Điều tra theo đơn thư bạn đọc: Biển báo tên đường biết... đi (!)

Thứ sáu, 19/11/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Đêm 7-11, dư luận nhân dân khu vực Trung Tạm 1, P. Hải Châu 2 (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đoạn đầu ngã ba đường Trần Kế Xương- Tăng Bạt Hổ bức xúc phản ảnh đến đường dây nóng của Báo Công an TP Đà Nẵng về việc biển báo tên đường bị xâm hại, đập phá... Phóng viên (P.V) Báo đã có mặt ngay tại hiện trường để ghi nhận vụ việc. Đập vào mắt là biển báo bị nhổ lên, bỏ nằm lăn lóc ngay tại vỉa hè ngã ba đường, các bó vỉa cột bị đập vỡ hoàn toàn...

Qua tìm hiểu. P.V được biết, cột biển báo này đã tồn tại nơi đây hơn 34 năm (từ năm 1976). Trước đây, biển báo được dựng tại ngã ba, tiếp giáp với nhà số 37- Trần Kế Xương. Vừa qua chủ mới của ngôi nhà này tiến hành sửa chữa và trổ thêm cửa ra đường Tăng Bạt Hổ (nơi dựng biển báo). Điều khó hiểu là đồng thời với việc này, biển báo bị nhổ lên vào lúc chập choạng tối và lại được một số nhân công lạ mặt đem qua dựng ở bên kia đường(!). Tuy nhiên do bị chủ nhà số 39-Trần Kế Xương và nhân dân phản ứng nên tấm biển lại bị đưa lại vị trí cũ và nằm lăn lóc nhiều ngày không thấy cơ quan chức năng đến xử lý...

 Biển báo tên đường bị nhổ lên nằm tại ngã ba ngôi nhà 37-Trần Kế Xương- Tăng Bạt Hổ.

Trao đổi với những người có chuyên môn, kinh nghiệm và theo nhận xét của P.V Báo thì biển báo tên đường lâu nay nằm tại ngã ba của ngôi nhà 2 mặt tiền 37- Trần Kế Xương- Tăng Bạt Hổ chính là vị trí thuận tiện nhất. Việc di dời biển báo sang bên kia đường đã gây phản ứng đối với dư luận người dân bởi lẽ tại đây đang tồn tại 4 trụ điện, vị trí dựng trụ lại nằm sát bờ cống thoát nước và nằm ở vị trí khuất vào bên trong. Chưa kể đến việc trụ biển báo lại đem dựng ngay trước cổng ra vào gây khó khăn cho việc đi lại của chủ ngôi nhà 39-Trần Kế Xương...

Ngày 8-11- 2010, P.V đã làm việc với lãnh đạo Phòng Quản lý Giao thông- Đô thị (QLGTĐT) thuộc Sở Giao thông-Công chính TPĐN. Sau khi nghe phản ảnh của P.V,  Phòng QLGTĐT đã cử nhân viên xuống hiện trường để xem xét sự việc. Tại hiện trường, qua trao đổi ban đầu, ông Nguyễn Văn Trường-cán bộ Phòng QLGTĐT cho biết việc dời biển báo tên đường này là nằm trong kế hoạch chung của Sở GT-CC, những biển báo nào không phù hợp thì sẽ phải di chuyển đi nơi khác...(?).

 Biển báo được đem qua trồng bên kia đường, trước nhà 39-Trần Kế Xương...

Tuy nhiên khi được hỏi Phòng QLGTĐT căn cứ theo tiêu chí nào để quyết định đem biển báo trồng trước cổng nhà 39- Trần Kế Xương- Tăng Bạt Hổ mà không để ở bên kia đường nơi 2 mặt tiền trống trải không có bất cứ vật cản nào... thì ông Trường chỉ nói loanh quanh là do người đi khảo sát làm không kỹ nên dẫn đến sơ sót...(!). Ngay sau đó UBND P. Hải Châu 2 cũng đã cử cán bộ quy tắc xuống để phối hợp giải quyết dứt điểm vụ việc.

Một biển báo tên đường nếu được đặt không đúng chỗ sẽ gây nên sự phản cảm đối với dư luận và rất dễ xảy ra những suy luận xấu về cung cách làm việc bên trọng, bên khinh của những cán bộ thực thi. Chính vì nhận ra điều này thông qua phản ảnh của Báo Công an TPĐN, của UBND P.Hải Châu 2  và đông đảo quần chúng nhân dân, Phòng QLGTĐT  đã thống nhất cho trồng lại biển báo ngay tại vị trí cũ. Đây là việc làm cần thiết và có tinh thần cầu thị. Thiết nghĩ, sự việc trên là một bài học thực tiễn mà các cơ quan công ích cần tiếp thu, rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra phản ứng không đáng có của dư luận và người dân.

 Và cuối cùng biển báo đã được dựng lại ở vị trí ban đầu.

Minh Thành