Đón Xuân nơi đầu sóng

Thứ năm, 25/01/2024 08:36
Tết Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Đóng quân trên Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam), cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn Hỗn hợp 70 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam) càng nêu cao cảnh giác, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, chắc tay súng bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương.
Làm đẹp cảnh quan môi trường đón Tết. Ảnh: Duy Phúc
Trên trận địa canh trời Cù Lao Chàm.

“Vui xuân không quên nhiệm vụ”, trên điểm cao lộng gió của trận địa Đại đội Pháo Phòng không - một đầu mối trực thuộc Tiểu đoàn 70, những nòng pháo 37mm kiêu hãnh vươn cao. Sau tiếng kẻng báo động, đơn vị vào cấp 1. Chấp hành khẩu lệnh to, rõ, dứt khoát của người chỉ huy, đội ngũ pháo thủ, trinh sát, đo xa... thuần thục, nhanh chóng xác định cự ly, thời cơ thích hợp để các khẩu đội đồng loạt điểm hỏa, tiêu diệt mục tiêu giả định. Hoàn thành nội dung luyện tập phương án đánh địch đột nhập đường không, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, gạt những giọt mồ hôi lăn dài trên những gương mặt sạm đem vì nắng, gió, cả đơn vị lại xiết chặt tay nhau, rạng rỡ những nụ cười. Binh nhất Thái Quang Minh - Pháo thủ số 1, Khẩu đội 2 hào hứng bộc bạch: “Đây là một nội dung khó, đòi hỏi từng người phải vận dụng nhuần nhuyễn kỹ, chiến thuật và hiệp đồng chặt chẽ với nhau. Phát huy truyền thống, chúng tôi càng hăng say cống hiến tài năng để xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”.

Xác định “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, người chiến sĩ nơi đây đang biến nỗi nhớ nhà, nhớ quê thành động lực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Thiếu tá Dương Quốc Đức - Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: “Tiểu đoàn ra đời đúng vào ngày thành lập Đảng (3-2-1962), đúng vào dịp này mỗi năm, chúng tôi lại tưng bừng các hoạt động mừng Đảng, đón xuân. Cùng với huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu, triển khai lực lượng canh, trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, Tiểu đoàn cũng chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội: Tổ chức tham quan các di tích lịch sử trên địa bàn; đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi quanh bếp, quanh vườn. Cùng với đó là tặng quà cho các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân, sôi nổi ngày hội “Bánh chưng xanh vì người nghèo”, giao lưu văn nghệ, thể thao... Đơn vị còn huy động các nguồn kinh phí cùng hàng nghìn ngày công củng cố hệ thống biển, bảng chính quy, vôi ve doanh trại, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Làm đẹp cảnh quan môi trường đón Tết. Ảnh: Duy Phúc

Xa đất liền, tình quân - dân càng khăng khít, gắn bó. Đã thành nền nếp, đến bữa ăn, mỗi quân nhân nơi đây đều dành lại một ít gạo trong khẩu phần của mình duy trì "Hũ gạo tiết kiệm". Mỗi khi thiên tai ập đến, bộ đội luôn có mặt kịp thời giúp người dân chằng chống nhà cửa, đưa tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn, nghiêng hũ gạo tiết kiệm san sẻ cho các hộ dân hoàn cảnh ngặt nghèo, neo đơn. Lúc bão tan, hỗ trợ địa phương đắp kè, tu sửa trường học, nhà cửa, kênh mương thủy lợi, đường giao thông, trạm y tế, các công trình công cộng. “Má Năm”, “anh Ba”, “chị Tư” là danh xưng thân mật mà các anh vẫn trìu mến gọi người dân trên đảo.Đáp lại tấm lòng son sắt của bộ đội, khi đi biển đánh bắt hải sản, hễ trúng mẻ tôm, cá lớn, không ai bảo ai, ngư dân lại mang hải sản đến chia ngọt sẻ bùi cùng CBCS. Bà con cũng là “tai, mắt”, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đại diện cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và rất nhiều người dân trên đảo đến thăm, chúc Tết, chung vui với đơn vị. Cho đi và nhận lại, từ những thương yêu giản dị mà đầy ắp nghĩa tình, người chiến sĩ tự bao giờ đã trở thành một phần không thể tách rời với cư dân đảo.

Vượt lên bao gian lao, thử thách, những đêm trắng mệt nhoài tuần tra, giọt mồ hôi thầm lặng đổ xuống thao trường, bền bỉ luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, dốc sức giúp dân lúc biển động, thiên tai… Tiểu đoàn Hỗn hợp 70 xứng đáng là điểm tựa vững chắc cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân kết đoàn, xây dựng biển đảo quê hương ngày càng giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng-an ninh.

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP