Đoạn kết của trùm giang hồ

Thứ ba, 14/04/2015 11:22

Một thời khét tiếng

(Cadn.com.vn) - Phan Đình Tuấn (Tuấn lay, 1971) trú khối 1, P. Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An. Trong những trận đánh nhau của lũ trẻ con ở khu phố, Tuấn lúc nào cũng giành phần thắng và được tôn là “đại ca”. Từ một “đại ca” trong khu phố, Tuấn nhanh chóng thể hiện bản lĩnh và trở thành “đại ca” của cả phường. Dần dần, Tuấn mở rộng quan hệ, giao du với các thành phần bất hảo trong giới giang hồ và có hiệu là Tuấn “lay” (nói lắp). Năm 18 tuổi, Tuấn “lay” được một đàn anh trong giới giang hồ thành Vinh thu nạp làm đệ tử thân tín. Hằng ngày, Tuấn chỉ đạo nhóm đàn em đi móc túi, trộm cắp, đánh bạc, khi có tranh chấp với băng, nhóm khác thì Tuấn mới trực tiếp xử lý. Chỉ qua vài vụ đâm chém khiến đối thủ bị thương, tên Tuấn “lay” trở nên nổi tiếng trong giới giang hồ.

Năm 1992, Tuấn “lay” đứng ra tổ chức, thu nạp hàng chục đàn em và khiêu chiến với Hùng “búa” - băng mạnh nhất thành Vinh bấy giờ. Sau khi đưa tin khiêu chiến, Tuấn “lay” cầm đao đến thẳng “sào huyệt” chém Hùng “búa” cùng nhóm đàn em. Bị tấn công, Hùng “búa” điều động quân quyết lấy mạng Tuấn “lay”, dẫn đến cuộc hỗn chiến kinh hoàng. Ngay sau đó, Tuấn “lay” bị lực lượng CA truy bắt và chịu án tù 5 năm về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi mãn hạn tù, Tuấn tiếp tục đưa về dưới trướng hàng chục đối tượng bất hảo chuyên đòi nợ thuê, bảo kê, cho vay nặng lãi, cờ bạc, lô đề… và xưng vương trong giới giang hồ thành Vinh. Tuy nhiên, năm 2000, Tuấn “lay” tiếp tục vào tù lần hai khi bắn nhau với băng khác tại Nghi Lộc.

Phan Đình Tuấn khi bị bắt tại CQĐT.

Năm 2003, sau khi ra tù, Tuấn cưới vợ, sinh con, những tưởng như vậy là “gác kiếm giang hồ”, trở về với cuộc sống lương thiện. Thế nhưng, trước những lời ca tụng, tâng bốc của nhóm đàn em bất hảo, Tuấn lại dấn thân vào giới giang hồ. Tuy nhiên, lần này Tuấn không trực tiếp ra mặt mà chỉ đạo đám đàn em, đệ tử nhằm tránh bị cơ quan CA truy bắt. Dù vậy, tiếng tăm của Tuấn vẫn rất “khét” và giới giang hồ thành Vinh mặc nhiên thừa nhận “ngôi vương” thuộc về Tuấn. Một thời gian sau, tại Vinh nổi lên băng do Nguyễn Ngọc Lương (Lương “liễu”) cầm đầu. Lương tuyên bố sẽ “lấy máu” Tuấn “lay” để đoạt ngôi vương trong giới giang hồ. Tuấn “lay” biết điều đó nhưng chưa ra mặt.

Một ngày nọ, Tuấn tổ chức tiệc và mời các băng, nhóm khác đến chung vui, trong đó có băng Lương “liễu”. Trong buổi tiệc, Lương “liễu” luôn thể hiện thái độ mình “trên cơ” Tuấn “lay” khiến Tuấn nổi điên. Tối hôm đó, Tuấn cùng đàn em sang Nghi Xuân, Hà Tĩnh chơi thì hay tin Lương “liễu” đang cho quân truy lùng mình, thậm chí còn dàn quân trước nhà Tuấn “lay”. Quá bức xúc trước sự việc, Tuấn “lay” cử đàn em về dò la tin tức, còn mình thì mượn xe Harley 750 phân khối của chủ khách sạn quay về Vinh. Tại đây, một cuộc thanh trừng đẫm máu diễn ra. Thấy Tuấn “lay”, Lương “liễu” vác dao xông vào chém thì bị Tuấn rút súng bắn xuyên đùi. Không dừng lại, khi thấy Lương đang lê lết dưới đường, Tuấn tiếp tục nã đạn cho đến lúc Lương tử vong. “Hạ” Lương xong, Tuấn về nhà từ biệt gia đình rồi huy động đàn em góp tiền để thực hiện cuộc đào thoát.

