Đi tù vì dùng nắm đấm “nói chuyện” với người thi hành công vụ

Thứ hai, 19/10/2020 14:00

TAND tỉnh Khánh Hòa ngày 18-10 cho hay, đã chấp nhận kháng cáo giảm án cho bị cáo Đinh Quốc Duy (1993, trú xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) từ 9 tháng tù xuống còn 6 tháng tù về tội: “Chống người thi hành công vụ”. Tòa cũng giữ nguyên mức án 9 tháng tù về tội danh trên đối với Phạm Quốc Nam (1976, trú P.Cam Lộc, TP Cam Ranh) do rút kháng cáo.

Bị cáo Đinh Quốc Duy tại tòa.                    

Theo hồ sơ, khoảng 17 giờ ngày 25-12-2019, Lê Văn Thương điều khiển xe tải đến đỗ xe nơi có biển báo hiệu giao thông “Cấm dừng và đỗ xe đối với xe tải” tại khu vực đường Hoàng Văn Thụ (P. Cam Lộc). Sau đó, Thương vào nhà Nam để chờ Nam cùng đi TP Hồ Chí Minh. Đến khoảng 17 giờ 10 cùng ngày, anh Nguyễn Đình Thắng (CSKV CAP Cam Lộc), Trần Thanh Sơn (Cán bộ UBND P. Cam Lộc) đang tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè trên các tuyến đường theo kế hoạch của UBND P. Cam Lộc.

Thấy xe tải đỗ tại vị trí có biển báo hiệu giao thông “Cấm dừng và đỗ xe đối với xe tải”, anh Thắng gọi điện thoại theo số được in trên cửa xe tải thì gặp chị Nguyễn Thị Thu Hương là chủ xe. Anh Thắng nói cho chị Hương biết xe tải đỗ sai quy định, cần làm việc với người đã đỗ xe sai quy định. Chị Hương gọi điện thoại cho Nam biết, thì Nam, Duy và người tên Long (chưa xác định) từ nhà Nam đi đến vị trí xe tải đang đỗ.

Tại đây, Nam nói với anh Sơn “mới đậu xe một chút mà làm gì dữ vậy”. Anh Sơn nói “chỗ này có biển cấm nên không được đậu”. Nam dùng tay đánh 2 cái liên tiếp vào mang tai và má trái của anh Sơn. Thấy vậy, anh Thắng đến can ngăn thì bị Duy dùng tay đẩy vào ngực anh Thắng để ngăn lại, anh Thắng đi đến vị trí Nam đánh anh Sơn thì Duy, Long đi theo. Duy ôm cổ giữ anh Thắng lại, Nam đánh vào mặt anh Thắng, gây thương tích. Nam, Duy tiếp tục ôm, vật anh Thắng ngã xuống đường. Lúc này, anh Sơn và anh Vũ Sinh Phương đang đứng gần đó đến can ngăn thì Duy tiếp tục kẹp cổ anh Thắng từ phía sau rồi kéo lên làm anh Thắng bị nhấc lên khỏi mặt đường, mất thăng bằng. Anh Thắng giằng co, vùng vẫy thì Duy bỏ tay ra.

Trước thái độ hung hăng của các đối tượng, anh Sơn gọi điện thoại báo CAP Cam Lộc tăng cường lực lượng đến giải quyết, đưa Nam, Duy về trụ sở làm việc. 

HOÀNG VĂN