Dựng lều sống giữa phố!

Thứ hai, 06/04/2015 11:09

(Cadn.com.vn) - Ở Đà Nẵng mà còn trường hợp phải dựng lều để sinh sống hả Hai Thanh Khê?.

- Bề Tui cứ đến Tổ dân phố 18, P. Hòa Khê (Q. Thanh Khê) hỏi gia đình anh Phạm Đình Dũng sẽ rõ. 

- Vì sao lại có chuyện đó?

- Gia đình anh Dũng là hộ khó khăn ở địa phương, do không có đất ở nên anh phải dựng căn lều trên đất của người khác để sinh sống. Mọi sinh hoạt trong gia đình của anh Dũng đều bó hẹp trong căn lều tạm chưa đến 10m2, không có cả nhà vệ sinh.

Tìm hiểu thì Bề Tui được biết, đúng là gia đình anh Dũng phải sống trong lều tạm nhiều năm nay. Trước đây, không chỉ có vợ chồng anh Dũng mà cả bố mẹ của anh cũng sống trong căn lều này, sau đó được thành phố cấp cho 1 căn hộ chung cư. Nhưng do gia đình quá đông nên vợ chồng anh Dũng vẫn phải tiếp tục sống trong căn lều. Chính quyền địa phương dù rất muốn hỗ trợ anh Dũng xây nhà, nhưng do anh không có đất nên không thực hiện được.

- Trường hợp vợ chồng anh Dũng đáng lẽ được thuê căn hộ chung cư chứ Bề Tui?

- Vợ chồng anh Dũng cũng làm đơn xin thuê căn hộ chung cư nhưng Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng trả lời là do hết suất nên chưa giải quyết. Một cán bộ LĐ-TB&XH của P. Hòa Khê cho biết sẽ lập hồ sơ xin thuê căn hộ chung cư cho gia đình anh Dũng trong năm 2016.

Bề Tui nhận thấy trường hợp của anh Dũng rất khó khăn, cần được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng. Bởi, nếu còn những hoàn cảnh như hộ anh Dũng thì mục tiêu “có nhà ở” của TP Đà Nẵng chưa thể về đích.

Gia đình anh Dũng phải sống trong lều tạm nhiều năm nay.

Bề Tui