Đua vô địch V-League 2017: Cuộc chiến không cân sức!

Thứ hai, 12/06/2017 08:16

(Cadn.com.vn) - Kết thúc lượt đi, FLC Thanh Hóa lộ diện là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Đội bóng xứ Thanh có thừa khát khao và hiện tại cũng đang nắm ưu thế trên bảng xếp hạng, song liệu họ có đủ sức để chống lại những đội bóng được cho là của bầu Hiển?

Dù chẳng rạch ròi về giấy tờ nhưng nhiều người cho rằng ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) là “nhà tài trợ” của các CLB Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng,  Quảng Nam và Sài Gòn FC. Chưa kể đến việc ngân hàng SHB có tài trợ cho Than Quảng Ninh nên ít nhiều cũng “dính dáng” đến bầu Hiển. Đáng nói 4 trong 5 CLB nói trên đều là những đội bóng mạnh, có đủ khả năng cạnh tranh ngôi vô địch.

Hiện tại trên bảng xếp hạng V-League, FLC Thanh Hóa đứng nhất với 26 điểm, tiếp theo lần lượt là Hà Nội (24 điểm), S.Khánh Hòa BVN (23 điểm), Hải Phòng (22 điểm), Than Quảng Ninh (20 điểm), Quảng Nam (20 điểm), Sài Gòn (20 điểm), SHB Đà Nẵng (18 điểm)… Trong nhóm tạm đứng đầu này, theo đánh giá của nhiều người thì S.Khánh Hòa BVN chỉ là “hiện tượng” mà thôi chứ họ không đủ khả năng đua tranh ngôi vô địch; Sài Gòn cũng rất khó; những cái tên còn lại đều nằm trong nhóm cạnh tranh.

FLC Thanh Hóa (giữa) dù rất mạnh nhưng được cho là đang chịu bất lợi ở cuộc đua vô địch V-League 2017. Ảnh: Q.Hải

Nói vậy để thấy, không những FLC Thanh Hóa mà Hải Phòng và những đội bóng khác đều sẽ phải đương đầu với “cuộc chiến không cân sức” trên đường đua vô địch V-League mùa này. Bởi theo cách suy luận rất dễ hiểu của nhiều người, bầu Hiển “phủ bóng” lên 5 đội bóng tại V-League. Cho dù bầu Hiển lâu nay luôn chứng minh được sự công tâm trên sân cỏ thì người hâm mộ vẫn “bán tín bán nghi” và đang mất niềm tin vào giải đấu. Bầu Hiển dù chắc chắn không chỉ đạo các đội bóng có liên quan đến ông phải chơi lộ liễu, nhưng cầu thủ dưới sự chi phối của những nhà đỡ đầu thừa biết phải chơi cho ai và vì cái gì.

Thực tế thì kết quả những trận đấu giữa các đội bóng “có liên quan” đến bầu Hiển thời gian qua có những dấu hiện để người hâm mộ nghi ngờ. Câu chuyện “một ông chủ nhiều đội bóng” tại V-League đã làm tốn quá nhiều giấy mực của truyền thông, nhưng chẳng giải quyết được gì. Thậm chí, càng ngày bầu Hiển càng “phủ bóng” của mình rộng hơn ở V-League.

Phải thẳng thắn nói rằng, bóng đá Việt Nam cần có những ông bầu như bầu Hiển. Tuy nhiên, việc ông Hiển được cho là “phủ bóng” lên đến 5 CLB V-League thì lại một câu chuyện khác. Điều đó (nếu tồn tại) chắc chắn sẽ chi phối rất nhiều lên cuộc đua V-League. Cụ thể, sẽ có một cuộc đua không cân sức giữa FLC Thanh Hóa hay Hải Phòng với những đội bóng được cho là “tập đoàn”. Vậy thì V-League không công bằng, cũng sẽ chẳng đáng xem chút nào!

Nhưng trong bóng đá, muốn vô địch thì bạn phải đủ sức đánh bại tất cả các đối thủ, bất chấp có sự “liên minh”! Nếu FLC Thanh Hóa thừa khát khao và lực lượng đủ mạnh để vô địch thì chẳng ai có thể cản được bước họ!

Khánh Hòa