Đi tìm sự thật trong vụ án giết chồng, giết cha

Thứ bảy, 25/04/2020 10:11

Chiều muộn ngày 4-4, người dân thôn Hà Phú, xã Quốc Oai (H. Đạ Tẻh, Lâm Đồng) bàng hoàng khi hay tin ông Phạm Văn Dũng (1964) bị bắn chết. Nghi vấn đây là vụ án mạng, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Lâm Đồng về ngay H. Đạ Tẻh tổ chức điều tra. Qua khám nghiệm tử thi, CQĐT xác định nạn nhân bị đạn bắn xuyên từ vai trái lên cổ, xuyên thấu phổi dẫn đến tử vong. Khai thác nhanh thông tin từ bà Nguyễn Thị Nga (1973, vợ ông Dũng) và Phạm Phi Trường (2001, con ruột ông Dũng), các điều tra viên bất ngờ khi cả hai thừa nhận đã gây ra cái chết cho chồng, cha mình. Ngày 5-4, các cơ CA đã tìm thấy và thu giữ khẩu súng tang vật do Trường giấu ở mương nước gần nhà.



Hung thủ Nguyễn Thị Nga và khẩu súng gây án.

Lời khai ban đầu của 2 mẹ con bà Nga thể hiện, hoàn cảnh gia đình nghèo túng, con trai đầu đang chấp hành án phạt tù vì tội “Tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy” nên giữa ông Dũng và bà Nga thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ông Dũng hay uống rượu, chửi bới, đánh đập vợ con mà đỉnh điểm là trước Tết Nguyên đán Canh Tý, ông Dũng đuổi Trường ra khỏi nhà. Sau Tết ông Dũng đi làm thợ hồ ở Tây Ninh, đến tháng 3-2020 ông gọi điện về cho vợ con và dặn bà Nga chuẩn bị tiền để ông về làm đám giỗ cho bố ông. Không chỉ gọi cho vợ, ông Dũng còn gọi điện cho Trường, bắt Trường phải mang tiền về cho ông làm đám giỗ. Khi ông Dũng về Trường đã không dám ở nhà, phải đi ở nhờ. Quá bực tức, bà Nga đã bàn với Trường mua súng bắn ông Dũng. Trường đã liên hệ, mua 1 khẩu súng tự chế của H.T.C (trú H. Đạ Tẻh) cùng 5 viên đạn thể thao với giá 6.500.000 đồng.

Chiều 3-4, Trường mang súng về nhà đưa bà Nga cất giữ và khuya cùng ngày, Trường gọi điện cho bà Nga mang súng ra bên ngoài để lắp ráp, nạp đạn sẵn sàng gây án. Đến khoảng 4 giờ ngày 4-4, bà Nga gọi Trường dậy để hành động nhưng Trường chĩa súng vào người bố ruột 2-3 lần mà không dám bóp cò. Thấy vậy, bà Nga đi lấy 1 con dao nhọn, mang vào nhưng cũng không đủ can đảm đâm. Khi Trường mang dao bỏ lại ngoài giếng nước thì nghe có tiếng súng nổ nên chạy vào cầm súng đi giấu. Thấy ông Dũng bị thương nặng, bà Nga chạy đến nhà chị gái tên L. nói vợ chồng chị L. xuống xem giùm. Mọi người vội vàng đưa ông Dũng đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong.

Lời khai của mẹ con bà Nga đã đầy đủ, hung khí đã thu được, kết quả khám nghiệm hiện trường tử thi cũng xác định ông Dũng tử vong do bị bắn nên Phòng CSHS đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nga và Trường về hành vi “Giết người”.

Những ngày sau đó, các điều tra viên nhiều lần thực hiện hỏi cung các bị can để củng cố chứng cứ cũng như làm rõ thêm một số chi tiết liên quan. Lời khai của bà Nga và Trường cơ bản giống nhau nhưng các chi tiết về mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình có chút sai lệch. Đi sâu làm rõ về những nghi vấn này, điều tra viên phát hiện ra, lời khai của bà Nga và Trường còn nhiều mâu thuẫn, động cơ gây án chưa rõ ràng. Kiên trì đấu tranh, thuyết phục cuối cùng động cơ gây án của mẹ con bà Nga cũng hé lộ.

Số là, vợ chồng Nga có cuốn sổ tiết kiệm 150 triệu đồng gửi ngân hàng nhưng vì nuông chiều con nên bà Nga đã nhiều lần lén chồng rút tiền cho Trường tiêu xài. Đến khi số tiền trong sổ tiết kiệm hết sạch, lo sợ ông Dũng phát hiện, mẹ con bà Nga bàn nhau sát hại chồng, cha. Sau khi gây án, 2 mẹ con bà đã bàn bạc, thống nhất lời khai để đối phó với cơ quan CA nhưng đã bị các điều tra viên bóc trần.

Ngày 24-4, Đại tá Đinh Xuân Huy- Phó Giám đốc CA tỉnh Lâm Đồng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho biết: “Đây là tình tiết mới và tình tiết này không làm thay đổi nội dung vụ án bởi cơ quan điều tra đã chứng minh được nạn nhân, thủ phạm và hung khí gây án. Tuy nhiên để làm rõ nguyên nhân sâu xa dẫn đến án mạng này chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh với mẹ con bà Nga, đồng thời nắm thêm thông tin xung quanh vụ án để trả vụ án về đúng nội dung thật”.

ĐỨC HUY