Đùa với "tử thần"!

Thứ ba, 19/06/2018 10:14

- Ai to gan rứa Tư Cẩm Lệ?

Bờ ngăn bị người dân phá dỡ, lót ván để băng qua đường sắt.

- Là một số người dân sống dọc tuyến đường sắt Bắc-Nam, đoạn chạy qua địa bàn P. Hòa An, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng đó NXD.

- Liều về chuyện chi?

- NXD biết rồi đó, thời gian qua, đoạn đường sắt chạy từ Ngã ba Huế đến Cầu Đỏ thuộc địa bàn Q. Cẩm Lệ là cung đường thường xảy ra tai nạn, làm nhiều người chết. Để giảm thiểu tai nạn, cách đây 5 năm, ngành Đường sắt đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng hệ thống hộ lan hai bên, đường gom dân sinh nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại. Mọi thứ đã làm xong nhưng một số người dân ở đây không từ bỏ thói quen cũ, vẫn chui qua khoảng trống giữa các thanh sắt hộ lan để sang đường Trường Chinh cho tiện. Cá biệt, đoạn từ nhà số 2 đến số 476-Trường Chinh, bên cạnh hộ lan khá kiên cố, ngành Đường sắt còn cho xây dựng bờ ngăn bằng gạch cao khoảng 30cm khá vững chắc nhưng vẫn bị người dân phá dỡ, tạo lối đi. Ngoài con người, có trường hợp đưa cả phương tiện xe đạp, hàng hóa cồng kềnh khi băng qua đường sắt. Ông N.T (trú P. An Khê, Thanh Khê), kể: Nhiều lúc phát hoảng khi chứng kiến trường hợp người dân vừa "chui" qua hộ lan cũng là lúc đoàn tàu kéo còi, băng băng chạy đến nên không biết khi nào tai nạn xảy ra và đoạn đường này có hàng chục lối chui tự phát như vậy.

- Đúng là đùa với tử thần thật. Các cơ quan chức năng có ý kiến gì không?  

- Mỗi cuộc họp, chính quyền địa phương đều lồng ghép tuyên truyền, yêu cầu mọi người tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường sắt nhưng tình trạng chui qua hộ lan vẫn không giảm. 

- Tại sao mọi người xem thường tính mạng của mình như vậy?

- Câu hỏi này thì Tư không thể trả lời. Tuy nhiên, Tư nghĩ có lẽ chỉ vì người dân muốn nhanh hơn, tiết kiệm chút thời gian mà băng ngang như vậy mà không đi theo những đường gom đã được bố trí.

- "Đừng nhanh 1 phút mà chậm một đời!". Mong người dân hãy chấp hành nghiêm pháp luật về ATGT đường sắt, đừng đùa với... tử thần!

N.X.D