Đột nhập 2 trường gà “khủng” tại Quảng Nam (Kỳ 1: Trong thế giới chọi gà)

Thứ sáu, 16/03/2018 15:30

Chọi gà vốn dĩ là một thú vui dân gian lành mạnh nhằm giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Tuy vậy, ngày nay thú vui đó dần biến tướng thành một tệ nạn xã hội khi các con bạc mượn những chú gà chọi để tổ chức cá độ, cuốn phăng nhiều nhà cửa, xe cộ, thậm chí nhiều trường hợp phải lâm cảnh nợ nần chồng chất. Những chú gà chọi nhau tại “chảo lửa” lại chính là “mê hồn trận” của các con bạc, bởi một khi đã dính vào thì khó từ bỏ vì thắng thì ham, thua phải theo để gỡ. Tại Quảng Nam, nhiều năm qua 2 trường gà ở TT Nam Phước (H. Duy Xuyên) và xã Quế Xuân 1 (H. Quế Sơn) vẫn diễn ra công khai, số tiền cá cược lên đến hàng tỷ đồng bởi hàng trăm con bạc từ khắp nơi đổ về đây khiến tình hình ANTT trở nên phức tạp. Để nắm rõ quy luật hoạt động của 2 trường gà “khủng” này, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã thâm nhập và ghi nhận những gì diễn ra tại đây.

Những hình ảnh các con bạc tham gia sát phạt tại 2 trường gà được P.V ghi nhận. 

Xã Quế Xuân 1, H. Quế Sơn nép mình bên dòng Trường Giang. Sau lũy tre làng, không gian thanh bình của làng quê giờ đã bị phá vỡ bởi hàng trăm con bạc từ các tỉnh, thành phố Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế đến Quảng Trị... kéo về đây sát phạt theo những chú gà chọi. Để thâm nhập được thế giới này, tôi trong vai một dân chơi mê đỏ đen từ chân cầu Bà Rén men theo con đường nhỏ vào chừng 200m để đến trường gà. Đương nhiên, lần đầu đến có nhiều đối tượng được thuê bảo vệ tại đây để mắt đến tôi từ vòng ngoài cho đến khi bước vào trường gà. Tuy nhiên, bằng cách liên hệ các đầu mối cũng như nhiều lần kiên trì đến nên tôi dần lấy được sự tin tưởng của những tay bảo vệ của trường gà này.

Theo tìm hiểu được biết, trường gà này do 4 người làm chủ gồm: Hoàng, Cường “heo”, Loan và Ảnh. Thực tế, đây chỉ là một mảnh đất rộng chừng 200m2, có mái che bằng tôn và được xây 2 “chảo lửa” cho các chú gà chọi nhau. Mỗi “chảo lửa” có đường kính khoảng 10m, hình tròn và có bậc thang để các con bạc đứng theo dõi cuộc chiến. Phía trên có một bảng “nội quy” chọi gà nêu rõ cách chơi, phân rõ thắng thua, thời gian sát phạt từ sáng sớm cho đến 21 giờ các ngày thứ tư và thứ năm hằng tuần.

Đúng 11 giờ một ngày thứ tư, tôi có mặt tại đây và như mọi khi, đập vào tai là một mớ âm thanh hỗn độn. H. - một dân chơi có tiếng vừa hô: “10 chai, 30 chai” ngay lập tức có một thanh niên lạ mặt mạnh giọng: “Ok, đây nhận” và được những người ghi kèo do chủ trường gà thuê đến ghi vào sổ. Tùy vào diễn biến của trận đá gà mà các con bạc có thể hô kèo, có khi là 10 triệu ăn 30 triệu, cũng có khi 10 triệu ăn cả trăm triệu đồng. Cứ thế, các con bạc thay nhau ra kèo cho các con bạc khác nhận kèo khi các chú gà chưa phân thắng thua. Thông thường mỗi trận đấu sẽ có 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút và có 2 trọng tài trực tiếp ở trong “chảo lửa” có quyền được chạm vào các chú gà. Mỗi trận đấu có khi lên đến hàng trăm kèo lớn nhỏ, mức ít nhất là vài triệu, nhiều thì hàng trăm triệu đồng.

