Đối ẩm thành đối đầu

Thứ năm, 09/10/2014 09:44

(Cadn.com.vn) - 0 giờ 30 ngày 1-10, CAP Bình Thuận (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được tin báo tại quán H.M (P. Bình Thuận) xảy ra vụ đánh nhau khiến 2 thanh niên phải nhập viện cấp cứu nên cử lực lượng đến hiện trường xử lý. Tuy nhiên, lúc này các đối tượng đã bỏ đi đâu không rõ, còn hai nạn nhân đã được đưa vào viện.

Qua công tác nắm thông tin, CAP Bình Thuận xác định được hai người bị thương là Võ Viết Trí (1989, quê Thăng Bình, Quảng Nam) và Nguyễn Thành Toàn (1997, trú Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) đều là nhân viên bồi bàn tại quán nhậu trên đường Phan Thành Tài (Đà Nẵng). Tiếp cận 2 người bị thương cho thấy, Trí bị một vết thương dài khoảng 15cm ở bàn tay trái, còn Toàn bị thương ở vùng vai phải với vết thương cũng dài khoảng 15cm. Theo lời khai ban đầu của Trí và Toàn thì 0 giờ 10 cùng ngày, khi cả hai đang ngủ tại nơi làm việc thì có Nguyễn Ái Châu (1992, đầu bếp quán H.M) gọi điện thoại thông báo đang có mâu thuẫn, xích mích với một người tên Bảo nên nhờ Trí qua “hỗ trợ”.

Trí liền gọi thêm Toàn và cả hai cùng nhau chạy đến quán H.M thì thấy Châu và Bảo đang đánh nhau nên cùng nhảy vào giúp Châu đánh Bảo. Tuy nhiên, do cả hai giúp bạn quá “hăng say” nên không biết có người “lạ mặt” khác cũng đang đánh từ phía sau lưng mình. Khi phát hiện sự việc này, cả Trí và Toàn cùng nhau đuổi theo người “lạ mặt” thì thấy anh ta cầm theo một con dao nên đứng lại. Lúc này cả hai mới nhận ra là mình đang… bị thương nên quay lại nhờ Châu chở đi bệnh viện cấp cứu.

Huỳnh Minh Bảo                          -                   Nguyễn Minh Thành

Từ những thông tin nắm được và lời khai của những người liên quan, ngay trong đêm, CAP Bình Thuận tiến hành truy tìm người có tên là Bảo. Qua đó, xác định được Bảo tên đầy đủ là Huỳnh Minh Bảo (1993, quê Bình Định, SV Trường CĐ P.Đ Đà Nẵng). Ngay sau đó, Bảo được triệu tập về trụ sở CAP để làm rõ sự việc. Qua đấu tranh, Bảo khai nhận, cả hai quen biết nhau từ trước nhưng trong khi đang nhậu với nhau thì xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến việc Châu tát một cái vào mặt Bảo. Quá tức giận trước hành động của “ông anh”, Bảo chống cự thì Châu rút điện thoại gọi cho bạn mình là Trí và Toàn đến “trợ chiến”.

Bảo cũng không chịu thua, gọi điện cho Nguyễn Minh Thành (1995, quê Bình Định, học cùng trường với Bảo) đến giúp sức. Trước khi đi, Thành không quên thủ theo một con dao. Đến nơi, thấy Bảo đang một mình đấu với ba người nên từ phía sau, Thành lao vào chém một nhát vào tay Trí, một nhát vào vai Toàn. Tuy nhiên cả Trí và Toàn không phát hiện ra việc mình bị chém nên quay lại rượt đuổi để đánh Thành, đến khi thấy máu chảy ra cả người, tay mới phát hiện mình đang… bị thương.

Điều đáng nói, trong khi được cơ quan CA cho tại ngoại để củng cố hồ sơ thì Bảo lại có biểu hiện sử dụng ma túy nên CAP Bình Thuận tiến hành thử test vào sáng 2-10. Qua đó, phát hiện Bảo dương tính với chất ma túy. Tiếp tục đấu tranh, Bảo khai nhận trước đó Thành đã đi mua một gói cần sa (cỏ) về sử dụng chung nhưng không hiểu sao Thành không “dính” mà chỉ có mình Bảo “dính”. Hiện CAP Bình Thuận đã chuyển hồ sơ vụ việc cho CAQ Hải Châu để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

N.T