Điếu cày đoạt mạng

Thứ hai, 17/11/2014 12:20

(Cadn.com.vn) - Là bạn rượu với nhau, nhưng chỉ vì một phút không kiềm chế bản thân, Hoàng Hùng (1957, trú thôn 7, xã Cổ Đạm, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã dùng chiếc điếu cày phang vào đầu anh Phan Trọng Luận (1968, trú cùng thôn) khiến nạn nhân tử vong sau đó 1 ngày do xuất huyết não. Sau khi làm rõ vụ việc, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Hùng về hành vi “Giết người”.

Cái chết đáng ngờ

Sáng 19-10, không thấy con trai thức giấc như thường lệ, ông Phan Ba (bố anh Phan Trọng Luận) vào nhà kiểm tra thì phát hiện con trai mình đang nằm ngay ngắn trên giường, nhưng thi thể thì nguội lạnh từ bao giờ. Cái chết “bất đắc kỳ tử” của anh Luận khiến người dân xã Cổ Đạm không ngớt xôn xao bàn tán. Người thì cho rằng anh Luận tử vong do rượu, có người cho rằng nạn nhân tử vong do bị phang điếu cày vào đầu. Sự việc sau đó được gia đình trình báo lên Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, nhiều khả năng là một vụ án mạng nên lãnh đạo CAH Nghi Xuân một mặt cử một tổ công tác xuống bảo vệ hiện trường, nhằm ổn định tình hình tại địa phương; mặt khác điện báo lực lượng Phòng KTHS và Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Hà Tĩnh phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Tiến hành khám nghiệm tử thi, CQĐT xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do tụ máu não bởi tác động ngoại lực gây nên. Để làm rõ những nghi vấn xung quanh cái chết của anh Luận, các ĐTV ráo riết vào cuộc thu thập tài liệu, chứng cứ. Qua đó được biết, trước đó một ngày, nạn nhân Luận có xung đột với một người trong xóm tên là Hùng và đã bị người này phang một điếu cày vào đầu. Sự xung đột này sau đó được dàn xếp, ai về nhà nấy. Tuy nhiên, sáng hôm sau thì anh Luận tử vong như nêu trên. Từ nguồn thông tin trên, CQĐT nhận định hung thủ gây ra cái chết đối với anh Phan Trọng Luận chính là Hoàng Hùng (1957, trú cùng thôn với nạn nhân). Ngay trong chiều 19-10, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hùng để điều tra làm rõ.

Tại CQĐT, Hùng một mực nói là mình không liên quan gì tới cái chết của anh Luận cả. Tuy nhiên, khi được ĐTV nhắc đến vết thương ở vùng tai trái của nạn nhân do Hùng tác động vào, Hùng mới ngoan ngoãn nói: “Cú đánh yêu đó sao mà chết được?”. Theo Hùng giải thích thì do bức xúc vì bị Luận đẩy ngã nên mới “gí” chiếc điếu cày vào thái dương để hù dọa mà thôi. Tuy khai vậy, nhưng khi được ĐTV phân tích tới những tác động do Hùng gây ra mới dẫn tới cái chết của anh Luận thì Hùng mới thành thật khai nhận tất cả.

Hoàng Hùng và hung khí gây án.

Chiếc điếu cày gây họa

Theo đó, 15 giờ ngày 18-10, ngồi không thấy nhạt miệng, Hùng rót một cốc rượu trắng và mang theo chiếc điếu cày đi sang nhà anh Phan Văn Hà (trú cùng xóm) để lai rai. Vừa ngồi xuống, Hùng nhìn qua bên kia đường thì thấy anh Hoàng Đàn (1971, là bạn rượu, trú cùng xóm) cũng đang ngồi uống rượu trong phòng khách nhà anh Phan Trọng Luận. Nghĩ tới lời thề của Đàn là sẽ không bao giờ uống rượu với Luận nữa, nhưng giờ lại thấy Đàn ngồi đó nên Hùng bức xúc, chào anh Hà rồi mang rượu, điếu cày sang nhà anh Luận.

Tới nơi, Hùng bỏ cốc rượu và chiếc điếu cày của mình ở góc cửa ra vào phòng khách rồi đi thẳng vào nơi hai ông bạn rượu đang ngồi. Hùng vớ cốc rượu hất vào mặt anh Đàn, nói: “Răng mi nói không sang nhà thằng ni nữa, mà hôm nay lại mò mặt sang đây uống rượu? Nói lời phải giữ lấy lời chứ”. Tuy bị hất rượu, song do anh Đàn bị điếc nên không nghe thấy và cũng không nói gì. Thấy anh Đàn không phản ứng, Hùng lại vớ cốc rượu trước mặt anh Luận để uống, nhưng bị anh Luận giằng lấy, rượu đổ ra chiếu.

Không ai phản ứng, không còn rượu, chợt thấy gói thuốc lào và 2 chiếc bật gas, Hùng nói: “Đây là bật lửa của tau” rồi vơ lấy bỏ vào túi, toan đi ra cửa. Tức khí bị ông hàng xóm phá bĩnh cuộc rượu, lại còn lấy mất 2 cái bật lửa, anh Luận chạy theo xô vào lưng làm Hùng ngã sấp xuống nền nhà. Bị ngã đau, lồm cồm bò dậy, sẵn chiếc điếu cày lúc nãy bỏ bên ngoài đập ngay trước mắt, Hùng vơ lấy, quay người phang một phát vào tai trái đối thủ khiến anh Luận choáng váng ngã xuống. Sự việc sau đó được mọi người can ngăn.

Có lời khai của hung thủ, tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc, ngày 23-10, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Hùng về hành vi “Giết người”. Theo ĐTV, trung tá Võ Long Biên - Đội phó Đội CSĐTTPVTTXH CAH Nghi Xuân thì cả 3 người gồm Hoàng Hùng, Hoàng Đàn và nạn nhân Luận đều là bạn rượu của nhau. Từ trước tới nay “bộ tam” này không hề tách rời nhau mỗi khi có cuộc rượu. Cũng chính vì rượu mà họ mới “choảng” nhau, dẫn tới sự việc đáng tiếc trên. Âu đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những con “ma men” đang ngày đêm làm bạn với rượu.                        

X.S