Đùa dại ra án mạng

Thứ sáu, 19/02/2016 11:08

(Cadn.com.vn) - Vụ việc đau lòng xảy ra vào đêm mồng 2 Tết Bính Thân 2016 trên đường Xuyên Á, đoạn qua thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, H. Cam Lộ, Quảng Trị và nạn nhân là em V.H.Q (1998, học lớp 12 Trường THPT Cam Lộ, trú thôn Cam Vũ, xã Cam Thủy). Mồng 6 Tết, thầy cô, bạn bè, làng xóm đẫm trong nước mắt tiễn đưa Q. về nơi yên nghỉ.

Ngày 17-2, chúng tôi gặp lực lượng CAX Cam Thủy, là những người tiếp nhận tình hình ban đầu nhằm nắm thêm thông tin vụ án. Anh Lê Hữu Kính - Trưởng CAX Cam Thủy cho biết, khoảng 20 giờ 30 ngày mồng 2 Tết Bính Thân (9-2), CAX nhận được tin có trường hợp ngã xe bị chấn thương nặng tại Km6 + 700 trên đường Xuyên Á, đoạn qua thôn Tam Hiệp. Anh Nguyễn Văn Tường, CA viên là người trực tiếp đến hiện trường. Lúc này bà con hai bên ngả đường cũng có mặt kịp thời và phát hiện nạn nhân là em Q. đang trong tình trạng nguy kịch, máu từ mặt, mũi và tai chảy ra rất nhiều. Bên cạnh có chiếc xe đạp điện của Q. Một lát sau, Q. được đưa lên xe cấp cứu vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. CAX Cam Thủy tiếp tục huy động lực lượng đến bảo vệ hiện trường vụ tai nạn cũng như thu thập thông tin ban đầu.

Ngay lúc này, có 1 người đàn ông điều khiển xe máy từ hướng H. Cam Lộ gấp gáp đến hiện trường báo tin với lực lượng CAX. “Ông ấy cho biết có chứng kiến vụ việc và vừa truy đuổi theo nhóm thanh niên gây tai nạn, hiện nhóm này đang ở trên QL9” - Trưởng CAX kể lại. Rất nhanh chóng, CAX đề nghị hỗ trợ, dẫn đến nơi đối tượng nghi vấn. Theo lời kể của người này, ông ở địa bàn khác điều khiển xe máy từ QL1A rẽ lên đường Xuyên Á để đến trung tâm H. Cam Lộ thăm Tết người thân. Bắt đầu từ lối rẽ ở Ngã Tư Sòng qua đường Xuyên Á, đi trước ông có 3 thanh niên đi trên 2 xe máy (một người đi xe Dream, 2 người đi xe Air Blade). Nhóm thanh niên này điều khiển xe đùa nghịch nhau trên đường, lúc bật đèn, lúc tắt. Ông cẩn thận chạy chậm từ phía sau. Khi đến đoạn thôn Tam Hiệp (xã Cam Thủy) thì phát hiện thanh niên đi xe đạp điện bên phải đường (chính là Q.). 2 thanh niên đi trên một chiếc xe máy liền trờ xe tới, người ngồi sau đưa tay lên vai cậu bé như kiểu giật đùa.

Không may hành động đùa cợt này khiến cậu bé ngã mạnh xuống đường. Càng nghiệt ngã hơn, tình huống bất ngờ khiến thanh niên chạy xe máy phía sau tông dồn vào em. Theo lời kể của người đàn ông, 3 thanh niên nhanh chóng rời bỏ hiện trường nên ông liền đuổi theo và gọi điện cho 2 người quen trợ giúp. Chừng 3km thì nhóm thanh niên tạt vào ăn cháo bên QL9, trước cổng Bệnh viện Đa khoa H. Cam Lộ. Nhận định nhóm này chưa vội đi, ông liền quay trở lại hiện trường báo CA vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Cũng theo CAX Cam Thủy, khi vào quán cháo thì phát hiện một thanh niên đang dùng khăn giấy chùi máu chảy ở cánh tay nên lực lượng CA vờ hỏi chuyện thì thanh niên trả lời vu vơ mới tự ngã xe. Tuy nhiên, khi bị CAX “bẻ” về vụ tai nạn, nam thanh niên bị thương ở tay ngập ngừng hỏi: “Thằng cu đó bị răng không chú? Lúc đó hoảng quá nên bọn cháu không dám ở lại”. Ngay sau đó, CAX Cam Thủy điện báo CAH Cam Lộ cũng như giữ chân nhóm thanh niên với sự trợ giúp của nhân chứng đi cùng. Một lát sau, CAH Cam Lộ đưa các đối tượng về trụ sở lấy lời khai.

Có phải hành động đùa dại tai hại dẫn đến cái chết thảm của nam học sinh, hiện CQĐT CAH Cam Lộ vẫn đang điều tra, làm rõ nội dung và đối tượng gây án. Thông tin ban đầu cho hay 3 thanh niên trên cư trú ở vùng Cùa, H. Cam Lộ, không quen biết hay mâu thuẫn gì với Q. Được biết, hơn 2 năm trước, gia đình Q. mất đi đứa con trai đang học lớp 9 do đuối nước, cháu học rất ngoan và giỏi. Đến nay, lại mất thêm đứa con nữa khiến họ ngây dại trong đớn đau tột cùng...

Bài, ảnh: Bảo Hà