Đừng đánh đổi những điều thiêng liêng, tốt đẹp chỉ để lấy hão huyền

Thứ năm, 03/05/2018 18:00

Tổ chức “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” gần đây xuất hiện ở nhiều địa phương đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nhiều gia đình tan cửa nát nhà; nhiều người bỏ học, bỏ làm để đi theo tà đạo, tụ tập dụ dỗ, lôi kéo người khác, gây ảnh hưởng đến ANTT và làm những điều trái với thuần phong mỹ tục. Những hậu quả ấy dễ dàng nhận thấy, thế nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao tổ chức này lại có thể lôi kéo nhiều người tham gia và khiến họ mê muội, mất hết lý trí như vậy?

Một số người bị cuốn vào guồng quay tăm tối của tà giáo này.

Tiếng nói “người trong cuộc”

Tại Đà Nẵng, mặc dù vừa xuất hiện và manh nha hoạt động tại địa bàn Q. Liên Chiểu thì ngay lập tức tổ chức này đã bị lực lượng CAQ phát hiện, xử lý. Có điều băn khoăn là, trong số 17 người tham gia vào nhóm này, thì có đến 2/3 là nữ giới, 5 người là SV các trường ĐH trên địa bàn, thậm chí có một người là giáo viên đã nghỉ hưu. Câu hỏi đặt ra, tại sao những đối tượng có học vấn, kiến thức, tiếp nhận được khá nhiều thông tin lại là những người dễ bị lôi kéo vào thứ “tà đạo”, phi tôn giáo này?

Theo lời kể của ông H., là giáo viên đã nghỉ hưu, sinh sống tại địa bàn P. Thạc Gián (Q. Thanh Khê), trong một lần đi tập thể dục tại Công viên 29-3, ông được một người thanh niên bắt chuyện làm quen. Vốn là người có đạo, ông nhanh chóng “đồng cảm” trước những lời rủ rê, lôi kéo của người thanh niên này, khi ngỏ lời muốn ông tham gia vào “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. Ban đầu, một phần vì tò mò, phần nữa do bị thuyết phục bởi những lời lẽ được đúc rút, chắt lọc từ Kinh Thánh nên ông quyết định... thử một lần cho biết. Không chỉ bản thân, về sau ông còn đem theo cả vợ và đứa con đang là học sinh trung học cùng tham gia.

Tương tự như ông H., nhóm người do Trần Như Đông (1993, quê TT Mộ Đức, H. Mộ Đức, Quảng Ngãi, hiện ở tổ 63, Đà Sơn, P. Hòa Khánh Nam) và Võ Thị Hằng (1995, quê xã Đức Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An) lôi kéo vừa bị CAQ Liên Chiểu phát hiện, xử lý có tới 5 SV tham gia, T., là một trong số đó. Vốn là SV năm cuối, hiện đang thực tập tại một Cty đóng trên địa bàn thành phố. Khi bị phát hiện, T. cố tỏ ra là người am hiểu cả về giáo luật và luật pháp. Cho rằng, hoạt động của nhóm không vi phạm pháp luật... Thế nhưng, khi ĐTV dẫn chứng việc tụ tập đông người, không đăng ký tạm trú tạm vắng và tổ chức truyền đạo trái phép, với hình thức ma mị, mang màu sắc mê tín dị đoan, khiến nhiều người bỏ bê công việc, cửa nhà; nhiều học sinh, SV bỏ học để tham gia những buổi cầu nguyện, thậm chí cung phụng tiền bạc cho những kẻ cầm đầu, với niềm tin được Chúa Trời che chở, cứu rỗi, khi chết sẽ sớm được lên thiên đàng... thì T. chỉ còn biết ngậm ngùi.

Nếu không kịp thời phát hiện, thì nhóm của Trần Như Đông có thể sẽ thực hiện được mục tiêu trong tháng 4-2018 là phát triển thêm “7 si” (Sion - nhóm), tương đương “70 trái” (tín đồ) (ảnh 1) và “Lịch phụng sự” do nhóm của Trần Như Đông vạch ra hằng tuần (ảnh 2).

