“Đỏ mắt” chờ... hỗ trợ (!?)

Thứ ba, 28/10/2014 07:36

(Cadn.com.vn) - Mạnh khỏe và cũng chẳng thuộc diện hộ nghèo sao lại phải nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước, hở Tư Phú Đa?

-  Tư này có diện chính sách nào đâu mà được nhận trợ cấp. Đó là chuyện của mấy người trồng tiêu ở Duy Thu được Nhà nước hứa hỗ trợ tiền theo quy định tại điều 4, Quyết định số 11/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam qui định về cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển một số cây trồng (trong đó có cây tiêu) gắn liền với kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn Quảng Nam. Cây trồng đã hơn 1 năm, người dân rất cần tiền để mua phân chăm sóc nhưng chờ mãi vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ từ các cơ quan chức năng.

- Thế “đầu cua, tai nheo” như thế nào, Tư kể cho NXD nghe với...

- Chẳng là, giữa năm 2013 các cán bộ ngành khuyến nông, khuyến lâm H. Duy Xuyên tổ chức tuyên truyền, khuyến khích người dân trồng tiêu trên đất vườn đồi theo Quyết định số 11/2013 của UBND tỉnh, với số tiền mỗi trụ tiêu là 15.000 đồng. Kinh tế còn nhiều khó khăn nên khi được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, người dân rất phấn khích, đăng ký thực hiện. Hàng trăm hộ dân bỏ vốn tự có hoặc vay ngân hàng lấy tiền mua trụ, giống tiêu về trồng để mong một ngày nào đó sẽ được... đổi đời. Sau khi trồng, cán bộ huyện phối hợp cùng cán bộ xã về địa phương kiểm, đếm số lượng, lập hồ sơ trình lãnh đạo duyệt chi kinh phí hỗ trợ. Thế nhưng, từ khi kiểm tra số lượng đến nay đã hơn 1 năm song người dân cứ phải chờ đợi mà chẳng thấy tiền hỗ trợ... Nhiều người sốt ruột vì không có tiền mua phân chăm sóc cho cây đã bỏ công đến huyện hoặc điện thoại hỏi thăm song tất cả đều nhận được câu trả lời: Tiền chưa về.

- Chẳng nhẽ một chủ trương đúng nhằm giúp nông dân phát triển kinh tế lại “nửa đường đứt gánh”.

- “Miệng mắm, miệng muối”, Tư nào dám phát biểu như thế. Chẳng qua vì một lý do nào đó nên việc chi trả bị chậm thôi.

- Có lý. Nhưng theo NXD, các cơ quan chức năng cần giải thích rõ lý do bị chậm và thời gian nào sẽ chi trả, đừng để người dân phải chờ đợi... đỏ cả mắt.

N.X.D