Đứa con ngỗ ngược

Thứ năm, 07/06/2018 13:13

Trung tuần tháng 5-2018, Viện Kiểm sát nhân dân H. Triệu Phong (Quảng Trị) đã quyết định truy tố đối với bị can Lê Hữu Trung (1990, HKTT tại Lao Bảo, H. Hướng Hóa) về 2 tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản", chịu tình tiết tăng nặng phạm tội với người già. Điều xót xa, các bị hại đều là người thân, ruột thịt của Trung. Hành vi của đối tượng khiến người dân địa phương thực sự bức xúc, mong muốn có bản án nghiêm minh, răn đe thanh niên này.

Trên cơ sở điều tra đã xác định được, vào ngày 6-11-2017, Trung tìm về nhà cha mẹ tại xã Triệu Phước (H. Triệu Phong) nhưng cha mẹ làm ăn bên Lào, chỉ còn 2 đứa em và bà nội là cụ L.T.D (74 tuổi). Do túng tiền nên Trung quay sang xin bà nội 500 ngàn đồng. Khi nghe bà nội nói không có, Trung đề nghị cụ phải đi vay mượn bằng được. Trước sự hung dữ của đứa cháu, cụ D. vét túi được 60 ngàn đồng đưa tạm rồi bảo em của Trung chạy nhanh sang nhà bà con để mượn giúp nhưng không có. Nôn nóng đợi tiền, Trung đến quán tạp hóa trong thôn mua 2 lít xăng, khi mang về nhà gặp cô ruột là chị Tuyến, 2 cô cháu cãi nhau. Sẵn bực tức, Trung liền đổ xăng lên giường ngủ, rèm màn, nền nhà và rút bật lửa quát tháo, ép bà nội phải đi mượn tiền không sẽ đốt nhà. Quá sợ hãi, cụ D. lại giục đứa em của Trung chạy gấp đến nhà khác mượn 500 ngàn đồng đưa cho đứa cháu bất hiếu. Lấy tiền xong, Trung vứt bật lửa rồi cầm theo can xăng rời đi. Số tiền chiếm đoạt này Trung nhanh chóng tiêu xài hết.

Để tiếp tục có tiền tiêu, Trung gọi điện cho mẹ đang làm ăn ở Lào xin 2 triệu đồng. Người mẹ đồng ý và hứa gửi theo ông Việt, là cha Trung vì ông chuẩn bị về quê. Ngày 9- 11-2017, Trung biết cha đã về nên đến nhà hỏi xin 2 triệu đồng. Ông Việt không cho. Trung liền gọi điện cho mẹ nói chuyện với cha nhưng ông Việt không nghe máy. Trung tức giận đi xuống bếp ngồi, một lát sau lấy thanh gỗ đập vỡ tủ kính đựng chén bát, đập phá bếp gas, tủ lạnh và máy giặt. Còn chưa hết hốt hoảng vì trận dọa đốt nhà 3 hôm trước, cụ D. và 2 đứa em của Trung tháo chạy, ông Việt ra đứng ở sân. Trung thấy ông Việt nên xấn tới quát nạt: "Chừ có đưa tiền không để đi". Nghe ông Việt trả lời không có, Trung liền ném mạnh thanh gỗ làm vỡ kính gương tủ chữ U đặt giữa nhà, rồi tiếp tục đập vỡ kính tủ chữ L, kính bàn tiếp khách, kính cửa phòng lồi, kính cửa ra vào nhà. Sau khi quậy phá tanh bành, Trung bước ra đường bê-tông, cách nhà 50m thì gặp ông Việt nên gằn giọng với cha lần nữa "Ba có tiền đưa con đi trả nợ để con về". Khi ông Việt vừa dứt lời "không có" thì Trung quay trở vào nhà lấy búa đinh và thanh sắt để phá két bạc nhưng bên trong không có gì. Hung tợn, đối tượng này quay sang dùng búa đập vỡ ti-vi rồi ném xuống nền nhà.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự H. Triệu Phong kết luận tổng trị giá tài sản bị hư hỏng là hơn 11 triệu đồng. Sau khi khởi tố bị can, ngày 20-1-2018, CAH Triệu Phong bắt tạm giam Trung. Theo cơ quan tố tụng, trong hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" đối với cụ D., Trung phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người già. Tuy nhiên, Trung không tiền án, tiền sự, cũng được hưởng tình tiết giảm nhẹ khi thể hiện sự thành khẩn khai báo, ăn năn trong quá trình giải quyết vụ án và được bà nội và cha xin giảm hình phạt.

BẢO HÀ