Đòn thù của cô gái cuồng tình

Thứ năm, 25/09/2014 08:28

NHỮNG NHÁT DAO CỦA EM HỌ VỢ

(Cadn.com.vn) - 21 giờ 40 ngày 4-9, khi chị Hà Thị Thu (trú xã Nghĩa Long, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang ru con trong buồng thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chồng là anh Hà Văn Ương (1974) nên chạy ra. Ra đến nơi, thấy chồng đang quằn quại dưới nền nhà, chiếc dao gọt hoa quả đang cắm sâu vào cổ liền hô hoán mọi người đến đưa anh Ương cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Nhận được thông tin, lãnh đạo CAH Nghĩa Đàn khẩn trương có mặt tại hiện trường để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra nhằm sớm làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu CQĐT nắm được: 21 giờ 30, Hà Thị Thương (1995, em họ của chị Thu, trú cùng xã Nghĩa Long) ghé nhà chị Thu chơi để chào tạm biệt gia đình, đồng thời ngỏ ý nhờ anh Ương chở ra bến để bắt xe đi Bắc Ninh. Thấy em họ nhờ cậy, anh Ương liền dắt chiếc xe máy Nouvo LX của gia đình ra để chở Thương đi. Khi anh Ương đang dắt xe ra sân thì bất thình lình, Thương đứng bên cạnh rút con dao gọt hoa quả thủ sẵn trong ba-lô đâm một nhát vào cổ anh Ương rồi cầm dao bỏ chạy vào bếp.

Chưa hiểu lý do tại sao mình bị đâm, anh Ương liền đuổi theo Thương vào bếp và chỉ tay vào cổ nói “mi đâm anh chảy máu đây rồi”. Lúc này, Thương đứng nấp sau cánh cửa bếp và vung dao đâm tiếp nhát thứ hai khiến lưỡi dao cắm sâu vào cổ anh Ương. Sau khi gây án, Thương chạy ra sân hòng lấy xe máy tẩu thoát nhưng anh Ương tiếp tục đuổi theo nên Thương vớ ngay cục đá gần đó đập liên tiếp lên đầu anh khiến nạn nhân gục xuống sân. Lập tức Thương nổ máy xe (chìa khóa đang cắm sẵn) lao đi trong đêm tối.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cần nhanh chóng truy bắt Hà Thị Thương để ổn định tình hình ANTT, lãnh đạo CAH Nghĩa Đàn chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH khẩn trương vào cuộc.



Hà Thị Thương và con dao dùng để gây án.

BẮT CÁ HAI TAY”

Hà Thị Thương là cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn trong suốt thời kỳ học phổ thông nên được nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có Hà Văn Dương (trú xã Nghĩa Trung, H. Nghĩa Đàn). Do sa đà vào yêu đương nên Thương học hành sa sút và không thi đỗ đại học. Buồn chán việc thi cử không thành, Thương bỏ quê ra Bắc Ninh, xin làm công nhân tại Khu công nghiệp Yên Phong với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Vì tiếng gọi của tình yêu, Dương cũng rời quê ra làm cùng với người yêu và hai người thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng. Thế nhưng, một thời gian sau đó, Thương có cảm tình và đem lòng yêu một chàng trai khác làm cùng Cty là Ma Văn Quý (quê Tuyên Quang). Mặc dù sống cùng Dương nhưng Thương vẫn lén lút qua lại với Quý trong một thời gian dài.

Sự việc chỉ bị lật tẩy khi anh Hà Văn Ương ra chơi và phát hiện ra mối quan hệ này nên đã kể lại cho bố mẹ Thương biết. Cũng kể từ đây, anh Dương mới biết mình bị người yêu “cắm sừng”. Là người rộng lượng, anh Dương tha thứ, chỉ mong người yêu quay lại nhưng Thương phớt lờ. Thấy con gái ngày càng sa đà mê muội nên ông Hà Văn Tài quyết định can thiệp vào mối quan hệ này. Ông Tài đã “điệu” Thương về quê để tổ chức lễ cưới với anh Dương.

Mặc dù không ưng, nhưng trước sức ép của họ hàng và gia đình, Thương vẫn chấp nhận tổ chức lễ cưới. Trong quá trình chuẩn bị lễ cưới, theo phong tục địa phương, trước khi về nhà chồng cô dâu phải tự sắm cho mình một đôi gối để vào chiếc giường cưới và toàn bộ chăn ga gối nệm để làm quà cưới. Do không có tiền, trong lúc Quý ở Bắc Ninh vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin níu kéo nên Thương đã nghĩ kế lừa bố mẹ và chồng sắp cưới để được ra Bắc. Thương cho biết còn 20 triệu đồng trong thẻ ATM nhưng thẻ bị hư nên nên phải ra lại Cty để nhận tiền về sắm đồ cho lễ cưới. Tin tưởng, mẹ Thương đưa cho 1 triệu đồng và dặn con “đi nhanh về sớm”.

Con dao Thương đâm vào cổ nạn nhân.

Biết anh Ương mới mua một chiếc xe Nouvo LX giá 40 triệu đồng, lại căm giận anh Ương "mách lẻo" đã khiến mình phải lâm vào cơ sự này nên Thương vạch kế hoạch hãm hại anh Ương rồi cướp luôn xe máy. Để chuẩn bị hành sự, Thương thủ sẵn con dao gọt hoa quả trong ba-lô. Chiều tối 4-9, Thương nhờ em trai chở lên TX Thái Hòa để đón xe ra Bắc, nhưng khi đến gần nhà anh Ương thì Thương bảo em quay về nhà lấy ô cho mình mang đi đề phòng trời mưa. Tuy nhiên, khi vào nhà anh Ương thì thấy chị Thu ở nhà nên Thương nán lại chơi, chờ khi gia đình ăn cơm tối xong, chị Thu và các cháu đi ngủ mới hành động.

Sau khi nắm rõ sự việc, tổ công tác gồm 5 TS Đội CSĐTTPVTTXH CAH Nghĩa Đàn, do TS Trần Văn Ngà làm Đội trưởng khẩn trương lên đường ra Bắc Ninh. Tại Khu công nghiệp Yên Phong, giữa hàng ngàn công nhân, việc tìm ra chỗ ở của Thương quả là khó khăn. Tích cực xác minh, thu thập thông tin, ngày 10-9, TS tổ chức mật phục đón lõng Thương tại các cửa vào khu công nghiệp. Quả nhiên, các TS phát hiện Thương đang dắt chiếc xe máy hiệu Nouvo LX của anh Ương vào cổng số 4 nên đã ập vào bắt giữ. Ngay sau đó, Thương đã được di lý về CAH Nghĩa Đàn.

Tại CQĐT, Thương đã thừa nhận hành vi của mình. Thương cho rằng nguồn cơn của sự chia rẽ tình cảm giữa Thương và anh Quý là do anh Ương nên từ lâu Thương rất ghét anh Ương và nhiều lần muốn trả thù và cuối cùng thị ra tay như đã nói. Hiện CAH Nghĩa Đàn đã ra quyết định khởi tố bị can Hà Thị Thương về hành vi “Cướp tài sản” để tiếp tục điều tra.

D.Hóa