Điều ước từ những chiếc đèn cổ

Thứ tư, 13/07/2016 09:11

(Cadn.com.vn) - Đằng sau bộ sưu tập đèn cổ quý hiếm đang được trưng bày tại Bảo tàng Điện Bàn (Quảng Nam) là câu chuyện cảm động của người con quê hương xây trường cho trẻ thơ.

Những chiếc đèn cổ độc đáo của anh Đức trưng bày tại Bảo tàng Điện Bàn.

Bộ sưu tập đèn cổ này là của anh Lê Công Anh Đức, một người con của Điện Bàn sinh sống ở TPHCM và đã mất trong một tai nạn giao thông. Trong phòng trưng bày, cùng với những chiếc đèn, hình ảnh anh Đức được treo trang trọng, để nhớ về chàng trai yểu mệnh nặng tình với quê hương. Nhân viên Bảo tàng Điện Bàn cho biết, từ năm 1992, anh Đức bắt đầu tìm tòi, sưu tập đèn cổ từ những chuyến công tác đến nhiều nước trên thế giới và các tỉnh thành trong nước. Trong bộ đèn cổ đa dạng và phong phú của Đức có chiếc đèn mang dáng dấp nghệ thuật thời Phục Hưng, có chân đèn khắc tượng thần Vệ nữ, tượng thần Hy Lạp, khắc cảnh sinh hoạt của sĩ, nông, công, binh... Chất liệu của đèn cũng rất đa dạng, từ  đá, kim loại, đất nung đến thủy tinh, sứ... với nhiều kiểu dáng, họa tiết phong phú.

Ông Lê Công Chiêm (cha anh Đức) cho biết kể, vốn rất mê đồ cổ, nhất là những chiếc đèn dầu nên anh Đức dành nhiều thời gian, tiền bạc để sưu tập được 462 chiếc đèn dầu cổ không chỉ của Việt Nam, mà còn của nhiều nền văn hóa khác trên thế giới, được đánh giá là độc nhất vô nhị. Sinh thời, Đức mong ước mở một quán cà-phê nhỏ mang tên Aladin để giới thiệu bộ sưu tập độc đáo này với mọi người và xem đó như là một bảo tàng nhỏ của mình... nhưng điều đó đã không thành hiện thực... Sau khi Đức qua đời, rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp đến hỏi mua bộ sưu tập đèn dầu cổ với số tiền lớn, người khác lại đề xuất sử dụng bộ sưu tập để mang lại nguồn thu nhập lâu dài cho gia đình anh.  Tuy nhiên, gia đình Đức đều từ chối và quyết định  hiến tặng bộ sưu tập cho thị xã Điện Bàn với nguyện vọng địa phương sẽ xây một trường mẫu giáo tại xã Điện Hồng. Thế là bộ sưu tập đèn dầu cổ được đưa vào trưng bày tại Bảo tàng Điện Bàn và sau đó là một ngôi trường mẫu giáo trị giá 6,2 tỷ đồng mang tên Lê Công Anh Đức được xây dựng tại thôn Đa Hòa Bắc (xã Điện Hồng), đúng như ước nguyện của gia đình anh.

Ngôi trường mẫu giáo mang tên Lê Công Anh Đức.

Cô Dương Thị Thùy Dung, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Lê Công Anh Đức cho biết, trước đây vì trường mẫu giáo thiếu, lại ở xa nên việc học của những trẻ nhỏ ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Không ít phụ huynh vì thế mà cho con ở nhà. Nhưng từ khi có trường Lê Công Anh Đức thì mọi việc khác hẳn, ai cũng muốn con mình được vào đây học bởi trường có cơ sở vật chất đầy đủ, trẻ được nuôi dạy tốt. Trường hiện đang nuôi dạy các cháu không chỉ của xã Điện Hồng mà còn ở nhiều xã lân cận. "Bộ sưu tập đèn cổ của anh Đức rất có giá trị, là điểm nhấn thu hút khách tham quan đến Bảo tàng Điện Bàn. "Sắp đến chúng tôi sẽ phối hợp với gia đình anh Đức, các nhà nghiên cứu để bổ sung lý lịch cho từng chiếc đèn cổ, để chúng phát huy giá trị đúng như anh Đức từng mong ước"-anh Nguyễn Tuấn Linh, Phó Giám đốc TTVH thị xã Điện Bàn, chia sẻ.

H. Anh