Đi bụi, trộm cắp và cướp tài sản

Thứ ba, 15/08/2017 15:03

Ngày 11-8, CATP Quy Nhơn (Bình Định) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Quốc Tân (2001) và Nguyễn Hoàng Đô (2003, cùng trú P. Ngô Mây, TP Quy Nhơn) về hành vi “Cướp tài sản”. Đồng bọn của 2 đối tượng tham gia vụ án này còn có Trương Tam Phong (2003, trú P. Ngô Mây), Nguyễn Anh Tỷ (2005, trú P. Lê Hồng, TP Quy Nhơn). Tuy nhiên, tính đến ngày thực hiện hành vi cướp tài sản thì Phong và Tỷ vẫn chưa đủ 14 tuổi nên Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn không khởi tố hình sự mà giao cho gia đình và địa phương tiếp tục giáo dục, quản lý.

Các đối tượng trong nhóm trộm, cướp.

Theo điều tra của CATP Quy Nhơn, tối 7-8, Lê Quốc Tân rủ Nguyễn Hoàng Đô, Trương Tam Phong cùng đi tìm ai sơ hở thì trộm cắp tài sản. Cả ba sử dụng một xe máy đã tháo BKS, chạy đến đường Trần Phú, TP Quy Nhơn thì gặp Nguyễn Anh Tỷ đang điều khiển xe Wave BKS 77H1-6045. Vừa gặp nhau, mặc dù nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhưng Tỷ rủ và bày vẽ các thủ đoạn cho cả bọn. Tỷ tỏ ra rành rẽ, nhiều kinh nghiệm khi cho biết lên Phú Tài trộm xe đạp điện vì trên đó nhiều xe đạp để sơ hở dễ gây án, xe đạp điện cũng dễ tiêu thụ. Cả bọn đồng ý cùng nhau đi lên Phú Tài và trên đường đi, chúng quan sát hai bên đường xem có ai sơ hở thì trộm.

Khi đến khu vực 8, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn thì cả nhóm gặp em Huỳnh Ngọc Minh Hưng (2006, trú P. Trần Quang Diệu) và một số bạn cùng trang lứa đang đi mỗi người một xe đạp điện. Thấy vậy, Tỷ hô lớn: “Nhằm vào mấy thằng đi xe đạp điện, cướp của tụi nó đi”. Nghe vậy, nhóm em Hưng hoảng sợ nên đạp xe nhanh để chạy thoát. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này rú ga, chạy nhanh lên chặn đầu xe của các em, đồng thời Tỷ rút trong người ra một con dao bật lưỡi sáng loáng, rà qua mặt các bị hại rồi hăm dọa, khống chế: “Tụi bay có nhẫn, dây chuyền, tiền bạc gì đưa hết ra không tao đâm chết hết bây giờ”, đồng thời giật chiếc mũ lưỡi trai mà bạn em Hưng đang đội. Lúc này, em Hưng tháo một chiếc nhẫn bạc đang đeo thì Tỷ lập tức cướp lấy và đeo vào tay mình. Sau đó, bọn chúng tìm kiếm mà không có tài sản gì, sợ người đi đường phát hiện nên cả nhóm chạy về Công viên Hoàng Văn Thụ, Võ Văn Dũng ngồi nói chuyện. Sau đó, Tân chở Đô và Phong đi về còn Tỷ vào một quán Internet ở P. Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn chơi.

Ngay khi xảy ra vụ cướp, CATP Quy Nhơn tổ chức truy xét nóng kẻ gây án. Từ một số đặc điểm và phương tiện của đối tượng mà bị hại mô tả, CATP Quy Nhơn nhanh chóng xác định đối tượng và lần lượt triệu tập về cơ quan CA. Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Trong vụ án này, Nguyễn Anh Tỷ là đối tượng cầm đầu, tuy nhiên Tỷ chưa đủ tuổi nên CATP Quy Nhơn không khởi tố hình sự. Chiếc xe Wave BKS 77H1-6045 mà Nguyễn Anh Tỷ làm phương tiện gây ra vụ cướp tài sản trên là chiếc xe do đối tượng này trộm của anh Vũ Hải Hoàng (1970, trú P. Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) vào đầu tháng 8-2017. Nguyễn Anh Tỷ có anh là Nguyễn Anh Ty (2002) và cả hai nhiều lần bị CA các phường trên địa bàn TP Quy Nhơn xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Nguyễn Anh Tỷ thậm chí còn không nhớ số lần trộm cắp của mình. 9 tuổi nhiều lần trộm vặt, 10 tuổi trộm tiền với số lượng lớn, giờ 12 tuổi trộm xe máy và cướp tài sản. Bố của Nguyễn Anh Tỷ từng có nhiều tiền án, mẹ bỏ đi từ khi anh em Ty - Tỷ còn nhỏ nên cả hai sống vất vưởng như cỏ dại. Mới ngày 24-6 vừa qua, anh em Tỷ cùng một số đối tượng lang thang, đi bụi khác trộm cắp tài sản của một số khách du lịch bị CAP Lê Hồng Phong xử phạt hành chính. Nguyễn Anh Tỷ viết cam kết, hứa không tái phạm chưa ráo mực thì nay tiếp tục phạm tội với tính chất, mức độ ngày càng liều lĩnh, nguy hiểm hơn.

Không chỉ Nguyễn Anh Tỷ mà các đối tượng trong nhóm cướp tài sản này sống lang thang, bạ đâu ở đó, lấy công viên, quán Internet làm nhà. Chúng đi bụi đã lâu, ban đầu cha mẹ còn một vài lần tìm kiếm, giờ chẳng ai tìm. Mà trong số này có đối tượng ở với ông bà, có đối tượng ở với cha thì không có mẹ, có đứa ở với mẹ thì không có cha, không ai được trọn vẹn, đủ đầy yêu thương, gia đình ly tán từ lâu. Khi triệu tập cha mẹ lên cơ quan CA làm việc vì có đối tượng không đủ tuổi, hầu hết ông bà, thậm chí cô, chú đi thay, cha mẹ bận việc hoặc tìm nhiều lý do khác nhau thoái thác không đến. Xem ra cứ đà này thì việc giao cho gia đình tiếp tục quản lý, giáo dục đối với những đối tượng như Nguyễn Anh Tỷ và đồng bọn là không hiệu quả.

Quý Hiền