Đẹp nhưng... chưa đẹp!

Thứ tư, 19/03/2014 10:39

(Cadn.com.vn) - Lễ hội Bà Thu Bồn là lễ hội dân gian của cư dân  dọc sông Thu Bồn (Quảng Nam) được tổ chức vào ngày 11, 12 tháng 2 (âm lịch-ÂL) hàng năm. Lễ hội mang màu sắc tín ngưỡng dân gian có từ bao đời nay, thể hiện tín ngưỡng thờ mẫu và sự đoàn kết giữa các dân tộc Kinh, Cơ Tu, Bhnoong... sống ở vùng thượng lưu, hạ lưu các sông Thu Bồn, Vu Gia tỉnh Quảng Nam. Lễ hội diễn ra với nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn đã thu hút hàng vạn người từ các địa phương đến dự.

Bên cạnh những nét đẹp truyền thống, một số đối tượng tại địa phương cùng các địa phương khác đã lợi dụng lễ hội làm nơi đánh bạc. Ngay trong đêm 11-2 (ÂL) vừa qua, hàng trăm đối tượng lợi dụng đêm tối tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, số lớn số nhỏ, ăn thua mỗi ván từ một triệu đến chục triệu đồng tại bãi cát cạnh sông Thu Bồn. Tình trạng này đã ảnh hưởng xấu đến lễ hội và tình hình ANTT tại địa phương. Lực lượng CAH Duy Xuyên phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức truy bắt song do đêm tối, địa hình phức tạp, lực lượng quá mỏng nên các đối tượng đã trốn thoát.

Thế nhưng, cơn say đỏ đen vẫn còn nên một số đối tượng tiếp tục tổ chức sát phạt ở những địa điểm kín đáo hơn như nhà của một số người dân địa phương, đường hẻm vắng vẻ. Cá biệt, có đối tượng tổ chức đánh bầu cua ngay nơi diễn ra lễ hội. Anh Đ.-một cư dân địa phương cho biết: Ngay trong đêm 11-2 (ÂL) 2014 đã có đối tượng ăn gần 100 triệu đồng. Được biết năm nào cũng diễn ra tình trạng cờ bạc tại Lễ hội Bà Thu Bồn. Mong rằng, những nhà tổ chức, chính quyền địa phương cần lưu tâm hơn nữa để những sự việc chưa đẹp này ảnh hưởng không nhỏ đến nét đẹp của một lễ hội văn hóa, tín ngưỡng truyền thống.

Đám đông người tham gia đánh bầu cua công khai tại lễ hội
(ảnh chụp lúc 9 giờ 30, ngày 12-3-2014 tại Lễ hội Bà Thu Bồn). Ảnh: M.T

M.T