Các con bạc chen lấn, bắt kèo.

Chưa đầy 30 phút theo dõi trận đấu, một chú gà đã bị đá gục xuống, điều đó đồng nghĩa với việc một số con bạc đứng về phía đối thủ chú gà kia giành phần thắng và những ai theo chú gà bị đá gục sẽ phải chung “tiền tươi” ngay tại trường gà đúng với quy định để có thể bắt đầu trận đấu mới. K. - một con bạc từ Quảng Ngãi đều đặn đến mỗi khi trường gà mở cửa từ đầu năm đến nay đã “đi đứt” hơn 700 triệu đồng do máu ăn thua không có điểm dừng của mình. K. mang một chú chiến kê to lớn, khỏe mạnh đến và đặt trọn niềm tin vào chú gà của mình nhưng liên tục bị các chiến kê khác đá gục khiến K. trắng tay. Thấy K. thua nhiều, tôi dò hỏi: “Thua rứa có chơi nữa không?”. K. quả quyết: “Không chơi mà được à. Đã thua nhiều thì phải chơi lớn để gỡ. Hôm nay đen, biết đâu hôm sau đỏ thì lấy lại mấy hồi”. Ở trường gà cũng có rất nhiều con bạc như K., thắng đâu không thấy, chỉ thấy mỗi lần đến đều thất vọng ra về khi toàn bộ số tiền mang theo đều “bay”. Với “quy luật” chọi gà, các con bạc có thể mang gà của mình đến để tham gia chọi, những con bạc không có gà thì có thể hô, hoặc nhận kèo qua mỗi trận đấu.

Cách trường gà xã Quế Xuân 1 vài cây số, ngay trung tâm TT Nam Phước (H. Duy Xuyên), gần QL1A, một trường gà quy mô lớn hơn cũng ngang nhiên hoạt động vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Trường gà này do một người tên Vũ làm chủ và cũng có quy luật hoạt động như tại trường gà ở xã Quế Xuân 1. Tuy nhiên, trường gà của Vũ rộng hơn, có đến 3 “chảo lửa” và thường có nhiều dân chơi “máu mặt” tham gia nên số tiền cá độ lên đến hàng tỷ đồng. Chủ trường gà thuê người bảo vệ, ghi kèo, các con bạc thắng kèo sẽ chung chi 10% số tiền thắng để chủ trường gà lo các chi phí đó. Cứ như vậy, không làm gì cả, chủ trường gà sẽ thu vào hàng trăm triệu đồng mỗi lần tổ chức cá độ. Các con bạc tham gia cá độ ở nhiều lứa tuổi và nhiều đối tượng khác nhau. Riêng tại trường gà TT Nam Phước còn có các “nữ quái trường gà” thường không chơi trực tiếp trong sới mà “vo ve” vòng ngoài để ăn theo. Nhiều phi vụ “cò” của các nữ quái cũng mang lại những lợi nhuận không hề nhỏ. M. năm nay 40 tuổi là một trong số 2 cô gái thường xuyên lui tới đây chơi cho biết, cô không có nghề nghiệp ổn định, ban ngày sau khi chở con đi học thì đến đây sát phạt, chiều lại đón con về. Cứ như thế M. lê la từ trường gà này đến trường gà khác theo máu đỏ đen.

Hơn một tháng có mặt, ghi nhận những gì diễn ra tại 2 trường gà, chúng tôi nhận thấy một điều rằng, ở các trường gà tình hình ANTT hết sức phức tạp, có đủ thành phần xã hội, lời qua tiếng lại gây ồn ào. Đặc biệt, càng về đêm không khí diễn ra càng căng thẳng khi các con bạc thua nhiều nên quyết định chơi tất tay để lấy lại những gì đã mất. Bên trong những căn chòi lụp xụp, được che chắn đơn sơ, các con bạc chen lấn, xô đẩy thay nhau sát phạt. Cứ thế, hết trận này đến trận khác, các con bạc vô tư chơi, trao tiền ăn thua công khai giữa sới gà từ sáng sớm cho đến khuya...

(còn nữa) T.D