Đẹp, lạ trang phục nữ cảnh sát PCCC

Thứ ba, 06/03/2018 10:21

Nữ Cảnh sát PCCC trong những bộ trang phục vừa lạ vừa quen

Chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và hưởng ứng Hội thi “Đẹp mãi người nữ cán bộ, công chức, viên chức” của khối thi đua sở, ban, ngành TP Đà Nẵng nhằm tuyên truyền thực hiện Đề án “4 an”, Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố”, chiến dịch “Nụ cười Đà Nẵng”… Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã mạnh dạn tạo nên những bộ trang phục độc đáo, phù hợp với đặc thù công tác nhưng đầy ý nghĩa để đến với hội thi. Với ý tưởng thiết kế dựa trên sắc phục của người lính chữa cháy, nữ Cảnh sát PC&CC TP đã tham gia phần thi ảnh đẹp với bộ sưu tập thời trang làm từ những nguyên liệu tái chế là giấy, bao bố, ni-lông…, qua đó gửi gắm thông điệp sâu sắc về bảo vệ môi trường và xây dựng thành phố “4 an”. Màu áo xanh quen thuộc của lực lượng Cảnh sát PCCC được làm sắc sảo từ những mảnh ni-lông và giấy carton; nghiên cứu, vận dụng đầy sáng tạo từ những chiếc vỏ bao bố thô sơ để tạo thành bộ trang phục đặc trưng chuyên dụng của lính cứu hỏa. Mặc trên mình bộ trang phục tưởng lạ mà quen này, người nữ vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp của một “bông hoa lửa”, mạnh mẽ nhưng thân thiện, duyên dáng, nụ cười tươi thể hiện tình yêu thiên nhiên, tình yêu môi trường. Từ những nguyên liệu tưởng chừng như bỏ đi, nữ Cảnh sát PC&CC TP đã thổi một hơi thở mới vào vỏ bao, giấy bạc, biến chúng trở thành những bộ trang phục mạnh mẽ nhất của người lính cứu hỏa. Qua bộ sưu tập này, Cảnh sát PC&CC TP tin tưởng rằng những nữ cán bộ, công chức, viên chức Đà Nẵng bằng sự sáng tạo và đôi tay khéo léo sẽ cùng nhau tiên phong trong hoạt động tái sử dụng những nguyên liệu bỏ đi, chung tay bảo vệ môi trường sống xanh sạch - đẹp, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nhiên liệu, xây dựng thành công một Đà Nẵng văn hóa, văn minh, thân thiện và an toàn.

KIM THÁI