Dự án "treo" hơn 10 năm, gây nhếch nhác, ô nhiễm khu dân cư

Thứ sáu, 12/05/2017 10:26

(Cadn.com.vn) - Mới đây, UBND P. Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có tờ trình gửi các cấp chính quyền và ngành chức năng liên quan đến dự án quy hoạch khu công viên công cộng tại khu dân cư Phong Bắc (P. Hòa Thọ Đông) chưa được triển khai đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vấn đề này đã được UBND phường và người dân kiến nghị đến các cấp nhưng chưa được giải quyết...  Tờ trình của UBND P. Hòa Thọ Đông cũng nêu rõ: "Mỗi năm, phường tổ chức ra quân 3 - 4 đợt, mỗi đợt có hàng trăm lượt người và các phương tiện tham gia dọn vệ sinh. Nhưng rồi đâu lại vào đấy... Hiện tại, địa phương không đủ nhân lực và vật lực để gìn giữ cảnh quan tại khu vực gần 13.000m2 này".

Dự án khu công viên Phong Bắc "treo" hơn 10 năm, làm cho cảnh quan nhếch nhác
và gây ô nhiễm môi trường.

Theo quy hoạch của UBND TP Đà Nẵng, khu công viên KDC Phong Bắc có tổng diện tích 12.848m2, nằm giữa khu dân cư với khoảng 2.000 hộ dân, trường học, sát Trung tâm Y tế Cẩm Lệ và các khối nhà chung cư cao tầng. Hơn 10 năm qua, dự án vẫn chưa được đầu tư xây dựng, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực.

Trong buổi đi thực tế ngày 11-5 cùng các cán bộ UBND phường, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng chứng kiến, hầu hết vỉa hè trên các tuyến đường xung quanh khu vực này như: Nguyễn Thế Lịch, Trần Quý Hai, Trần Văn Lan, Nguyễn Hữu Tiến, Phong Bắc 5, Phạm Vinh... đều trong tình trạng cỏ mọc um tùm, có đoạn cỏ mọc tràn xuống lòng đường. Tại khu đất trống thuộc phạm vi quy hoạch công viên, đủ thứ rác thải, vật liệu xây dựng đổ tràn lan, cây dại mọc um tùm... xung quanh các chung cư cao tầng chưa bố trí người ở, như: nhà 01, 02, 03, 04, 07... cây cỏ dại mọc kín khuôn viên, đường đi lối lại... Trên vỉa hè của các tuyến đường xung quanh "công viên" này, nhiều hố ga không có nắp đậy, lại bị cây cỏ che phủ, tạo thành những cái bẫy, gây nguy hiểm đến tính mạng người tham gia giao thông.

Người dân trong khu vực phản ánh, qua nhiều lần tiếp xúc với các ĐBQH và HĐND thành phố, cử tri đều phản ánh tình trạng ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị tại khu vực này, nhưng đến nay vẫn không có gì chuyển biến. Chủ trương của thành phố là vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, thế nhưng người dân ở khu vực này lại phải sống chung với tình trạng nhếch nhác, ô nhiễm kéo dài nhiều năm liền, dù người dân rất ý thức việc bảo vệ và giữ gìn môi trường sống. Không chỉ vậy, chính quyền phường cũng đã có công văn đề nghị quận kiến nghị lên thành phố nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin phản hồi.

Trao đổi với P.V, ông Bùi Sĩ Quyết - cán bộ phụ trách địa chính, môi trường của phường, cho biết: Ngày 25-2-2016, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo: "Về việc liên quan đến đầu tư hạ tầng kỹ thuật chống ngập úng và ô nhiễm môi trường khu dân cư Phong Bắc 2... Đồng ý chủ trương theo đề nghị của Sở KH&ĐT và Sở Xây dựng... tiếp tục lập thủ tục đầu tư hệ thống tuyến cống hộp, hồ điều tiết kết hợp với công viên, trồng cây xanh vườn dạo tại khu dân cư Phong Bắc 2 phù hợp với quy hoạch được duyệt nhằm chống ngập úng và ô nhiễm môi trường tại khu vực". Và đến ngày 25-1-2017, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Kiến trúc cảnh quan khu công viên cây xanh xung quanh hồ điều tiết thuộc khu dân cư Phong Bắc 2. Dự án này sẽ được BQL dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển đô thị triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư năm 2017, hoàn thành năm 2018. Tuy nhiên đã gần 5 tháng trôi qua, dự án vẫn "án binh bất động".

Cán bộ và nhân dân P. Hòa Thọ Đông mong muốn đơn vị đã được thành phố giao nhiệm vụ sớm quan tâm triển khai xây dựng công viên như đã quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và tập luyện thể thao của người dân, đồng thời tránh tình trạng ô nhiễm, nhếch nhác như hiện nay. Trước mắt, thành phố nên có chủ trương kêu gọi xã hội hóa để trồng cây xanh lấy bóng mát, hoàn thiện mặt bằng công viên, tránh tình trạng nhếch nhác kéo dài hơn 10 năm nay, giải quyết dứt điểm những bức xúc của nhân dân.

Hồng Thanh