Diện kiến “bà cố thánh thần”

Thứ ba, 26/11/2013 21:44

(Cadn.com.vn) - Xưng là “cố thánh thần” chuyên ban phát lộc cho người nghèo nhưng lại thu về tiền triệu mỗi ngày... nhà bà Đỗ Thị Thời (64 tuổi, trú thôn Tài Lương 3, xã Hoài Thanh Tây, H. Hoài Nhơn, Bình Định) thu hút không ít người mê muội lui tới song chính quyền địa phương vẫn chưa thấy động tĩnh gì...

Cúng nhiều thì “lộc” càng... nhiều!

Trong vai người đi xin lộc, chúng tôi đến nhà bà Thời. Ngôi nhà khang trang rộng rãi nằm giữa những ngôi nhà  tuềnh toàng của người dân nghèo. “Thánh điện” được đặt ngay cửa ra vào, trên bàn điện thờ có vài bức tượng lạ.

“Bà cố thánh thần” ngồi chễm chệ trên ghế, đeo đầy trang sức, gọi từng người vào để “cố ban lộc”. “Lộc” ở đây là  bảo bối giúp làm ăn sung túc, mọi việc suôn sẻ, ai nghèo sẽ giàu, ai gặp vận hạn sẽ... hết! Chúng tôi phải xếp hàng khá lâu đợi đến lượt mình xin lộc. Nhìn thấy một đôi nam nữ, tuổi ngoài đôi mươi, bà Thời nheo mắt phán ngay: “Tình duyên của hai con gặp nhiều trắc trở, có thể chia tay trong sớm muộn. Cũng may hai con đã đến điện bà sớm”.

Chúng tôi nín cười, vì lúc nãy lân la hỏi chuyện, đây là hai chị em kết nghĩa ở tận H. Đức Phổ (Quảng Ngãi) vào xin lộc.  Sau khi phán,  bà mở tủ lấy ra một cái bình bên trong chứa đầy “ngọc” đủ loại màu sắc, chọn hai viên gói vào một tờ giấy màu vàng ghi thứ chữ ngoằn ngoèo. Rồi bà ra tay “ấn phép”, đưa gói “lộc” cho “đôi bạn”: “Đây là loại “lộc duyên” sẽ giúp các con giữ mối tình mãi bền chặt, do đó phải giữ gìn nó cẩn thận, nếu mất cái “lộc” này thì tình duyên của tụi con cũng chấm hết”.

Đến khi nghe nhắc đến việc tạ ơn, bà Thời mềm giọng: “Đây là tùy lòng hảo tâm của tụi con, nếu muốn duyên phận càng bền chặt thì lộc phải càng linh thiêng, nên tụi con tạ tiền nhiều bao nhiêu thì lộc đến càng nhiều bấy nhiêu. Số tiền này bà dùng để sai “lũ âm binh” giữ duyên cho tụi con”.

Ngôi nhà giá bạc tỷ của bà Đỗ Thị Thời.

Vừa cho “lộc” vừa bán vé số!

Tiếng “lành” đồn xa khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Những người đi biển đánh bắt thủy sản, một thời gian làm ăn thua lỗ cũng lặn lội đến thánh điện “bà cố thánh thần” để xin lộc.

Sau khi bỏ ra hàng triệu đồng mua sắm lễ theo yêu cầu của bà Thời, nhiều người nợ càng nợ thêm, làm ăn thất bát, thua lỗ. Bà Lê Thị Kham (75 tuổi), sống gần nhà bà Thời than thở: “Già này nghèo khổ bao năm nay, thấy bà Thời ban lộc cho toàn những người ở nơi khác đến, chứ tui và bà con địa phương  ai mà tin vào miệng lưỡi của bà ta. Nếu xin lộc mà trúng số thì tui đã thoát nghèo từ lâu, cất nhà lầu. Mọi người hãy cảnh giác kẻo tiền mất tật mang...”.

Có không ít người vì ham mê số đề cũng đến xin “lộc số”. Mỗi khi gặp “đệ tử” đỏ đen này, bà Thời móc ngay từ trong túi ra sấp vé số, đặt trên bàn dùng tay ấn bùa phép, rồi bán cho “con bạc” với giá từ 100.000 đến 200.000 đồng. Những tờ vé số này trúng trật thế nào chỉ có... người mua mới biết, song chưa thấy ai quay lại xin lần thứ hai.

Bà Lê Thị Lượng (52 tuổi) làm nghề y tá trong thôn, ở gần nhà bà Thời xác nhận: “Người dân nơi đây đã quá quen với sự nhộn nhịp ra vào nhà bà Thời hàng ngày. Nhưng thử nhìn khắp mà xem, chỉ có những người ở phương xa tới, chứ người dân chúng tôi có thấy ai chen chân nhau vào đó xin lộc làm gì. Thần thánh nào mà ban phát lộc vô tội vạ như vậy. Thế thì dân tình giàu có hết rồi, đâu phải nai lưng ra làm lụng, kiếm sống mỗi ngày. Mấy người đó bỏ tiền ra một cách hoài phí mà không hề biết”.

Những ai mê tín chẳng nói làm gì, đằng này bà Thời phất lên nhanh chóng, việc lập “điện”, tự phong “thánh” diễn ra trong thời gian dài và ảnh hưởng đến ANTT nhưng chưa thấy chính quyền có động tĩnh gì.

Trần Kim Anh