Dính bẫy... "hàng hiệu"

Thứ năm, 03/10/2013 09:44

(Cadn.com.vn) - Đầu giờ chiều,  Bề Tui nhận điện thoại của tư Chợ Hàn:

- Bề Tui có biết Tư vừa mua một lúc 3 chiếc áo sơ mi mới không?

- Có một cái Tư mặc hồi sáng chứ gì? Cái màu nổi thế ai mà không biết.

- Giờ đang tức anh ách đây. Tưởng đồ hiệu mà giá rẻ mua về mặc cho có cái thay đổi. Ai ngờ dính bẫy. Phen này phải làm cho ra ngô ra khoai mới được

- Cái gì thì Tư cũng phải từ từ mà nói chứ nhảy lên xon xót vậy không hiểu mô tê gì hết

- Vừa nhận lương, tính mua mấy cái áo mặc cho nó đàng hoàng. Mình có tuổi rồi cũng chẳng đua thời trang làm gì nhưng cũng phải chọn hàng có uy tín một tí, cho nên quyết định chọn áo Việt Tiến, giá vừa mà phong cách cũng chỉn chu.

- Có từng nớ thì kể làm gì?

- Thì với ý định đó, Tư ra phố thời trang Lê Duẩn. Dạo này thương hiệu thời trang này phát triển mạnh đến nỗi chỉ trên đường Lê Duẩn có hàng chục shop Việt Tiến. Mua 3 cái áo đập hộp giá mềm thấy vừa ý lắm. Mới mặc hồi sáng, trưa về mấy đứa cháu nghe kể, đồng thanh kêu lên "ông bị lừa rồi". Nghe chúng phân tích, Tư tức  muốn... xỉu!

- Nè, toàn cáo mượn oai hùm hết ông ơi. Cung cấp cho ông mấy thông tin nè: Nhận được nhiều phản ánh của khách hàng cũng như Tổng công ty Cổ phần may Việt Tiến, vừa rồi Chi cục Quản lý Thị trường Đà Nẵng đồng loạt ra quân kiểm tra 17 cửa hàng kinh doanh áo quần may sẵn giả mạo nhãn hiệu Việt Tiến. Chỉ trong một ngày, Chi cục đã lập biên bản đối với 15 cơ sở kinh doanh có hành vi buôn bán hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu (Việt Tiến) của Tổng Cty CP may Việt Tiến. Cơ quan chức năng thu giữ một khối lượng khổng lồ tang vật liên quan là 1.444 áo, 230 quần, 14 biển hiệu, 93 vỏ hộp giả Việt Tiến. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm lên đến hơn nửa tỷ đồng.

- Thành phố đang hướng đến văn minh thương mại, nâng cao đạo đức kinh doanh mà chơi kiểu đó sao đặng Bề Tui nhỉ. Phải làm sao để dẹp cho triệt để ông nhỉ?

- Cái đó Tư tiếp tục hỏi Chi cục QLTT, Sở Công Thương coi sao.

Bề Tui