Đừng để “đồng đểu” dắt mũi!
- Nghe nói chỉ cần nhờ “cô đồng” cúng giải hạn cái là vận đỏ lên như gấc đúng không NXD?
- Lên hay không thì NXD không biết, nhưng nhiều đối tượng lợi dụng niềm tin tâm linh của người dân, biến hình thức hầu đồng thành nghề “buôn thần bán thánh” để lừa đảo là có rồi đó Tư chợ Cồn. Nhẹ dạ tin theo là tiền đi không trở lại. Vừa rồi, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Xê (49 tuổi, trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, bà Võ Thị Xê tự nhận “có căn”, dựng lễ giải hạn, xin vía, dụ bà con đưa tiền vàng để “làm phép”. Cuối cùng phép chưa thấy mà tiền của người bị hại trong vụ việc thì bốc hơi theo làn khói nhang...
- Rứa là “hạn” chưa giải mà tiền đã giải trước!
- Bởi vậy, bà con không nên tin, không nghe theo lời những người hoạt động mê tín dị đoan. Có vấn đề sức khỏe thì đi bệnh viện, chứ đừng để “làm phép” thành làm… mất tiền.
- Như vậy tỉnh táo mới chính là “bùa hộ mệnh” hiệu nghiệm nhất.
- Chính xác, NXD mong bà con tỉnh táo trước các thủ đoạn lừa đảo này. người dân cần cảnh giác với các trường hợp giả danh người tu hành để kêu gọi từ thiện, cúng dường; hoặc lợi dụng mê tín, thêu dệt chuyện bùa ngải, sức khỏe, vận hạn… nhằm lừa đảo. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm soát chặt hoạt động mê tín dị đoan, không để mấy chiêu “thần thánh tự phong” có đất sống.
N.X.D








