Đưa sách đến với giới trẻ

Thứ hai, 25/04/2016 09:18

(Cadn.com.vn) - Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, tối 24-4, Hội sách Hải Châu 2016 đã bế mạc. Theo đánh giá của Ban tổ chức, Hội sách năm nay tăng mạnh về quy mô gian hàng lẫn số lượt người đến tham quan, mua sách. Đặc biệt, không chỉ có người lớn tuổi đến với Hội sách, mà có rất nhiều bạn đọc trẻ, nhà văn trẻ cũng đã nhiệt tình tham gia.

Các nhạc sĩ giao lưu với độc giả tại Hội sách Hải Châu 2016.

Nhà văn trẻ "lên ngôi"

Một trong những ấn tượng nhất tại Hội sách Hải Châu 2016 là ngoài phần bạn đọc giao lưu với các nhạc sĩ viết về Đà Nẵng và Hải Châu như: nhạc sĩ Thanh Anh, Minh Đức, Nguyễn Duy Khoái, Đinh Gia Hòa rồi đến các nhà văn, nhà báo như: Đoàn Thạch Biền, Lê Minh Quốc, Nguyễn Đông Thức... thì phần giao lưu với các nhà văn trẻ đã thu hút và để lại nhiều ấn tượng cho độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ. Hàng chục câu hỏi của các bạn đọc đặt ra trong các đêm giao lưu với các nhà văn trẻ Phan Ý Yên, Hamlet Trương, Iris Cao, Anh Khang, Tuệ Nghi, nhóm nhạc 365... cho thấy giới trẻ vẫn có rất nhiều tình cảm đối với văn học, điều căn bản là phải biết khơi dậy tình yêu trong họ để hướng bạn đọc trẻ đến với nền văn học nước nhà.

Với cái nhìn dí dỏm, nhà văn trẻ gốc Đà Nẵng, Phan Ý Yên giới thiệu với bạn đọc cuốn "Không xinh, không thông minh, không bất bình thế giới" với lời nhắn ân cần: "phụ nữ chỉ cần không bất bình gì với thế giới này là đủ. Việc của mình mình tập trung phấn đấu, gia đình của mình mình trân trọng vun đắp, con cái của mình mình hết lòng nuôi dạy yêu thương, số phận của mình mình làm chủ nó. Nội tâm là thứ phải trải qua rèn luyện mới có thể cứng cỏi và bao dung. Từ đó tạo thành thần thái để khiến không phụ nữ nào giống phụ nữ nào được cả". Còn ca sĩ, nhà văn trẻ Hamlet Trương-chàng trai đa tài, đa năng vừa ca hát, vừa sáng tác nhạc và sở hữu nhiều ca khúc đang được các bạn trẻ ưa chuộng lại không quên giới thiệu cuốn sách bán đang chạy "Thời gian để yêu", "Tay tìm tay níu tay", đặc biệt là 12 truyện ngắn trong cuốn tản văn "12 cách yêu" với các bạn đọc trẻ. Trong mỗi truyện ngắn của Hamlet Trương là một triết lý nho nhỏ của tình yêu thông qua sự biến hóa lung linh của 12 chòm sao.

Hay như nữ nhà văn trẻ Iris Cao ra mắt cuốn sách thứ 2 tựa đề "Người yêu cũ có người yêu mới" lấy cảm hứng từ những mối quan hệ say mê và day dứt của những người trẻ đang yêu. Cùng với đó, nữ nhà văn trẻ Tuệ Nghi lại xuất hiện với cuốn "Sẽ có cách, đừng lo", với châm ngôn sống lạc quan "người có thể dối ta, nhưng ta tuyệt đối không bao giờ tự dối chính mình. Không có điều gì là mãi mãi, kể cả những nỗi buồn cũng thế!", "Mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết, nút thắt nào cũng sẽ có cách để mở, người cần đến sẽ đến và người cần đi sẽ buộc phải ra đi. Sẽ có cách, đừng lo!".

