán bộ Đội An ninh CAQ Ngũ Hành Sơn, Đại đức Thích Đồng Dũng, trụ trì chùa Hải An tặng quà cho chị Đinh Thị Dung.

Trong chuyến lên với đồng bào nghèo vùng chiến khu Bắc Trà My, đoàn công tác Đội An ninh, CAQ Ngũ Hành Sơn, các phật tử, đạo hữu chùa Hải An đã tặng bà con nghèo 110 suất quà, gồm gạo và các nhu yếu phẩm, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Trung tá Nguyễn Ngọc Hạnh-Đội phó Đội An ninh, CAQ Ngũ Hành Sơn tâm sự: Món quà tuy nhỏ, nhưng đây là tấm lòng, tình cảm chân thành của các chiến sĩ CAQ Ngũ Hành Sơn, của bà con Phật tử, đạo hữu chùa Hải An gửi tới bà con nghèo, bằng tinh thần, truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” cao đẹp của người Việt Nam.

HỒNG THANH