Đoạt mạng vợ rồi tự sát không thành

Thứ hai, 02/08/2021 07:15

Ngày 1-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tiến hành giám sát chặt chẽ ông Lê Văn Thìn (1976, trú xã Hương Giang, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) trong thời gian chữa trị vết thương tại bệnh viện. Trước đó, do mâu thuẫn vợ chồng, ông Thìn dùng dao chém vợ là chị Phan Thị Mai (1979) tử vong và gây thương tích cho em trai và con gái út là Lê Thị Ngọc A. (2003) bị thương. Sau khi gây án, Thìn dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Người thân đưa Thìn và con gái đi cấp cứu.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 31- 7, hàng xóm nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ hộ gia đình Lê Văn Thành (em ruột ông Thìn). Khi mọi người có mặt thì thấy ông Thìn cầm dao chém loạn xạ mặc cho vợ là chị Phan Thị Mai van xin, em trai và con gái can ngăn. Phút cuồng nộ điên dại của Thìn đã cướp đi mạng sống của người vợ, làm em trai và con gái út bị thương. Sau khi gây án, Thìn dùng dao đâm vào bụng mình để tự sát.

Sự việc nhanh chóng được điện báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Lê Văn Thìn và cháu Lê Thị Ngọc A. được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Khê nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc. Nghi can Thìn được chuyển tuyến để điều trị dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện trường nơi Thìn sát hại vợ.

Sự việc Lê Văn Thìn vung dao sát hại vợ là chị Phan Thị Mai sau đó tự sát bất thành đã làm chấn động dư luận huyện Hương Khê. Bàng hoàng, sửng sốt, bởi chẳng mấy ai tin đó là sự thật. Hơn 20 năm gá nghĩa vợ chồng, cặp đôi Thìn- Mai dường như viên mãn với cuộc sống khi có 2 người con chăm ngoan, gia cảnh cũng được gọi là khá giả trong vùng. Điều gì để Thìn cuồng nộ gây án là một dấu hỏi lớn chưa có lời giải. 

Theo một số nhân chứng kể lại, thời điểm trên, chị Mai vừa đi cắt cỏ về. Ở nhà, cô con gái Lê Thị Ngọc A. đã chuẩn bị xong bữa cơm trưa để mời bố mẹ dùng. Khi chị Mai đứng ở sân có nói chuyện với Thìn thì xảy ra mâu thuẫn. Thìn như điên dại vớ lấy con dao rồi chém loạn xạ. Nghe tiếng ồn ào ở nhà anh trai, người em của Thìn chạy sang thì thấy anh trai đang chém chị dâu, cháu gái cũng bị bố làm bị thương. Thấy em trai can ngăn, Thìn tuyên bố vào sẽ chém luôn. Quá trình giằng co, Thìn cũng làm cho em trai bị thương ở tay.

"Thường ngày, cuộc sống của 2 vợ chồng này rất êm ả, hạnh phúc, chưa bao giờ có chuyện to tiếng hay cãi cọ gì cả. Thìn hiền lành, siêng năng, chịu thương chịu khó với ruộng vườn nên kinh tế gia đình cũng thuộc loại khá. Năm nào cũng cho thu nhập vài trăm triệu tiền bưởi. Chị Mai cũng vậy, tảo tần vì chồng con, vì tổ ấm gia đình", ông Trần Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Hương Giang cho biết.     

Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ. Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có thông tin mới từ Cơ quan điều tra.

X.SƠN