Với nhà văn trẻ Anh Khang, tác giả cuốn "Thương mấy cũng là người dưng" lại đưa đến cho bạn đọc trẻ những nốt ngân nối tiếp những chênh vênh trong "Buồn làm sao buông". Với cách xử lý khéo léo, các chuyện "buồn thương" của Anh Khang lại không "bi lụy" mà hết sức tinh tế và cần thiết trong muôn nẻo đường yêu của tuổi trẻ, như lời nhà văn trẻ 8x này bộc bạch: "Cứ xem như tôi viết ra những dòng văn này để báo trước với bạn những nguy cơ cảm xúc mà ai-từng-trẻ cũng phải trải qua. Biết đâu những câu chữ trong cuốn sách sẽ giúp bạn đọc đồng trang lứa tiết kiệm nỗi buồn, tiết kiệm vấp ngã... Vì họ đã nhận ra tôi buồn vì đâu, ngã ở chỗ nào, để biết cách tránh né những đổ vỡ tiềm tàng trên quãng đường trưởng thành cảm xúc của chính mình".

Ông Lê Anh-Chủ tịch UBND Q. Hải Châu tặng hoa cho nhà văn trẻ gốc Đà Nẵng-Phan Ý Yên.

Đưa sách về đúng giá trị

Theo thông tin từ BTC, Hội sách năm nay (chỉ tính đến chiều 24-4) đã thu hút hơn 55.000 lượt người đến tham quan, mua sắm sách, đặc biệt là số các bạn trẻ, thanh niên. Có những bạn trẻ đã mua được cả chục cuốn sách, cho thấy dù cuộc sống hiện đại với nhiều phương tiện kỹ thuật số, máy móc nhưng sách vẫn là thứ không thể thay thế được với nhiều người. Bạn Vũ Minh Toàn, một độc giả trẻ ở P. Bình Hiên (Q. Hải Châu) sau khi chọn được 5 cuốn sách về các đề tài kinh tế, văn học trong nước, hồ hởi: "Năm 2015 em cũng tham gia Hội sách, nhưng nhìn về quy mô đầu sách thì không thể so sánh với năm nay được.

Thêm vào đó, ở Hội sách lần này còn có sự giao lưu với các nhà văn trẻ, giúp chúng em có cơ hội tiếp xúc, ký tặng sách. Em mong Hội sách năm tới sẽ tiếp tục phát huy kết quả này và có thêm nhiều chương trình mới nữa". Ông Đoàn Ngọc Sơn-Phó Chủ tịch UBND Q. Hải Châu, Trưởng Ban tổ chức Hội sách cho biết: "Hội sách năm nay đã lắng lại với nhiều hình ảnh đẹp, vô cùng xúc động, thể hiện được tính văn hóa cộng đồng rất cao và thể hiện tình yêu đặc biệt đối với sách của nhiều thế hệ, nhiều lứa tuổi đặc biệt là thế hệ trẻ của Đà Nẵng".

Theo ông Đoàn Ngọc Sơn, xác định tầm quan trọng của sách đối với việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để cụ thể hóa chủ trương này, thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành nhiều chính sách đầu tư cho các thiết chế văn hóa đọc, quan tâm xây dựng thư viện, nhân rộng các tủ sách ở tổ dân phố, khu dân cư, trường học... để từng bước phát triển thành một hệ thống rộng khắp trong toàn thành phố. Các thiết chế này đã và đang được phát huy tích cực trong việc phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, qua đó từng bước góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân trong việc xây dựng văn hóa đọc.

Ngoài ra, trong năm 2016, Q. Hải Châu cũng đã tích cực triển khai thì điểm mô hình cà phê-sách tại các trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và một số quán cà-phê trên địa bàn, để lấy cơ sở và kinh nghiệm nhân rộng ra toàn địa bàn. Song song với đó, việc duy trì tổ chức Hội sách hàng năm đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho công chúng được tiếp cận thường xuyên và dễ dàng hơn với sách, với các loại văn hóa phẩm mới được xuất bản ở trong nước và trên thế giới...

Nguyễn Tuấn