Đoạt mạng bạn nghiện trong cơn “phê cỏ”

Thứ tư, 30/01/2019 12:00

Sau khi góp tiền mua ma túy (dạng cỏ) để cùng sử dụng, trong cơn “phê”, các đối tượng gây gổ với nhau vì cho rằng số tiền góp không đồng đều. Từ nguyên nhân này, Lý Trực Đỉnh (1979, trú P. Phú Hậu, TP Huế, TT-Huế) và Hồ Ngọc Đức Tài (1992, trú xã Hương Bình, TX Hương Trà, TT-Huế) đã tước đoạt mạng sống của bạn nghiện. Ngày 28-1, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” do đối tượng sử dụng ma túy Lý Trực Đỉnh chủ mưu.

  Hai bị cáo: Lý Trực Đỉnh (phải) và Hồ Ngọc Đức Tài.

Theo cáo trạng, sáng 27- 7-2018, Đỉnh uống cà-phê tại quán Ngọc Hồ ở đường Trần Huy Liệu (TP Huế). Khi đến quán, Đỉnh gặp Nguyễn Văn Tiêu (1967), Lê Văn Siêng (1966), Phan Xuân Quang (1984, đều trú TP Huế) nên nhập hội cùng ngồi uống cà-phê. Tại đây, cả nhóm rủ nhau góp tiền để mua ma túy (dạng cỏ) về sử dụng. Tiêu, Siêng, Quang góp mỗi người 50 ngàn đồng, sau đó Siêng cầm số tiền này đi đến đường Duy Tân (TP Huế) gặp một người phụ nữ không quen biết mua ma túy đem về cùng nhau sử dụng. Trong khi đang “phê cỏ”, giữa Đỉnh và Tiêu nảy sinh mâu thuẫn vì Đỉnh cho rằng Tiêu thường xuyên cùng nhóm hút cỏ mà không bỏ tiền mua. Tiêu cho rằng, do dạo này khó khăn nên không có tiền để góp. Lúc này, Phan Xuân Quang thấy Đỉnh cũng không góp tiền nhưng gây sự với Tiêu liền chỉ tay vào Đỉnh và nói: “Mi đã không có tiền chơi mà còn hỗn nữa” và hai bên gây gổ lẫn nhau. Lê Văn Siêng thấy Quang và Đỉnh gây gổ liền đứng dậy lấy xe máy chạy đi làm, còn Tiêu can ngăn Quang và mọi việc lắng xuống. Cả nhóm tiếp tục sử dụng ma túy.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, Hồ Ngọc Đức Tài (bạn của Đỉnh) chạy xe đến thấy cả nhóm đang hút cỏ nên cùng ngồi vào tham gia. Do vẫn tức giận việc Quang đã nói mình trước đó nên Đỉnh tiếp tục tìm cớ gây sự và đánh Quang. Bị Đỉnh đánh bất ngờ nên Quang bỏ chạy đi nhặt một thanh gỗ ven đường rồi quay lại chỗ Đỉnh, Tài thách thức đánh nhau. Hồ Ngọc Đức Tài thấy vậy liền đi sang lề đường đối diện nhặt một viên gạch để ném Quang nhưng Đỉnh ngăn lại và nói “để anh”. Nói xong Đỉnh xông vào đánh Quang và giằng lấy thanh gỗ từ tay Quang. Thất thế, Quang nhảy xuống sông Ngự Hà để thoát thân thì Đỉnh tiếp tục nhặt gạch, đá ở vỉa hè ném theo. Tiếp đó, Đỉnh và Tài liên tục nhặt gạch đá ném đuổi theo Quang đang lội sông về hướng cửa Thượng Tứ. Cú ném cuối cùng của Đỉnh trúng vào vùng chẩm của Quang làm nạn nhân chìm xuống nước. Thấy Quang chìm xuống nước Đỉnh, Tài đứng trên bờ tưởng Quang lặn trốn nên mỗi người tiếp tục ném thêm một viên đá vào vị trí Quang bị chìm. Đứng trên bờ quan sát một lúc không thấy Quang nổi lên và mọi người xung quanh hô hoán “Phải xuống cứu kẻo họ chết”, Hồ Ngọc Đức Tài liền nhảy xuống sông để mò tìm, còn Lý Trực Đỉnh bỏ đi khỏi hiện trường. Tài lội xuống mò tìm khoảng 10 phút nhưng không thấy anh Quang nên lên bờ, còn Lý Trực Đỉnh sau khi biết anh Quang đã chết liền bỏ trốn vào các tỉnh phía nam và sau đó ra đầu thú.

Theo cơ quan điều tra, Đỉnh và Tài đã sử dụng ma túy nhiều năm nay và tầm vào buổi trưa, các đối tượng lại tụ tập đến bờ hồ đường Trần Huy Liệu, TP Huế để chơi ma túy khiến cho tình hình an ninh trật tự ở khu vực này rất phức tạp. Người dân sống dọc bờ hồ này rất lo lắng, hoang mang trước tình trạng con nghiện đổ về khu vực này... Điều đáng nói, Hồ Ngọc Đức Tài là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, từng bị TAND Q. 9 (TP Hồ Chí Minh) áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vào năm 2017. Năm 2018, Tài ra trại, trở về Huế và tiếp tục nghiện ngập ma túy.

Tại phiên tòa, Đỉnh và Tài đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của bị cáo Đỉnh, Đỉnh và Quang chơi với nhau rất thân và thường xuyên sử dụng ma túy chung. Giữa Đỉnh và Quang chưa hề xảy ra mâu thuẫn. Bị cáo Đỉnh và Tài biện minh rằng, thời điểm 2 bị cáo dùng đá truy sát khiến nạn nhân tử vong là vừa mới “phê” ma túy nên có thể không kiểm soát được hành vi. Xét toàn bộ tính chất vụ án, TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt Lý Trực Đỉnh 15 năm tù và Hồ Ngọc Đức Tài 12 năm tù về tội “Giết người”. Đồng thời, buộc 2 bị cáo phải bồi thường tổn thất và chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân.

H.LAN