Đi cướp khỏe hơn... phụ hồ!

Thứ ba, 12/11/2013 09:47

(Cadn.com.vn) - Năm 2012, Kiều Ngọc Thiện (1994, quê thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, H. Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) lên Đà Lạt (Lâm Đồng) làm phụ hồ mưu sinh. Đất khách quê người, ban đầu Thiện chịu khó làm việc, chắt chiu từng đồng để nuôi thân. Tuy nhiên, công việc phụ hồ nặng nhọc, lại lúc có người gọi, khi thì ở không nên Thiện cứ rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.

Cố gắng cầm cự, nhưng đến tháng 5-2013 thì không còn chủ thầu nào gọi nữa, Thiện đâm chán nản, nghĩ cách chuyển nghề mong kiếm đồng lương. Làm nghề gì? Suy đi tính lại, biết mình không trình độ, bằng cấp, tìm việc ở đất khách chẳng khác nào tìm kim đáy bể, Thiện càng buồn. Trong một lần đọc báo, thấy thông tin về vụ cướp taxi, trong đầu thiện bắt đầu xuất hiện ý nghĩ đen tối. Túng quá hóa liều, nghĩ tính kế đi cướp tài sản của tài xế taxi.

Sau khi tính toán kỹ kế hoạch, 21 giờ ngày 15-5, Thiện đi găng tay, đeo khẩu trang bịt mặt, mang theo 2 con dao rồi ra bờ hồ Xuân Hương dạo mát, chờ thời điểm thuận lợi thì ra tay. Chừng 1 tiếng đồng hồ dạo mát, Thiện đến ngã ba Lê Đại Hành - Phạm Ngũ Lão, gọi chiếc taxi BKS 49X-8476 của hãng Mai Linh, do anh Nguyễn Sơn Thông (1973, trú 18-An Dương Vương, P. 2, TP Đà Lạt) điều khiển, bảo chở đến đường Huyền Trân Công Chúa. Khi xe chạy đến tổ 10, Du Sinh, P. 4, Thiện nói anh Thông dừng xe.

Xe vừa dừng, Thiện cầm dao kề vào cổ anh Thông, đe dọa: “Đưa tiền đây, không tao giết!”. Quá hoảng sợ, anh Thông nói: “Từ sáng đến giờ em mới chạy được mấy trăm ngàn, anh cầm đỡ”. Nói rồi anh móc túi đưa hết số tiền 860.000 đồng cho Thiện. Trước khi ra khỏi xe bỏ trốn, Thiện bắt anh Thông tắt bộ đàm, đưa ĐTDĐ cho mình. Thiện tháo sim vứt, chỉ lấy điện thoại rồi đi bộ theo đường tắt về phòng trọ ở 6B-Trần Hưng Đạo, P.3, Đà Lạt.

Kiều Ngọc Thiện bị thương phải điều trị tại bệnh viện.

Sau “phi vụ” đầu cướp được cả tiền và chiếc điện thoại, tổng trị giá khoảng 1 triệu đồng, Thiện mừng lắm vì nhẩm tính: nếu phụ hồ thì mỗi ngày làm cật lực cũng chỉ được 150.000 đồng, trong khi cướp taxi như vụ này chỉ mất mấy tiếng đồng hồ đã thu về 1 triệu đồng, đúng là khỏe re! Thiện cũng thừa biết “nghề” mới này có tiền nhưng cũng lãnh đủ nếu bị bắt nên tự nhủ với mình “làm thêm ít quả nữa rồi phắn”. 22 giờ ngày 17-5, Thiện lại chuẩn bị “tư trang”, lang thang dạo ra ngã ba Nguyễn Trãi - Yersin, P. 9, Đà Lạt rồi gọi điện đến tổng đài của taxi Mai Linh yêu cầu cho xe đến đón. Anh Lê Nguyễn Khánh Duy (1983, trú 19/2-Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 1, Đà Lạt) được yêu cầu điều khiển taxi BKS 49X-8446 đến đón khách. Thiện yêu cầu anh Duy chở đến đường Huyền Trân Công Chúa.

Cũng như lần trước, Thiện nói anh Duy dừng xe, dùng dao nhọn kề vào cổ tài xế, gằn giọng: “Tắt bộ đàm đi không tao giết!”. Hoảng quá, anh Duy van xin: “Hôm nay em mới chạy được mấy chục ngàn, em còn con nhỏ, anh tha cho em”. Rất nhanh trí, anh Duy vờ cúi xuống tắt bộ đàm nhưng thực chất là bật để các tài xế khác biết, đến hỗ trợ. Thiện tiếp tục khống chế, đe dọa và anh Duy tiếp tục năn nỉ để kéo dài thời gian và tìm cách thoát khỏi lưỡi dao của tên cướp. Bên quát nạt bắt đưa tiền, bên năn nỉ và cuối cùng anh Duy lựa được thời cơ, thoát khỏi lưỡi dao của Thiện rồi tung chân đạp đối tượng ngã ra ghế sau. Thiện tiếp tục rút con dao còn lại đâm anh Duy nhưng bị anh giữ chặt. Cùng lúc đó, anh Thái Minh Hiền là tài xế của hãng taxi Mai Linh biết được vụ việc qua bộ đàm nên đã nhanh chóng đến ứng cứu, cùng anh Duy bắt Thiện đưa về CAP4, TP Đà Lạt giao nộp.

Với hành vi phạm tội nghiêm trọng, Thiện đã bị VKSND TP Đà Lạt truy tố về tội cướp tài sản. Mới đây, TAND TP Đà Lạt đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Thiện 9 năm tù giam. Tại phiên xét xử, Thiện thừa nhận hành vi nhưng cứ viện dẫn vì không ai thuê làm phụ hồ nên mới đánh liều đi cướp. Tôi cũng muốn sống lương thiện nhưng không ai cho tôi được lương thiện, không ai kêu tôi làm việc(?).

P.V