Điêu đứng vì gần 1.000 trụ tiêu rụng trắng trái sau một đêm phun thuốc

Thứ hai, 05/09/2016 09:07

(Cadn.com.vn) - Chiều 3-9, ông Y Thôn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Tar (H. Cư M’gar, tỉnh Đắc Lắc) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ diện tích tiêu của một hộ dân bị rụng trắng trái, lá chỉ sau một đêm phun thuốc. Để làm rõ thông tin về vụ việc, P.V đã tìm gặp vợ chồng anh Phạm Quang Trung (1978, ngụ thôn 5, xã Ea Tar). Ghi nhận của P.V, gần 1hecta tiêu của vợ chồng anh Trung rụng trơ cành, lá tiêu có dấu hiệu bị cháy, dưới gốc tiêu la liệt trái rụng. Anh Trung kể: “Ngày 21-8, tôi đến Đại lý vật tư Nông nghiệp Trông Từ (74 Hùng Vương, TT Quảng Phú, H. Cư M’gar) hỏi mua thuốc trừ sâu và phân bón lá. Khi tôi nói trái tiêu hiện đang phát triển và có kích thước bằng hạt đậu xanh thì nhân viên của đại lý tư vấn và bán cho tôi 3 chai thuốc trừ sâu Karate 2,5ec của công ty Cổ phần khử trùng Việt Nam (TPHCM) và phân bón lá cao cấp Vitazyme của công ty Cổ phần bảo vệ thực vật An Giang. Sau đó, nhân viên này hướng dẫn về pha 6 chai thuốc này vào 700 lít nước để phun cho tiêu”. Trên cơ sở những hướng dẫn của nhân viên bán thuốc, sáng 27-8, vợ chồng anh Trung pha 6 chai thuốc nói trên vào khoảng 800 lít nước để phun cho khoảng 950 trụ tiêu. Anh Trung khẳng định: “Trước khi pha thuốc, tôi đã súc bồn rất kĩ”. Tuy nhiên, đến chiều 28-8, anh Trung hốt hoảng phát hiện hàng loạt trụ tiêu bị thâm đen lá. Sáng hôm sau, khi ra thăm rẫy, vợ chồng anh bàng hoàng khi chứng kiến gần 1.000 trụ tiêu rụng trái và lá trắng gốc. “Để có diện tích tiêu này, vợ chồng tôi cặm cụi suốt 5 năm nay. Không chỉ vậy, còn vay mượn 220 triệu đồng để đầu tư cho tiêu. Mãi đến năm 2015, tiêu mới ra bói và cho thu hoạch được gần 8 tạ. Sang năm nay, thấy tiêu ngày càng xanh tốt và sai quả, vợ chồng tôi mừng thầm và nghĩ rằng cuối năm nay sẽ thu hoạch được ít nhất 2 tấn để trả nợ. Vậy mà, chỉ sau một đêm phun thuốc đã trở nên trắng tay”-chị Châu, vợ anh Trung thất thần cho biết. Nhiều hôm, vợ chồng chị đi lang thang như người mất hồn...

