Đi vào vết xe đổ của anh trai

Thứ sáu, 21/04/2017 09:51

(Cadn.com.vn) - Từ khi khám phá thành công Chuyên án C126, thu giữ gần 300g ma túy đá cùng hơn 250 viên thuốc lắc và hồng phiến, bắt đối tượng cầm đầu là Lê Minh Thắng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng vẫn không ngừng xác minh, điều tra các manh mối khác. Trên cơ sở tài liệu do TS cung cấp, lãnh đạo Đội CSMT CAQ Thanh Khê đặc biệt lưu ý đến em ruột của Thắng là Lê Minh Long (2000, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê).

Từ sau ngày Thắng bị bắt, Long rất cẩn thận và tỏ ra cảnh giác trong mọi hoạt động nhằm đánh lạc hướng của cơ quan CA. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Lê Minh Long có thừa kinh nghiệm từ người anh để lại và cũng biết khai thác các mối quan hệ đã có từ trước của Thắng để móc nối, giao dịch với các “chân rết” mua bán ma túy để kiếm lợi. Trong quá trình liên hệ với “đối tác”, Long thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng nhiều phương tiện đi lại khác nhau để “cắt đuôi” sự theo dõi của TS.

Qua một thời gian theo dõi, TS phát hiện Long có một “chân rết” rất đắc lực trong một đường dây mua bán ma túy có tính chất nhỏ lẻ. Đó là Lê Đức Nhân (1996, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Do đó, để bắt quả tang Long, các TS đã bám theo mọi di biến động của Lê Đức Nhân nhằm tìm cơ hội thuận lợi là tiến hành bắt để đấu tranh làm rõ các đầu mối có liên quan khác.

Lê Minh Long và Lê Đức Nhân.

Ngày 18-4, tổng hợp từ các nguồn tin do cơ sở cung cấp, TS biết chắc là Lê Đức Nhân sẽ có một cuộc giao dịch với các con nghiện trên địa bàn nên bố trí lực lượng ở những vị trí thuận lợi nhất để dễ tiếp cận đối tượng. Nhiệm vụ đặt ra cho các TS là phải đảm bảo bí mật và an toàn. 20 giờ 30 ngày 18-4, Nhân một mình đi xe máy đến trước kiệt 90-Hà Huy Tập và rút điện thoại ra gọi. Biết chắc là thời điểm này Nhân có mang theo “hàng” nên các TS đã bất ngờ xuất hiện khống chế, bắt quả tang và thu trong người Nhân 5 viên nén hình tròn, màu trắng, phía trên có chữ “T”. Theo Nhân khai nhận, đó là ma túy tổng hợp (thuốc lắc). Một số nguồn tin khác cũng cho biết, tại nơi ở trọ của Nhân cũng đang có một số đối tượng lạ mặt, trong đó có cả Lê Minh Long nên tổ công tác quyết định phối hợp với cơ quan CA địa phương “phong tỏa” khu vực phòng trọ của Nhân để xin lệnh khám xét khẩn cấp. Lúc 3 giờ ngày 19-4, tại một phòng trọ ở tổ 16, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, khi các TS công bố lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Đức Nhân, những người có mặt trong phòng trọ đều hoàn toàn bất ngờ, không kịp có phản ứng. Bản thân Lê Minh Long cùng các con nghiện Nguyễn Trần Quốc Huy (1997), Hồ Kim Thành (1992, cùng trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) không kịp phi tang 4 gói ma túy đá do chính Long mang đến. Cũng thời điểm này, các TS phát hiện Nguyễn Văn Tân (1989, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) đi xe máy đến gần khu vực nhà trọ của Nhân có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và thu giữ trong người đối tượng thêm một gói ma túy tổng hợp (dạng đá). Tân khai, số ma túy trên Tân mang đến sử dụng cùng với Nguyễn Thị Na (1994, trú Đồng Xoài, Bình Phước) đang ở trọ gần đó.

Thiếu tá Phạm Văn Thanh - Đội trưởng Đội CSMT CAQ Thanh Khê cho biết, hiện đã tiến hành tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hơn các mối quan hệ khác nhằm xử lý rốt ráo hành vi vi phạm của từng người.

Phương Kiếm