Đột nhập 2 trường gà “khủng” tại Quảng Nam (Kỳ cuối: Những hệ lụy)

Thứ bảy, 17/03/2018 16:46

Đã “lao” theo những trận đá gà không có hồi kết, kể cả kẻ thắng, người thua đều gánh những hệ lụy khôn lường. Tài sản, nhà cửa, xe cộ... mất hết, thậm chí nhiều con bạc phải sống trong cảnh nợ nần, chạy vạy khắp nơi để vay mượn. Hơn thế, ở các trường gà nhiều tệ nạn khác cũng “ăn” theo  như: Xuất hiện tình trạng cho vay nặng lãi; phục vụ ăn uống, giữ xe kiểu chặt chém... khiến tình hình ANTT phức tạp...



Những chú gà đá đang chờ vào “chảo lửa” và dịch vụ giữ xe giá “cắt cổ”.

Vòng quay ở thế giới chọi gà cứ thế quẩn quanh, đã lỡ thua thì các con bạc tìm mọi cách kiếm tiền nhằm gỡ gạc, còn nếu thắng thì tiếp tục kiếm thêm. Chúng tôi nhiều lần có mặt tại 2 trường gà từ sáng đến tối để theo dõi và chứng kiến được câu chuyện của P. sống ở Đà Nẵng, có “máu” cá độ đá gà nên P. là “khách ruột” tại 2 trường gà xã Quế Xuân 1 và TT Nam Phước. Tuy nhiên, P. chơi đâu thua đó. Ban đầu P. lái ô-tô mang theo 500 triệu đồng vào với hy vọng số tiền sẽ nhân lên, nhưng sau vài trận sát phạt đã thua sạch. Để tiếp tục chơi, P. về nhà vay mượn, xoay xở được vài trăm triệu đồng nữa đem vào tiếp tục chơi nhưng rồi cũng thua. Đến bây giờ P. đã là con nợ của nhiều đối tượng cho vay nặng lãi khi toàn bộ tài sản, xe cộ đã “bay” theo những chú gà đá. Khi hết tiền chơi, không có cơ hội gỡ nhưng hiện tại hằng tháng P. phải tìm mọi cách để có tiền đóng lãi nếu không sẽ bị chủ nợ xử đẹp. Câu chuyện của P. cũng là “mẫu số chung” của những con bạc mê sát phạt. Nhiều con bạc đến với tâm lý, hy vọng sẽ thắng nhưng rồi sau vài trận cũng thua, rồi lại chạy vạy kiếm tiền tiếp tục tham gia. Người thắng duy nhất chỉ là các chủ trường gà khi họ không mất tiền vốn nhưng lại thu 10% số tiền các con bạc thắng kèo.

Sau nhiều lần đến chơi, tôi làm thân với một con bạc tên G., cũng là người có “máu mặt” tại các trường gà. G. kể, chuyện thắng thua ở sới gà là bình thường, thắng đó rồi thua đó. Nhiều con bạc hôm nay “lên hương”, đánh đâu thắng đó nhưng hôm sau lại tán gia bại sản. Điều đặc biệt là các con bạc xoay tiền rất nhanh, một tuần 2 trường gà chơi liên tục 4 ngày nhưng dù thua hôm trước thì hôm sau vẫn lại thấy tới chơi như thường. Tôi thắc mắc: “Tiền ở đâu mà các con bạc xoay nhanh vậy?”, G. cho hay, chính là từ việc đi vay nặng lãi. Thực tế, đó là câu chuyện diễn ra hằng ngày khi các con bạc đã thua sẽ tìm đến các “ông chủ” để vay với lãi cắt cổ nhưng đành chịu vì đã vào vòng xoáy thua bạc thì không có lựa chọn khác. Câu chuyện của L. cũng tương tự, ban đầu mới đến L. liên tục thắng nên ham, ngày nào cũng có mặt tại trường gà. Thậm chí L. về quê ở Quảng Trị rủ bạn bè vào chơi nhưng rồi số tiền L. thắng cũng như vốn mang theo dần thua sạch. Để tiếp tục chơi đương nhiên L. vay mượn nhiều nơi, đến cuối cùng cũng thành con nợ.

Ở cả 2 trường gà, xe cộ dựng dày đặc là điều dễ dàng nhận thấy nhưng dịch vụ giữ xe giá “trên trời” cũng chẳng có ai phàn nàn vì người đến đây toàn là dân chơi có tiếng. Từ chân cầu Bà Rén vào trường gà chừng 200m nhưng từ ô-tô, taxi, cho đến xe máy… nối đuôi nhau thành một hàng dài. Chủ trường gà tại đây còn tổ chức giữ xe với giá 10 nghìn đồng/lượt. Dịch vụ ăn uống cũng được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ cho các con bạc tại chỗ, đương nhiên giá cả cũng sẽ được hô gấp đôi, thậm chí gấp ba. Bà N., người dân địa phương bức xúc: “Nhiều đối tượng lạ cứ đổ xô về đây cá độ rồi cãi nhau lớn tiếng gây ồn ào. Chưa nói giữa khuya khi mọi người đã đi ngủ nhưng các con bạc vẫn ngang nhiên chơi chẳng sợ gì cả. Tình trạng trên diễn ra nhiều năm nay, chúng tôi phản đối, kiến nghị nhiều lần nhưng đâu lại vào đấy”.

Hoạt động cá độ diễn ra công khai suốt nhiều năm qua.

Tương tự, trường gà tại TT Nam Phước cũng đầy đủ các dịch vụ, con bạc chỉ cần mang tiền đến chơi, các dịch vụ từ giữ xe, ăn uống… sẽ được chủ trường gà “bao trọn gói”. Điều đáng nói, từ khi trường gà được dựng nên, hoạt động một cách công khai, ngang nhiên tổ chức cá độ kéo theo những tệ nạn đã làm cuộc sống người dân địa phương trở nên xáo trộn. “Xe cộ thì đông đúc, người lạ ra vào nên chúng tôi phải đóng kín cửa cả ngày đề phòng trộm cắp. Chưa kể đến là tình trạng ồn ào cứ tiếp diễn liên tục từ sáng sớm đến khuya khiến chúng tôi vô cùng mệt mỏi. Chỉ mong các cơ quan chức năng có liên quan, chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng này, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân cũng như chấm dứt nạn cá độ, đỏ đen làm gia tăng tệ nạn xã hội” - ông Đ., người dân gần trường gà TT Nam Phước kiến nghị.

Rời 2 trường gà, chỉ vài bước chân chúng tôi đã đứng trên QL1A. Tuy nhiên, có một thực tế là suốt nhiều năm qua tình trạng cá độ đá gà, thắng thua hàng tỷ đồng vẫn công khai diễn ra với lượng con bạc kéo đến ngày một đông. Có thể ngang nhiên hoạt động như vậy nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng có sự “chống lưng” nào đó đằng sau thế giới này? Câu trả lời chúng tôi xin được gửi đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan.

T.D