Đền tội

Cầm số tiền lớn trong tay, Tuấn “lay” mang va ly, giắt súng trong người bắt đầu hành trình trốn chạy. Ban đầu, Tuấn ra Thanh Hóa nhưng lúc này lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với y về hai tội danh giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đã “treo” khắp nơi. Sợ lộ, Tuấn tiếp tục ra Lạng Sơn để tìm cách sang Trung Quốc. Tại đây, Tuấn lang thang khắp các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông và làm đủ thứ nghề để kiếm sống, đặc biệt là nghề bảo kê. Nhờ liên lạc với đàn em, Tuấn tiếp tục chuồn sang Thái Lan, sau đó làm giấy tờ giả nhập cảnh Australia, rồi bay sang Pháp. Sau khi gom góp được một số tiền lớn nữa, Tuấn nhập cảnh trái phép vào Anh, tiếp tục cuộc ăn chơi sa đọa với số tiền khủng trong tay. Đặc biệt, đi đâu Tuấn cũng được các tay giang hồ đất Nghệ đang hoạt động tại địa bàn hết sức giúp đỡ. Tuy nhiên, sau đó, Tuấn bị cảnh sát Anh bắt giữ vì tội hút thuốc nơi công cộng, tống vào trại tỵ nạn chờ ngày hồi hương.

Tuấn và đồng bọn ngày hầu tòa.

Qua công tác TS ngoại biên, CA tỉnh Nghệ An nhận được thông tin Tuấn “lay” đã bỏ trốn sang Anh nên phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục CSĐTTPVTTXH để bắt giữ đối tượng. Tháng 5-2008, TAND tỉnh Nghệ An đưa Tuấn “lay” ra xét xử với 2 tội danh “Giết người” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”. HĐXX đã tuyên phạt Phan Đình Tuấn 10 năm tù giam và thụ án tại Trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình) rồi chuyển về trại Bình Điền (TT-Huế).

Năm 2014, sau khi mãn hạn tù, Tuấn lại được “anh em” giang hồ chào đón. Lần này Tuấn tập hợp hàng chục đàn em, mua 2 khẩu súng, hàng trăm viên đạn và cả lựu đạn để thành lập đường dây buôn bán ma túy từ Nghệ An, Hà Tĩnh vào TPHCM. Ngày 13-7, CQĐT nhận được thông tin cơ sở báo về: Tuấn “lay” điều khiển ô-tô chở Nguyễn Hữu Song từ TP Vinh lên Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) nhận hàng, sau đó chở Song quay trở ra QL1A (ngã ba TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) để Song đón xe khách đưa “hàng” vào TPHCM tiêu thụ. 0 giờ ngày 15-7, khi Song đang ngồi trên xe khách trên đường vào Nam thì bị lực lượng CA tỉnh Nghệ An phối hợp với C47 Bộ CA và BĐBP tỉnh Nghệ An bắt giữ cùng 40 bánh heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Song (khối 5, P. Quán Bàu, TP Vinh), CQĐT thu giữ 2 ĐTDĐ và 2.000USD.



Tang vật vụ án tháng 7-2014.

16 giờ 30 cùng ngày, khi Tuấn “lay” đang có mặt tại một quán nước ở đường Phan Châu Trinh (TP Vinh) thì bị các TS khống chế. Khám xét ô-tô Mazda CX5 BKS 37A-164.42 của Tuấn, TS phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng và 17 viên đạn. Khám xét nơi ở của Tuấn, tiếp tục thu giữ 1 quả lựu đạn, 200 triệu đồng, 10.000USD, 116 viên đạn các loại và ô-tô Fortuner BKS 37A-066.29 là phương tiện đối tượng sử dụng để vận chuyển ma túy.

Ngày 10-2-2015, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đối với Phan Đình Tuấn và tuyên án tử hình.

An Bình