Đón Tết Bunpimay sớm trên đất Lào

Thứ hai, 09/04/2018 09:09

Tháng 4, bên kia phía Tây Trường Sơn trên đất nước bạn Lào, bầu trời như  xanh hơn, dòng sông XeKa Man cuồn cuộn nước ào ạt đổ về phía Nam hòa với dòng Cửu Long... Khắp các bản Lào đã nghe tiếng trống Lăm Vông bập bùng, rộn rã, tết Bunpimay đang đến rất gần trên đất nước Triệu Voi xinh đẹp...

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Nam và Công ty CP bê-tông Phước Yên Đà Nẵng thăm và tặng quà tết cho nhân dân huyện Đắc Chưng, Sê Kông, Lào.

Theo chân đoàn công tác của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Nam và Công ty CP bê-tông Phước Yên, Đà Nẵng, đơn vị kết nghĩa với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, chúng tôi lên miền biên giới Việt-Lào khi bà con các bộ tộc Lào đang náo nức đón tết Bunpimay mừng năm mới... Ông NuPhết-Phó Bí thư Huyện ủy Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông giải thích,  Bunpimay là tết đón mừng năm mới theo Phật lịch, ở Lào đạo Phật là Quốc đạo,  tháng 4 dương lịch cũng là tháng đầu của một năm mới. Đây là thời điểm chuyển giao sang mùa nóng, trên đất Lào sẽ đón những cơn mưa đầu mùa, để bà con các bộ tộc Lào gieo hạt giống cho vụ mùa mới. Sê Kông là một trong những tỉnh nghèo  ở Nam Lào, nhưng những năm qua đã có nhiều khởi sắc. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của Chính phủ Việt Nam, hệ thống đường giao thông đã cơ bản thông suốt từ trung tâm tỉnh về 4 huyện của tỉnh, hệ thống điện sinh hoạt cũng được kéo từ Việt Nam sang thắp sáng tất cả cả các bản làng, trường học, Trạm y tế cũng đã khang trang đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân và tạo điều kiện cho con em các bộ tộc Lào học tập.

Đã có hàng trăm em học sinh Lào ở Sê Kông sang học tập ở Việt Nam trở về xây dựng, phục vụ quê hương. Đắc Chưng, huyện biên giới giáp với Việt Nam cũng từng ngày đổi thay mọi mặt, ở Lào không có đơn vị hành chính cấp xã, huyện có 54 bản, với 23.790 nhân khẩu, đời sống nhân dân phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Đến nay hệ thống giao thông các bản đã thông suốt, 38 bản có đường giao thông đi lại được 2 mùa mưa, nắng, bản nào cũng có điện, trường học, trạm y tế. Huyện có 8 bản kết nghĩa với huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, trong những năm qua, nhiều chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đã được Việt Nam hỗ trợ, giúp đỡ, bà con các bộ tộc Lào ở Đắc Chưng có nhiều mô hình phát triển kinh tế như trồng trọt, chăn nuôi, phát triển thương mại, dịch vụ, đời sống ngày được cải thiện...

 Tặng quà tết cho các già làng Trưởng bản H. Đắc Chưng.

Thiếu tá Đỗ Xuân Trinh-Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang cho biết, thời gian qua, bộ đội biên phòng đã làm tốt công tác phối kết hợp với chính quyền,  lực lượng biên phòng, công an nước bạn Lào trong công tác giữ gìn ANTT, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Trong chương trình "Nâng bước em tới trường", đồn đã nhận đỡ đầu 3 em học sinh, trong đó có một em ở bản Đắc Tà Nhầy, Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông. Trong năm đồn đã tổ chức hàng trăm lượt khám chữa bệnh, phát thuốc cho nhân dân Lào tại các bản giáp biên, thăm và tặng quà tết, hỗ trợ các gia đình khó khăn... Trong chuyến lên thăm, chúc tết các bạn Lào tại Đắc Chưng ngày 7-4-2018, Bộ chỉ huy biên phòng Quảng Nam và Công ty CP bê-tông Phước Yên Đà Nẵng đã chuyển đến 260 phần quà gồm gạo, chăn, và nhu yếu phẩm tặng các chiến sĩ đại đội Biên phòng 533, đại đội bảo vệ mục tiêu 104, Công an, Hải quan cửa khẩu Đắc Tà Ọc và bà con 4 bản Đắc Tà Ọc Nọi, Đắc Tà Ọc Nhầy, Đắc Muôn và Đắc Man, huyện Đắc Chưng.

Ông Nguyễn Anh Hoàng-Tổng Giám đốc Công ty CP bê-tông Phước Yên tâm sự: "Đây là những phần quà để động viên tinh thần và góp một phần nhỏ giúp cán bộ chiến sĩ, bà con nhân dân Lào vùng biên giới còn nhiều gian khó có một cái tết đầm ấm hơn...". Xúc động trước tình cảm chân thành đó, ông Nu Phết thay mặt cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân ở Đắc Chưng gửi lời cảm ơn bằng những vần thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dày công vun đắp, xây dựng nên tình hữu nghị đặc biệt, keo sơn  Việt-Lào:  "Việt Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long...".

Hồng Thanh