Không khác gì bán hàng đa cấp

Theo Thượng tá Mai Chiến Thắng - Trưởng phòng An ninh xã hội CATP Đà Nẵng, hoạt động của tà giáo này tương tự như với hoạt động bán hàng đa cấp. Chỉ cần là thành viên của tổ chức này, các tín đồ buộc phải tự nguyện kê khai thu nhập cá nhân, đồng thời phải dâng hiến 10% thu nhập hằng tháng để phục vụ tổ chức. Nếu ai không tuân theo thì sẽ bị hù dọa với những lời lẽ như “sẽ bị Chúa Trời trừng phạt, rủa xả”, “chết đi không được lên thiên đường”, “sẽ gặp tai ương”... Càng sợ hãi, mọi người sẽ càng làm theo lời những kẻ đứng đầu. Chúng tuyên truyền rằng khi tận thế xảy ra, sẽ có con thuyền Sion cứu rỗi các tín đồ, mỗi lần thuyền chỉ chở được 30 người lên với Chúa Trời. Ai càng cống nộp nhiều tiền bạc, lôi kéo được nhiều người tham gia thì càng có công đức lớn, sẽ được ưu tiên lên thuyền.

Theo tìm hiểu của P.V, “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” có các đối tượng cầm đầu, tổ chức giảng đạo, hoạt động trái phép thường được gọi là các “chấp sự”. Tổ chức tà đạo này không phân cấp quản lý mà tổ chức theo từng nhóm (Sion) khoảng 10 - 30 tín đồ, không có chức sắc lãnh đạo chung; tín đồ có uy tín hay hiểu biết sâu rộng về việc đạo sẽ hướng dẫn việc sinh hoạt đạo cho các tín đồ khác. Khi đủ số lượng, một tín đồ đủ điều kiện sẽ tách ra thành lập Sion mới và tiếp tục thu hút các tín đồ khác.

Để lôi kéo được nhiều người tham gia vào tổ chức, những kẻ cầm đầu, “chấp sự” trong tổ chức thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết về tôn giáo của không ít người, dùng các luận điệu như: ngày tận thế sắp đến, chia sẻ tình yêu thương, không cần làm gì cũng được sung sướng... nhằm tác động đến suy nghĩ, hành động để họ đi theo tổ chức tà đạo này.

Với giáo lý kỳ quái, tổ chức này không coi người sinh thành ra mình là bố mẹ mà chỉ có một cha mẹ là Đức Chúa Trời. Bố mẹ sinh ra mình là ma quỷ, họ nói gì cũng là lời của ma quỷ nói, không được nghe theo. Một cách phi khoa học, phi tín ngưỡng, tổ chức này phủ nhận mọi công lao dưỡng dục của đấng sinh thành. Họ cho rằng thờ cúng tổ tiên chính là thờ ma quỷ, bởi con người chết đi thân xác đã trở thành cát bụi, linh hồn được Chúa Trời cứu vớt. Hơn nữa, tổ tiên cũng không có bất cứ quan hệ gì với ta để phải tưởng nhớ công ơn...

Có thể thấy, những giáo lý mà “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” nói trên hoàn toàn trái ngược với nội dung Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh có câu rằng: “Các ngươi hãy về nhà làm lành với cha mẹ, anh chị em trước rồi hãy đón nhận máu của ta”. Thảo kính cha mẹ là luật Chúa trong kinh Cựu Ước. Các đạo giáo đều tuyên truyền con người hướng thiện, biết ơn cha mẹ, tổ tiên. Tuy nhiên, Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” lại hoàn toàn đi ngược lại những điều này. Thiết nghĩ, tín ngưỡng, tôn giáo là đức tin giúp chúng ta sống tốt đời đẹp đạo. Thế nhưng, với “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, dường như chân lý này không hề tồn tại. Sự mê muội dẫn đến những hậu quả nặng nề, gia đình ly tán, vợ chồng chia lìa, cha mẹ mất con, các tín đồ bị cuốn vào guồng quay tăm tối của đạo giáo này không khác gì bán rẻ cuộc đời hiện tại cũng như tương lai của mình, phá hỏng những hạnh phúc mà mình đang có. Việc đánh đổi những điều thiêng liêng, tốt đẹp ấy chỉ để lấy những hão huyền, phi khoa học, phi tôn giáo này liệu có đáng hay không?

“Sau khi phát hiện nhóm người tụ tập truyền đạo trái phép do Trần Như Đông tổ chức, đến nay, trên địa bàn thành phố, cơ quan chức năng đá phát hiện thêm 4-5 nhóm hoạt động tương tự. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ” - Thượng tá Mai Chiến Thắng cho biết thêm.

D.N.H