Đứng xa mà ngắm Chùa Cầu

Thứ ba, 04/08/2015 06:04

(Cadn.com.vn) - Sao kỳ vậy Ba phố Hội? Chùa Cầu là biểu tượng của Di sản Văn hóa thế giới Hội An, du khách đến nườm nượp đó thôi.

- Đến Hội An, ngắm Chùa Cầu mà phải hít thở bầu không khí hôi thối thì đứng xa ngắm cho có cảm xúc. Dân phố Hội cứ ví von Hội An như cô gái đẹp nhưng... bị hôi nách!

- Ba phố Hội cứ nói quá, vẫn biết nước kênh bên dưới Chùa Cầu bị ô nhiễm nhưng đâu đến nỗi...

- Vậy NXD chưa biết được nỗi khổ của người dân quanh khu vực này gần 10 năm nay rồi, hôi thối chịu không thấu đâu, nhất là vào những ngày nắng nóng.

- NXD nghe đâu chính quyền địa phương và ngành chức năng đã có nhiều giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước rồi mà?

- Chính quyền cũng đã thực hiện một số biện pháp nhưng cũng chỉ mang tính tạm thời chứ không giải quyết được triệt để. Trong đó đã lập hệ thống máy bơm nước để rửa trôi bề mặt ô nhiễm và làm hồ điều tiết nhưng vẫn không thể giải quyết được.

- Nguyên nhân ô nhiễm do đâu?

- Trước đây, kênh này chỉ để tiêu úng nhưng do quá trình phát triển đô thị nên trở thành cống thải của 2 phường đông dân TP Hội An là Tân An và Cẩm Phô. Do mương tiêu thoát ra sông Hoài đã quá tải kéo theo lượng nước ứ đọng lâu ngày trở nên đen và bốc mùi. Thậm chí, cả sông Hoài cũng đang phải gánh chịu một lượng lớn chất thải và bốc mùi hôi vào những ngày kiệt nước...

- NXD cũng đã trao đổi với ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm VH-TT&DL Hội An và được biết, những biện pháp bơm nước vào để rửa trôi cũng đã thực hiện nhưng do không giải quyết được nên cũng chỉ dùng vào thời gian mùi hôi quá khó chịu. Hiện, UBND TP Hội An cũng như trung tâm đang đợi một dự án lớn của Nhật Bản đầu tư để giải quyết vấn đề này nhưng trước mắt là vẫn... đợi.

- Vẫn... đợi?

- Vẫn phải đợi Ba phố Hội à!

Chùa Cầu soi bóng... nước đen. Ảnh: N.T

N.X.D