Loại thuốc vợ chồng anh Trung dùng để phun cho gần 1.000 trụ tiêu. Ảnh: T.T

Ngày 30-8, gia đình anh Trung làm đơn gửi  UBND, CAX xã Ea Tar nhờ điều tra làm rõ. Trao đổi với P.V về vấn đề này, ông Trương Thành Thắng, Trưởng Công an xã Ea Tar cho biết: “Sau khi nhận được tin báo của vợ chồng anh Trung, chúng tôi cử lực lượng vào kiểm tra và lập biên bản hiện trường. Hiện chúng tôi đang xem xét để báo cáo vụ việc lên cơ quan có thẩm quyền vào cuộc làm rõ, đảm bảo quyền lợi cho người dân”. Anh Trung cho hay: “Ngay khi phát hiện tiêu bị rụng trái hàng loạt, tôi gọi điện cho công ty Cổ phần bảo vệ thực vật An Giang để hỏi thăm. Qua điện thoại, một nhân viên của công ty khẳng định hai loại thuốc Vitazyme và Karate 2,5ec không được phép trộn vào nhau để phun cho tiêu. Vì làm như vậy sẽ gây ra phản ứng”. Lúc này, vợ chồng anh Trung đã báo cho Đại lý vật tư Nông nghiệp Trông Từ vào kiểm tra để cùng tìm ra nguyên nhân. “Sáng 30-8, lúc mới vào, đại diện Đại lý vật tư Nông nghiệp Trông Từ nói rằng tôi phun lộn thuốc. Thế nhưng, sau khi quan sát kĩ lưỡng người đại diện của đại lí đã mượn 10 trụ tiêu của trưởng thôn phun hai loại thuốc này để chúng tôi xác định lại nguyên nhân”-anh Trung nói thêm. “Điều khó hiểu nhất là 30 trụ tiêu mà chúng tôi phun đầu tiên vào sáng 27-8 không hề bị rụng trái hay lá. Thời điểm anh Trung phun 30 cây tiêu này, tôi vẫn đứng ngoài khu vực để bồn chứa thuốc. Kể từ trụ tiêu thứ 31, tôi vào kéo dây cho chồng thì đều bị rụng trái, lá thâm, cháy đen. Thậm chí, nhiều cây cà, cỏ dính thuốc cũng đều bị cháy. Trên cơ sở này, chúng tôi nghi ngờ có ai đó đã cố tình bỏ thuốc độc vào bồn chứa thuốc trong lúc chúng tôi loay hoay trong rẫy tiêu”.

Chị Châu khóc nghẹn vì vườn tiêu thiệt hại nặng.

Được biết, trước đó 2 tháng, vợ chồng anh Trung có mâu thuẫn với gia đình một người hàng xóm. Hai bên có lời qua, tiếng lại với nhau. Tuy nhiên, anh Trung khẳng định mối mâu thuẫn không quá nghiêm trọng đến nỗi bị trả thù. Điều đáng nói, vào đầu năm 2016, vợ chồng anh bị kẻ gian chặt hàng chục trụ tiêu. Cho đến hôm nay, gia đình anh cũng không biết ai đã làm việc này và làm với mục đích gì. Do vậy, vợ chồng anh Trung tha thiết mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để có câu trả lời thỏa đáng về nguyên nhân khiến tiêu rụng hết trái, lá chỉ sau một đêm phun thuốc. Cũng trong chiều 3-9, bà Huỳnh Thị Trâu, Chủ Đại lý vật tư Nông nghiệp Trông Từ cho biết: “Sau khi vào thăm và quan sát kĩ lưỡng, chúng tôi xác định nhiều khả năng tiêu của vợ chồng anh Trung rụng trái, lá là do phun thuốc cỏ cháy. Theo vợ chồng anh Trung kể lại thì có thể vì mối mâu thuẫn với người hàng xóm mà ai đó đã dùng thuốc cỏ cháy để đầu độc số trụ tiêu này. Tuy nhiên, để có kết luận cuối cùng, chúng tôi vẫn đang chờ kết quả xác minh, điều tra từ cơ quan chức năng mới có hướng hỗ trợ người dân”. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc chi nhánh công ty Cổ phần bảo vệ thực vật An Giang tại Đắc Lắc khẳng định: “Thời gian qua, rất nhiều người dân đã mua sản phẩm này về phun cho tiêu. Trường Đại học Tây Nguyên, Phòng Nông nghiệp phát triển Nông thôn H. Cư M’gar cũng đã sử dụng phân bón lá cao cấp Vitazyme để phun cho tiêu và không hề có chuyện gì xảy ra. Do vậy, để làm rõ sự việc tại vườn tiêu của vợ chồng anh Trung, tôi rất mong cơ quan điều tra vào cuộc làm sáng tỏ”.

Thơ Trịnh